BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Đừng hiểu sai vấn đề để rồi không có kết cục tốt đẹp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn hoa hồng lắm gai đã không hiểu vấn đề tôi nói...

Gửi bạn Hoa Hồng lắm Gai,

Có lẽ bạn là người ghê gớm - như bạn nhận xét chính mình. Bạn đã không hiểu vấn đề về bài viết của tôi cho Mỹ Mỹ. Bạn phải hiểu rằng Mỹ Mỹ là người khôn ngoan và thông minh thì Mỹ Mỹ cũng hiểu tôi nói cho bạn ấy biết phải làm gì.

Không phải cứ thế im lặng mà ra đi. Là con người phải biết nghĩ chứ bạn. Trước khi chia tay thì phải thế nào, tất nhiên là phải 3 mặt một nhời, nói và hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng đâu cần làm to chuyện, nói to làm gì vào lúc này. Như thế không phải là lo mất điểm với thằng sở khanh đó mà mất điểm với chính mình đó bạn ạ.

Không cần chửi bới om xòm lên bởi cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ cần nói nhẹ nhàng và nói những lời thật thâm thuý dành cho những kẻ sở khanh như bạn trai của Mỹ Mỹ. Chẳng hạn như: Anh thích làm những điều trái lương tâm, anh thích lừa gạt tình cảm của người khác? Anh thích bắt cá hai tay và biến người khác là nô lệ của anh? Anh đừng mơ tưởng như thế. Là con người, chúng ta hơn con vật ở chỗ phải biết sống và cách ứng xử với mọi người. Yêu thì nói là yêu, hết yêu thì nói là hết yêu, không cần phải nay người này mai người khác, không cần phải sắp lịch làm gì cho khổ. Anh thích thế nào nói thẳng ra đi. Còn tôi, tôi không chấp nhận những ngừi như anh. Anh thật là bỉ ổi... Và nhiều câu nữa bạn tự biết nói với kẻ sở khanh đó.

Phải thật mạnh mẽ lên bạn ạ. Nói nhẹ nhàng thôi. Tôi hy vọng Mỹ Mỹ sớm có quyết định đúng đắn.

Chia sẻ