BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Chồng Linh đuối sức có thể là do "xung trận" quá lâu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Liệu có phải anh ấy để dành sức, thỉnh thoảng chiến đấu một lần để kéo dài thời gian “xung trận”, để khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình?

Mấy dòng gửi bạn Phương Linh

Đọc phản hồi của bạn hôm nay, tôi tò mò quay trở lại đọc bài gốc “Mới cưới nhưng chồng tôi lại bảo làm "chuyện ấy" nhiều không tốt” bạn viết.

Mới đọc xong, trong đầu tôi có suy nghĩ và vài hướng phán đoán về tình huống cũng như tình trạng sinh lý của ông xã bạn. Thật trùng hợp, những gì tôi nghi ngờ thì các tác giả như Hoan, sơnphạm và lyly đã nói hết rồi.

Tuy nhiên, bài phản hồi của Phương Linh lại phủ định gần như hoàn toàn các ý kiến đó. Tôi xin dẫn lại những lời bạn nói:

1.Về sức khoẻ, xin khẳng định lại là chồng tôi có súc khoẻ tốt. Anh hơn tôi 2 tuổi và chuyện "thưa thớt" này là từ lúc mới cưới cho đến giờ chứ không phải bây giờ mới như vậy. Hồi yêu nhau, anh cũng rất có ý thúc giữ gìn cho tôi. Đôi lần không kiềm chế được, anh đòi hỏi, nhung tôi đã phân tích thiệt hơn và cương quyết tù chối nên anh cũng nghe ra và tôn trọng tôi.

2.Về tinh thần, vọ chồng tôi vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc, công việc không có trở ngại gì. Kinh tế gia đình ổn định. Tôi cũng được mẹ chồng đánh giá là người vọ biết để ý thái độ của chồng, quan tâm, chăm sóc chồng khá chu đáo. Vì thế nếu anh ấy có bệnh tật thì tôi cũng biết ngay.

3.Vợ chồng tôi tù lúc quen nhau đến yêu và cưới là 6 năm, chúng tôi rất trung thực vói nhau và khoảng thòi gian đủ dài để tôi biết, khẳng định chồng tôi không đồng tính.

4. Thời gian "xung trận" của chồng tôi rất tuyệt vời, anh có thể kéo dài rất lâu cho đến khi nào anh muốn. Và tôi luôn rất mãn nguyện mỗi lần gần chồng.

Những lời khẳng định của bạn thể hiện một sự chắc chắn và đáng tin cậy. Cách hỏi trực tiếp chồng một lần nữa cho thấy bạn không hề có ý định buông xuôi và muốn đi đến cùng của sự giải thích. Song cách lý giải của chồng Linh dường như vẫn có cái gì đó uẩn khúc.

Tôi lại hỏi anh và yêu cầu một câu trả lời rõ ràng. Anh nói đừng nghi oan anh trai gái mà tội anh. Anh bảo sau mỗi lần làm chuyện ấy, anh rất mệt và làm nhiều mặt già nhanh. Cần phải giữ gìn "nhan sắc" chứ.

Một kiểu suy nghĩ hơi hài hước và có phần yếu đuối. Theo những gì tôi được biết thì việc “chăn gối” của vợ chồng đâu có ảnh hưởng tới mức già đi. Ngược lại thì có, quan hệ điều độ, đúng cách còn làm cho người ta tươi trẻ và đầy sức sống hơn. Thêm nữa, nhan sắc của con người thay đổi là do tuổi tác, điều kiện lao động, học tập, trạng thái tinh thần…v.v chứ đâu phải tại “chuyện ấy”.

Tôi nghĩ rằng Linh nên qua chuyên gia tư vấn để hỏi vấn đề này, xem họ nói sao về quan điểm của chồng bạn. Hi vọng họ sẽ có dẫn chứng, tài liệu bác bỏ lời ngụy biện thiếu khoa học chồng bạn đưa ra.

Nhưng khi anh ấy nói rất mệt nếu quan hệ nhiều thì tôi muốn lưu ý với Linh ở khía cạnh 4 trong phản hồi của bạn. Liệu có phải anh ấy để dành sức, thỉnh thoảng chiến đấu một lần để kéo dài thời gian “xung trận”, để khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình?

Và với suy nghĩ ấy nên mỗi lần như vậy, anh ấy luôn gò mình để thể hiện. Đáng tiếc điều này cũng lại phản khoa học. Các chuyên gia ở các nước tiên tiến đã nghiên cứu và chứng minh thời gian làm “chuyện ấy” không nên dài quá vì nó có thể gây ra các tác dụng phụ có hại cho cả nam và nữ. Trong đó tất nhiên có cả vấn đề sức khỏe. Chồng linh có khả năng rơi vào trường hợp này đấy.

Nếu điều này là đúng, Linh nên nói chuyện cởi mở với chồng mỗi khi hai người gần gũi. Nếu thời gian “lên đỉnh” hoặc thỏa mãn của bạn nhanh thì có thể chủ động giảm tải cho chồng bằng cách cho anh ấy biết. Đồng thời, bạn cũng cần xem lại khả năng đáp ứng của mình dành cho chồng, bạn có làm cho anh ấy hứng thú không, có chủ động làm cho chồng được “thỏa mãn” không? Điều ấy mới là quan trọng chứ không chỉ đơn giản là mấy cái khêu gợi bên ngoài.

Chia sẻ với bạn vài điều như trên, tôi cũng hết “vốn” rồi. Hi vọng sẽ có thêm nhiều người chia sẻ cùng bạn.

Chia sẻ