BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Với "ham muốn" cao như vậy, chị Mỹ Mỹ nên tìm bạn trai khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu chị Mỹ băn khoăn về khả năng đàn ông của anh ấy như chị nói thì chị nên chia tay và tìm một người đàn ông khác có thể giúp chị thỏa mãn trong "chuyện ấy”.

Chị Mỹ thân mến

Câu chuyện của chị là vấn đề tế nhị rất khó nói, không nhiều người đem ra bình luận hay chia sẻ chỉ trừ những cuộc nói chuyện kín đáo với chuyên gia tư vấn tâm lý. Dù sao chị không ngại nói ra nên tôi có vài lời chia sẻ cùng chị.

Theo tôi, chuẩn mực của một cặp vợ chồng hạnh phúc theo đúng nghĩa là không chỉ hòa hợp trong cách ứng xử, sinh hoạt hàng ngày mà còn phải hòa hợp trong chuyện “chăn gối” nữa. Đây là điều tiên quyết cần phải có trong thời điểm hiện nay khi nhu cầu cơm ăn, áo mặc đầy đủ, sức khỏe được chăm sóc tốt thì “chuyện ấy” với các cặp vợ chồng cũng mặn mà và hăng hái hơn các cụ ngày xưa rất nhiều.

Do đó, khi chị Mỹ là một người có nhu cầu cao trong đời sống “gối chăn” thì mong muốn có người chồng sung sức, có kỹ năng làm vợ “thỏa mãn” là hết sức bình thường. Điều đó theo tôi không có gì đáng trách và cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Chị rất mạnh dạn bày tỏ mong muốn của mình. Chị đã nói thẳng với chồng “chuyện ấy” không hề úp mở, đó là điều hợp lý.

Tuy nhiên, chồng chị đã trả lời rõ ràng là anh ta yếu trong “chuyện ấy” do không quan hệ thường xuyên. Điều này chị Mỹ cần kiểm tra lại xem có đúng không hay anh ấy đang mắc căn bệnh “chưa đi đến chợ đã hết tiền”. Liệu người vợ cả bỏ anh ấy có vì lý do ấy không?

Việc chữa trị cho anh ấy nếu mắc phải căn bệnh này không phải là không có song nó đòi hỏi phải có thời gian và sự kiên trì cũng như phối hợp của cả hai vợ chồng. Tôi chỉ e một người có nhu cầu sinh lý mạnh như chị Mỹ thì việc chịu đựng, chờ đợi chồng chữa sẽ rất khó. Chị có xu hướng ích kỷ và không hề muốn cam chịu.

Đành rằng chị Mỹ yêu nhiều điểm khác của anh ấy và muốn kết hôn, tuy nhiên việc yêu tính cách mà phớt lờ hay bỏ qua điểm yếu “chuyện chăn gối” của anh ấy xem ra cũng không ổn. Vì như thế chị Mỹ sẽ thiệt thòi. Khi hai vợ chồng “yêu thương”, chị không được thỏa mãn, sẽ sinh tâm lý cam chịu hoặc ức chế. Lâu ngày dẫn đến lãnh cảm, khi đó tình hình sẽ bi đát hơn bây giờ rất nhiều.

Nguy hiểm hơn nữa, khi đời sống “chăn gối” không thỏa mãn. Nếu gặp một người đàn ông khác có khả năng đem lại cho chị cảm giác ái ân tuyệt vời, chưa biết chừng, chị Mỹ sẽ đi ngoại tình và phản bội chồng.

Vì vậy, theo tôi, nếu chị Mỹ băn khoăn về khả năng đàn ông của anh ấy như chị nói thì chị nên chia tay và tìm cho mình một người đàn ông khác có thể giúp chị thỏa mãn trong sinh hoạt “chăn gối”. Một người phụ nữ có nhu cầu cao trong “chuyện ấy” nếu không được đáp ứng một cách trọn vẹn thì họ sẽ cảm thấy cuộc sống vợ chồng thật tẻ nhạt, nhàm chán vả dễ “nổi loạn”. Chưa hết, khi có tâm lý như vậy, họ cũng khó làm tốt các chuyện khác được.

Mong chị Mỹ cân nhắc kỹ trước khi quyết định!

Chia sẻ