BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Tôi toàn giả vờ... "lên đỉnh" để anh vui

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có những lúc đọc những bài báo về chuyện ăn nem, tôi cũng tự hỏi liệu mình có nên làm thế để được biết sung sướng là thế nào?

Lấy chồng đã lâu nhưng số lần tôi đạt cực khoái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi rất ít khi thỏa mãn, hưng phấn thì có chứ thật sự sung sướng thì rất hiếm hoi. Tôi nghĩ có lẽ mình thuộc dạng có vấn đề về chuyện này, hay ít ra cũng là rất khó. Mà nếu là do lỗi của bản thân mình thì tôi không nên để chồng bị ảnh hưởng hay buồn phiền được. 

Tôi biết đàn ông vốn rất sĩ diện, sĩ diện ngay cả khi trên giường với vợ. Ai cũng cho rằng việc làm vợ sung sướng, thỏa mãn thể hiện bản lĩnh đàn ông. Chồng tôi cũng không ngoại lệ. Anh ấy cũng là người coi trọng chuyện ấy, không bao giờ ích kỷ chỉ biết có bản thân mình, lúc nào cũng quan tâm để ý đến cảm xúc của tôi.  

Chồng tôi không ngại gì, kể cả chuyện oral sex anh ấy cũng làm rất thường xuyên cho vợ. Không khi nào (kể cả khi đi công tác lâu ngày về) anh ấy vào cuộc ngay, bao giờ cũng cố dạo đầu một chút để vợ khỏi đau, khỏi thất vọng. Nhưng tôi chỉ thấy thích, mà không làm sao thấy “sướng” được. Chồng tôi rất cố gắng, làm hết những điều có thể cho vợ mà tôi vẫn không leo được đến đỉnh. Anh ấy có vẻ bất lực và chán chính bản thân mình. Tôi thấy chồng buồn, anh ấy còn hỏi: Có phải anh tệ quá không? 

Đợt ấy, chồng nhịn cả tuần không động vào người tôi, tôi biết anh tự ti và mệt mỏi. Tôi phải chủ động trước, thậm chí chủ động cả chuyện lên đỉnh. Tôi cũng không giả vờ lên quá nhanh để anh hoài nghi mà ban đầu cũng rất lâu, vừa bên chồng vừa động viên chồng. Dần dần tôi rút ngắn số thời gian “đến đỉnh” của mình lại để chồng đỡ mệt. Chồng tôi vui vẻ, tự tin hẳn lên. Tôi đã phải già vờ rất khéo, chồng có tinh ý cũng không nhận ra được, cũng vì một phần nữa là bản thân tôi cũng thích thú và rất yêu chồng, chứ không phải khó chịu mà giả vờ sung sướng được.

Có những lúc đọc những bài báo về chuyện ăn nem để thay đổi cảm giác, để được biết sung sướng là thế nào, tôi cũng tự vấn bản thân mình? Liệu mình có nên làm thế? Suy nghĩ rất nhanh và câu trả lời của tôi là không. Tôi nghĩ không người đàn ông nào tuyệt vời hơn chồng tôi được nữa, anh ấy cũng rất cưng chiều rồi. Chẳng việc gì tôi phải đem tình yêu và hôn nhân của mình ra thử thách. Chuyện ấy quan trọng thật đấy, nhưng tình yêu và gia đình này là thứ tôi cần hơn hết thảy mọi thứ trên đời. 

Với Mỹ Mỹ, nếu chị thực sự yêu người đàn ông ấy nhiều đến vậy thì nên kết hôn. Có thể dù nhu cầu của chị cao, nhưng chị cũng như tôi, coi trọng tình yêu và cuộc sống gia đình. Những điều đó đủ là sợi dây chắc chắn níu kéo cuộc hôn nhân của chị. Với sex, chị vẫn có thể làm “một mình” như lâu nay chị vẫn làm cơ mà. Cái gì tự giải quyết được thì nên giải quyết, người ta chỉ không yêu thương được một mình thôi chị à. 

Đây cũng chỉ là một lời khuyên mang tính chất tham khảo thôi. Chị nên cân nhắc tất cả chia sẻ của mọi người nữa, tôi thấy đa phần đều khuyên bỏ. Nhưng tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu lại giữa cuộc đời này không hề dễ dàng, vì thế hãy cố níu kéo, trân trọng chị Mỹ ạ.

Chia sẻ