BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Linh chưa "lên đỉnh" là do bạn trai kỹ năng kém

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc người phụ nữ “lên đỉnh” phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông...

ChàoLinh, tác giả bài viết “Em muốn được biết cảm giác "lên đỉnh" là thế nào?”,

Những người con gái dám nói ra các băn khoăn trong “chuyện ấy” như em không có nhiều. Chị hoàn toàn đồng ý với thắc mắc của em. Nói ra điều này, không phải là em hư mà đó là những kiến thức tình dục cần được giải đáp và cần được trang bị.

Có một thực tế là rất nhiều người đàn bà không biết đến trạng thái “lên đỉnh” khi làm “chuyện ấy” và họ chỉ vì ngại ngần nên không dám nói ra. Do đó, sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia. Họ cứ im lặng và chấp nhận để rồi không bao giờ biết đến sự “thỏa mãn” của “ái ân”. Nguy hiểm hơn khi để lâu còn dẫn đến tình trạng lãnh cảm, ảnh hưởng tới cả hạnh phúc gia đình.

Trở lại câu chuyện của Linh, theo chị, một người đã có gia đình thì “chuyện ấy”, nếu để người đàn bà “lên đỉnh”, phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông làm đối tác. Bên cạnh sự phối hợp nhiệt tình của chính bản thân người đàn bà, đàn ông cần phải có sức khỏe, kinh nghiệm, nghệ thuật “ân ái” để dẫn dắt bạn tình của mình vào giây phút “sung sướng” nhất có thể.

Chuyện sức khỏe của Linh và bạn trai chắc không phải bàn đến ở đây vì hai em còn rất trẻ, rất sung mãn trong “chuyện ấy”. Tuy nhiên, em cần cân nhắc xem tâm lý có thực sự thoải mái, có bị áp lực từ chuyện học hành gây mỏi mệt về thể trạng dẫn đến lúc làm “chuyện ấy” không được chất lượng.

Điều chị lăn tăn thứ hai đó là như em nói, em và chàng mới quan hệ được khoảng 4 tháng mà cả hai đều còn “zin” nên có thể nói rằng kinh nghiệm “trận mạc” thực tế của cả hai chưa nhiều. Để “lên đỉnh” được cần rất nhiều kinh nghiệm. Vì mới bập vào “chuyện ấy” nên có thể người yêu Linh lúc này còn ích kỷ, chủ yếu muốn khám phá và làm cho mình “sung sướng” nhanh chứ chưa biết cách làm cho bạn tình cũng hài lòng như mình.

Điều thứ ba, vì thiếu kinh nghiệm “trận mạc” nên người yêu Linh cũng không có hoặc còn thiếu “nghệ thuật ân ái”. Có thể cậu ấy mới trang bị được phần nào kiến thức nhưng chưa biết áp dụng hoặc vụng về hoặc cảm xúc lấn át quá nhanh đẩy đến cao trào muốn “sung sướng” vội vàng mà quên mất việc biểu diễn “nghệ thuật”.

Người đàn bà rất cần những lời nói yêu thương trước và sau khi “lâm trận”. Đàn bà yêu bằng tai nên cần nói trước để dẫn dắt và nói sau để khẳng định, để vuốt ve cho tinh thần họ phấn chấn, mãn nguyện. Người yêu Linh đã thực hiện điều này chưa?

Khúc dạo đầu rất quan trọng. Nếu chàng “nhạc trưởng” của em biết dẫn dắt “trận đấu” thì cậu ấy phải biết em cần chàng làm gì, kích thích vào đâu, nhanh hay chậm, nhiều hay ít, khi nào nhẹ nhàng, khi nào mạnh mẽ. Nói tóm lại là chàng phải biết điều hòa “nhịp độ trận đấu”.

Chàng “nhạc trưởng” cũng phải thay đổi “chiến lược” (tư thế ân ái) để tránh nhàm chán cho đối tác, để đưa đối tác vào sự mới lạ và nhanh chóng “thăng hoa”.

Nhưng để chàng “nhạc trưởng” làm tốt nhiệm vụ của mình thì bản thân Linh cũng cần phải “phối hợp” tốt. Hãy cho anh ấy biết em cần gì, cần anh ấy làm thế nào, ở đâu. Cách tốt nhất là thể hiện bằng hành động trong chính lúc “lâm trận” đó. Em có thể “tiếp sức” “reo hò” ủng hộ anh ấy. Hãy dùng ngôn ngữ cơ thể để đối tác cảm nhận một cách tốt nhất. Biểu lộ cảm xúc lúc “lâm trận” rất dễ dàng, vượt qua mọi rào cản của sự ngại ngùng. Không cần mở lời mà vẫn đạt được mục đích cũng như không sợ bị đánh giá nọ kia.

Tuy nhiên, Linh cũng cần cho chàng “nhạc trưởng” của em một thời gian nữa để anh ấy thể hiện được “bản lĩnh”. Đừng vội bóng gió, trách cứ có thể khiến chàng mất hứng phấn đấu.

Tóm lại, “lên đỉnh” chỉ thực sự khó với những người thiếu kỹ năng và hiểu biết cũng như ngại nói ra. Còn với những người biết cầu tiến, biết thể hiện ham muốn và mong một sự hoàn thiện thì không hề khó.

Vài lời chia sẻ ngắn ngủi chia sẻ cùng Linh. Chúc em sớm có được mong muốn!

Chia sẻ