BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Tôi ngờ rằng bạn trai Mỹ Mỹ là… “gay”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh có thằng bạn là "gay". Nó đã truyền cho anh một số kinh nghiệm để nhận ra ai là bình thường, ai "không bình thường"…

Một hiện tượng diễn ra, nó có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Hãy bình tĩnh xem xét từng chi tiết nhỏ, xâu chuỗi sự kiện lại.

Gửi Mỹ Mỹ, tác giả bài viết “Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy””,

Anh đã đọc cả 2 bài tâm sự của em cũng như các bài viết chia sẻ của mọi người. Anh xin tóm tắt một số chi tiết về bạn trai em do chính em viết ra (anh làm công tác khoa học kỹ thuật nên không quen dài dòng):

- Đã ly dị vợ
- Không nuôi con
- Không thuốc lá, rượu bia, cờ bạc
- Hay tụ tập bạn bè (toàn bạn trai)
- Thường xuyên có bạn bè tới chơi và ngủ qua đêm
- Muốn nhanh chóng cưới em
- Che giấu dtdd, laptop
- Nói chuyện với ai đó rất lâu, tình cảm

Anh xin nói thẳng luôn, anh ngờ rằng bạn trai em là "gay". Anh nói điều này vì anh có thằng bạn từ nhỏ là "gay" - hoặc theo từ nó tự mô tả là "bóng kín". Đương nhiên là nó đã truyền cho anh một số kinh nghiệm để nhận ra ai là bình thường, ai "không bình thường", còn với nó thì chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau thôi là nó có thể biết được người kia có phải cùng trong "giới" không - cái này thì anh chịu.

Có lẽ giờ em đọc lại những điều liệt kê ở trên, tự em cũng có những suy luận của mình, anh chỉ xin phân tích thêm một số điểm:
- Muốn nhanh chóng cưới em: với một "gay" (hay kể cả một "les") đều muốn có một gia đình bình thường - 1 nam 1 nữ - để tránh điều tiếng thiên hạ. Đó cũng là một cách để "chạy trốn" khỏi tình cảm thực sự của mình (cái tình cảm mà không được xã hội chấp nhận, sẽ không có kết cục có hậu).

- Nói chuyện với ai đó rất lâu và tình cảm: Ai cũng cần yêu và được yêu, với họ thì việc thể hiện và đón nhận tình cảm khó khăn hơn - vì toàn phải lén lút, không thể đường hoàng nắm tay nhau dung dăng dung dẻ ngoài phố được. Do đó, nhu cầu chia sẻ của họ còn lớn hơn.
 
Chẳng phải đâu xa, thằng bạn anh có thể thức cả đêm để nói chuyện điện thoại, trong ngày, nếu có tin nhắn thì trả lời ngay lập tức - thú thực là cái cách họ quan tâm chăm sóc tới "người yêu" khiến cho anh cũng phải ngả mũ kính phục - không như những người "bình thường" như anh và các bạn nam khác - nhiều khi bận bù khú nhậu nhẹt hoặc vô tâm bỏ quên cả người yêu.

Vậy đó, việc của em bây giờ là để ý nhận xét về các bạn của bạn trai em, gần gũi hơn (tới chơi, thăm hỏi) gia đình anh ý (bố mẹ, anh chị em, cả 2 đứa nhỏ con anh), tốt hơn nữa là gặp vợ cũ của anh ý (đó có lẽ là người hiểu anh ý nhất).

Chúc em mau chóng tìm được câu trả lời cho chuyện tình cảm của mình.

Chia sẻ