BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Mỹ Mỹ đang che giấu “phần chìm của tảng băng”!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đổi cả tuổi thanh xuân, cả đời con gái để lấy một kẻ đã “qua một lần đò”, cộng thêm cái “khoản ấy” lại như con cua bấy. Không lẽ mọi chuyện lại đơn giản và thẳng đuột như thế?

Gửi bài chia sẻ đến Mỹ Mỹ

Mỹ Mỹ đang che giấu “phần chìm của tảng băng”!

Lâu lắm rồi tôi mới ghé thăm Afamily, vốn theo dõi diễn đàn từ lâu và rất hâm mộ anh Phạm Hoàng Mạnh Hà, nhưng từ khi afamily thiếu vắng cái tên PHMH thì tôi cũng ít ghé hơn.

Nhân có câu chuyện khá nhạy cảm về vấn đề giường chiếu, tôi xin được góp đôi điều về câu chuyện của Mỹ Mỹ, người đang thu hút được rất nhiều ý kiến của đông đảo bạn đọc qua câu chuyện nhiều cảm xúc. Tôi sẽ không bàn nhiều về anh chàng kia, bởi khá nhiều người đã lên tiếng chỉ trích. Thêm một lời đánh giá cho “kẻ gay”, “kẻ Sở Khanh”, kẻ lừa đảo”, “kẻ bạc tình”… sẽ chẳng giúp thêm một cái nhìn đa chiều mà chỉ xoáy sâu và những điều đã quá cũ kỹ.

Diễn đàn đừng nhìn vào câu chuyện bằng cái nhìn bề nổi. Tôi nhớ chủ đề “chồng sắp cưới đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”. Hầu hết tất cả đều đồng nhất ý kiến, chỉ duy nhất bài “Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng” dám cho một cái nhìn ngược chiều, nhưng rất sắc sảo. Vì vậy, trước hết, tôi xin lỗi Mỹ Mỹ vì những lời nói thẳng có thể sẽ khiến em không hài lòng, nhưng “thuốc đắng” sẽ “giã tật”.

Phải nói thật rằng, nghe câu chuyện của em, ấn tượng trong tôi về em là một cô gái quá thực tế, đầy toan tính trong tình yêu và rất nhiều “âm mưu”. Tôi không tin, và sự thực thì rất khó tin một cô gái không còn trẻ (25 tuổi) như Mỹ Mỹ lại đến với một người đàn ông đã có một đời vợ và lại thuộc diện “yếu sinh lý” như người đàn ông của em. Xin hỏi tất cả các cô gái đang theo dõi chủ đề này, có ai trong số các bạn có được một “tình yêu vĩ đại” như thế không?

Mặc dù trong bài viết mới nhất, Mỹ Mỹ có nói rằng: “Tôi quen anh hoàn toàn không ràng buộc về vật chất, tiền tôi tôi xài, tiền anh anh xài, nhiều khi anh nhờ tôi đi mua quà cáp giùm để tặng khách hàng tôi cũng không nhớ là phải lấy lại và anh cũng không đề cập đến việc này! Tôi cũng không quan tâm...”

Mỹ Mỹ à, “phần nổi của tảng băng” là như thế, hay là em cố gắng thể hiện nó như thế, nhưng tôi tin rằng “phần chìm của tảng băng” còn rất nhiều uẩn khúc mà em “quên” chưa kể ra. Đổi cả tuổi thanh xuân, cả đời con gái để lấy một kẻ đã “qua một lần đò”, cộng thêm cái “khoản ấy” lại như con cua bấy. Không lẽ mọi chuyện lại đơn giản và thẳng đuột như thế, nhất là với một cô gái mà qua những thông tin trong bài viết, tôi biết là Mỹ Mỹ rất hiện đại, rất thực tế.

Tôi mong rằng em hãy tự nhìn thẳng vào bản thân mình, hãy dũng cảm bày tỏ những điểm gì “chưa được” của em trong mối quan hệ rất khập khiễng này. Đừng trình bày câu chuyện dưới góc độ một phía. Như thế, mọi lời khuyên cho em sẽ không thấu đáo và bao quát hết được.

HOÀNG

Chia sẻ