BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Bạn trai đang dùng "phép thử" với em đấy, Mỹ Mỹ ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vì Mỹ thắc mắc chuyện “chưa đi đến chợ đã hết tiền” nên anh ấy nói tại ít quan hệ nên mới vậy. Anh ấy muốn biết Mỹ có đề cao chuyện “chăn gối” hay không?

Em Mỹ à,

Đọc tâm sự của em lần thứ hai, anh nghĩ điều này chẳng biết có đúng không nhưng vẫn viết cho em vài dòng, biết đâu an ủi em được ít nhiều.

Trước tiên, anh khẳng định người yêu của Mỹ cũng rất yêu em. Nếu không yêu mà chỉ lợi dụng thì anh ta chẳng việc gì phải ghen khi biết em có nhiều người theo đuổi, cũng chẳng muốn ràng buộc chuyện con cái với em (lúc nào cũng sẵn sàng dùng dụng cụ bảo vệ khi hai người “gần gũi”, đằng này anh ấy vẫn muốn có con với em cơ mà). Luôn bắt em hứa không được từ bỏ anh ấy, luôn nói trong giấc mơ và quan trọng vẫn nhớ em nếu mấy ngày không gặp.
 
Có thể nhiều người nghĩ anh ấy lọc lõi trong tình trường nên mấy thủ pháp trên đem ra lừa người cả tin quá đơn giản. Song anh thấy, sự đóng kịch thường không tồn tại được lâu. Hơn nữa, có quá nhiều hành động của anh ấy diễn ra, làm sao tất cả chúng đều hoàn hảo hết được đến nỗi Mỹ không nhận ra. Không yêu thật thì màn kịch sẽ vụng về lắm, ai đóng kịch rồi sẽ nhận thấy rõ điều này.

Lật lại một chút, anh ấy yêu Mỹ và biết Mỹ cũng yêu anh ấy. Tuy nhiên, những lần hai người gần gũi với nhau hay mỗi khi anh ấy đề cập chuyện kết hôn thì Mỹ lại lảng. Một phần do Mỹ không thỏa mãn trong chuyện “chăn gối”. Em nghi ngờ anh ấy bị căn bệnh xuất tinh sớm trong khi mình lại là người có nhu cầu tình dục cao sẽ dẫn đến không hòa hợp “chuyện ấy” sau này. Phần khác, như các comment em trả lời thì em đang sợ năm nay không được tuổi và một vài lý do khác nữa. Nói tóm lại, Mỹ đang băn khoăn và có ý chần chừ chuyện xây dựng hôn nhân với anh ấy.

Khi anh ấy mong muốn chuyện kết hôn lại bắt gặp thái độ rìng ràng, dửng dưng của Mỹ. Vậy một người con trai cũng có quyền nghi ngờ tình yêu thật sự của bạn gái dành cho mình. Điều đó thúc đẩy anh ta cũng phải đưa ra những “chiêu bài” để thử tình yêu của bạn gái. Có thể lắm chứ?

Đầu tiên, đưa bạn đến nhà chơi và mời bạn ngủ lại. Đó là một lần thử xem cách cư xử của Mỹ thế nào?

Tiếp sau, vì Mỹ thắc mắc chuyện “chưa đi đến chợ đã hết tiền” nên anh ấy nói tại ít quan hệ nên mới vậy. Anh ấy muốn biết Mỹ có đề cao chuyện “chăn gối” hay không? Muốn thử lòng chung thủy của em đấy.

Khi phép thử chưa cho độ chính xác, anh ấy đã chơi chiêu bài là giả sử có bạn gái khác bằng một cú điện thoại mập mờ rồi cho em chứng kiến. Tiếp theo là giả vờ nhắn tin, anh ấy biết thừa em là cô giáo dạy tiếng anh nên mới viết “miss you” rồi cố tình để em nhìn thấy và suy đoán. Anh ấy rủ em vào tắm cùng để tăng sự bí mật của chiếc điện thoại và laptop, để em đa nghi thêm thôi chứ nếu không anh ấy gài password vào hai chiếc máy trên thì em có ở ngoài cũng chẳng vào được. Rồi anh ấy giả vờ ít quan tâm tới em, cố tình thờ ơ không trả lời mail là có mục đích đấy chứ. Anh ấy muốn biết mình quan trọng với em như thế nào, em sẽ ghen ra sao, tình yêu của em dành cho anh ấy lớn đến mức nào?

Những gì em đang lo lắng bây giờ lại là điều anh ấy mong muốn thậm chí vui mừng trong bụng nữa chứ. Tại sao Mỹ không cho đấy là một phép thử nhỉ? Chưa có bằng chứng anh ấy có người khác thực sự thì sao em không vứt bỏ suy nghĩ ấy đi. Hãy sống và cùng anh ấy hướng tới những điều tốt đẹp. Biết đâu anh ấy cũng đang mong chờ em khẳng định tình yêu với anh ấy bằng một tổ ấm và một bé trai nữa thì sao?

Cuộc đời không thể thiếu những bất ngờ, em ạ. Nó làm cho cuộc sống thú vị hơn rất nhiều.

Anh chúc em sớm tìm ra sự thật và luôn luôn hạnh phúc!

Chia sẻ