BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Bạn trai Mỹ Mỹ là kẻ quá "lọc lõi" trong tình trường

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong lúc chưa sẵn sàng với người tình sắp tới, anh ta sẽ xài tạm chị, món hàng cũ, rồi tìm cách “thải hồi” sau cũng chưa muộn.

Mỹ Mỹ thân mến,

Những gì chị nhận thấy trong chuyến đi Đà Lạt với anh ấy cũng như những gì chị hiểu về anh ấy ở bài tâm sự thứ nhất, em xin đảm bảo với chị là anh ấy đang có một em khác, kiểu giống như chị bây giờ hoặc sắp chuyển sang giai đoạn mặn mà hơn rồi đấy.

Tất cả những hành động của anh ấy chứng tỏ anh ta là một người đàn ông tán gái đơn giản như lấy đồ trong tủ lạnh. Một người đàn ông có ba chữ hào hoa, đa tình, sát gái.

Thú thực với chị Mỹ, em rất thông cảm với chị nhưng cho em nói ra điều này. Nếu em ở địa vị của anh ấy, em cũng sẽ làm thế thôi. Đàn ông hám gái, nó ăn vào máu rồi. Hơn nữa, lại có điều kiện thuận lợi để thực hiện việc ấy, không làm, mình trở thành thằng đần, bạn bè tiếc cho mình còn thiên hạ bảo mình kém tắm, kiếm tiền không biết hưởng thụ.

Này nhé, một người đàn ông bảo có gia đình, con cái ràng buộc thì phải sống chắn vén, thủy chung với vợ, kiếm tiền nuôi con, là người chồng, người cha tốt. Đó là chuẩn mực dành cho một người đàn ông mới bắt đầu hôn nhân và kinh tế chưa rủng rỉnh. Còn anh ấy thì sao? Hôn nhân tan vỡ, đã ly dị. Có hai con nhưng lại gửi cho ông bà nuôi tận ngoài Bắc. Anh là một chủ doanh nghiệp. Kinh tế vững vàng, nuôi con chỉ là chuyện nhỏ. Vậy ngoài thời gian làm việc, kiếm tiền không để hưởng thụ thì phí à?

Hưởng thụ thì ngoài ăn nhậu, chơi thể thao… thì mát xa, gái gú là chuyện không thể thiếu của đàn ông. Cặp bồ là thú của nhiều đại gia. Nay cô này, mai cô khác, còn gì sướng hơn?

Một người như người yêu chị Mỹ Mỹ thì việc gì phải đèo bòng một cô vợ nữa làm chi cho mệt? Xây dựng một gia đình làm chi cho dây mơ rễ má? Cứ cặp với nhau như vậy, ngày nào còn cảm thấy chiều nhau được thì chiều. Cần ân ái, thỏa mãn sinh lý thì cùng nhau đáp ứng cho nhau. Bao giờ chán nhau rồi, đường ai nấy đi. Đơn giản như đan rổ.

Đàn ông thường thích sự mới mẻ, cặp mãi với một cô, biết rõ về nhau rồi còn gì để khám phá. Chả thế nên có bồ mới thì anh ấy phải lảng chị Mỹ cũng là điều dễ hiểu. Tâm lý của anh ta lúc này hướng đến chinh phục con mồi mới. Trong lúc chưa sẵn sàng với người tình sắp tới thì cứ xài tạm hàng cũ rồi tìm cách “thải hồi” sau cũng chưa muộn.

Mà một người đàn ông nhiều kinh nghiệm tình trường sẽ chẳng khó gì để diễn kịch trước mặt người tình. Vài chiêu mơ ngủ, nói chuyện kết hôn túm lại cũng chỉ để trấn an chị Mỹ mà thôi. Lời nói có mất mát gì đâu, chắp thêm vài cái cánh lại chẳng khó, tội gì mà không đánh vào tâm lý của kẻ cả tin.

Em tin là một người đàn ông như người yêu chị Mỹ sẽ chẳng cho cô nào làm người tình lâu dài của mình chứ chưa nói đến việc đi bước nữa. Có thể trong tâm khảm của anh ấy, cũng từng có lúc nghĩ đến song chưa phải lúc này. Hoặc nếu có thể tiến hành thì chắc chắn người đàn bà anh ấy tìm được cũng phải hơn hẳn chị Mỹ ở cái khoản ít đòi hỏi, biết phục tùng anh ta, yêu anh ta thật lòng chứ không kiểu lập lờ như chị Mỹ đâu.

Tóm lại, chị Mỹ à, hiện tại em thấy hai người vẫn đang đáp ứng được cho nhau. Chị tận dụng được cái gì cứ tận dụng mạnh mẽ chứ đừng nghĩ ràng buộc với anh ta làm gì. Anh ta không yêu chị thực lòng đâu. Quên chuyện hôn nhân đi và nên nghĩ đây là một cuộc tình mang tính chất chơi bời đúng hơn.

Sự thật thường không hay nhưng ai cũng cần biết sự thật. Chị nên chấp nhận điều này.

Chia sẻ