BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Chị Mỹ nên kiểm tra lý do anh ta "chưa ra chợ đã hết tiền"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi người đàn ông lâu không làm chuyện đó, thường họ rất khó kìm nén cảm xúc, vậy mới có chuyện xuất rất nhanh, rất mau.

Một điều hiển nhiên mà tôi nghĩ độc giả nào cũng khuyên chị, nhất là những người đã có gia đình và có kinh nghiệm thực tế về chuyện ấy, đó là không nên lấy người đàn ông khi mà hai người không phù hợp. Là một người có nhu cầu tình dục cao, chị hoàn toàn không nên lấy người đàn ông yếu sinh lý. Cuộc hôn nhân sẽ không thể hạnh phúc. Chuyện ấy có vai trò rất lớn trong đời sống vợ chồng, là yếu tố cơ bản, quan trọng quyết định hạnh phúc. 

Tuy nhiên, cũng không phải vì thấy biểu hiện yếu sinh lý “chưa đi đến chợ đã hết tiền” của anh ấy mà chị Mỹ nên bỏ ngay. Bởi vì tôi thấy anh ấy có giải thích cho hành động của mình là: “do không thường xuyên quan hệ” nên mới vậy. Chuyện này tôi cũng có chút ít kinh nghiệm. Khi người đàn ông lâu không làm chuyện đó, thường họ rất khó kìm nén cảm xúc, vậy mới có chuyện xuất rất nhanh, rất mau.  

Chồng tôi đi làm xa nhà, chỉ về nhà vào cuối tuần, vì thế mà lần nào anh ấy cũng nhanh chóng hết sức. Và càng nhanh hơn nếu chúng tôi có màn dạo đầu. Do là vợ chồng nhiều năm, tôi khẳng định chồng tôi không hề yếu sinh lý hay bị chứng xuất tinh sớm gì cả, chẳng qua là do bị dồn nén và kích thích mạnh nên không kiềm chế được. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục làm lần 2 thì sẽ lâu hơn rất nhiều đấy. 

Hay như dịp nào nghỉ, chồng về nhà lâu, là y như rằng đâu vào đấy, nghĩa là đạt thời gian trên chuẩn là đằng khác. Sự quan hệ thường xuyên sẽ giúp người đàn ông tăng số thời gian “chinh chiến” trong mỗi lần quan hệ. Đó là một thực tế, tôi nghĩ là chị Mỹ cũng biết chứ, đúng không?  

Anh người yêu chị Mỹ, một tuần quan hệ có 1, 2 lần thì chuyện xuất tinh sớm cũng là điều dễ hiểu. Còn bản thân anh ấy có bị yếu hay bệnh gì không thì chỉ một vài phép thử nhỏ chị cũng nhận ra thôi mà. Chị cứ thử đến nhà anh ấy ở cả tuần, ngày nào cũng “gặp nhau” xem sao. Nếu suốt một tuần như thế mà tình hình không có gì cải thiện, vẫn nhanh như cũ thì chứng tỏ anh ấy không được bình thường đâu và lời giải thích trước kia chỉ là bao biện và ngược lại. 

Tôi biết chị yêu anh ấy, nhưng rất nhiều cặp vợ chồng cũng yêu nhau rất nhiều nhưng khi không hòa hợp chuyện này vẫn có thể chia tay nhau. Mặc dù cả hai đều không phải là người có nhu cầu quá cao trong chuyện ấy. Nhưng cái thứ xưa nay vẫn được đồn là sung sướng ấy, ai thử vào cũng muốn biết cảm giác sướng là như thế nào, không đạt được thì sẽ ấm ức, thắc mắc, khó chịu. Vả lại, khi không đạt được khoái cảm, thì vấn đề quan hệ lại như sự chịu đựng lẫn nhau, thậm chí gây đau đớn về thể xác. 

Chị Mỹ nên làm một phép thử và cân nhắc cho kỹ. Đừng để người ta lại thêm một đời vợ nữa và bạn thì cũng dở dang. Hôn nhân không phải trò chơi, để thử, nếu không hợp thì chơi lại đâu. Đừng biết trước là sai lầm mà vẫn lao vào. Đã mất công thử trước để rồi vẫn phải chia tay vì chính chuyện ấy thì chán lắm đó chị Mỹ à.

Chia sẻ