BÀI GỐC Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

Hầu hết đàn bà chưa chồng đều như những chú ếch ngồi đáy giếng nên không thấy được trời cao và thế giới xung quanh ngoài kia.

6 Chia sẻ

"Ế chuẩn xịn" phản pháo về sự ngu ngốc của đàn bà lập gia đình

,
Chia sẻ

Ai bảo đàn bà lập gia đình là người tài giỏi, là người không mù quáng nào? Chẳng gái ế nào là "ếch ngồi đáy giếng" đâu mà là ếch vàng thì có.


Càng đọc tâm sự của chị, tôi càng muốn rũ ra cười. Tôi chẳng hiểu số phụ nữ được sung sướng hạnh phúc như chị sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm ở thế giới tồn tại đầy rẫy sự bất công này. 

Đầu tiên, tôi cũng xin tự giới thiệu luôn, tôi hiện đang là phụ nữ độc thân. Dù bước sang tuổi 30 nhưng tôi vẫn chưa có ý định lấy chồng, chưa có ý định trở thành người đàn bà lập gia đình. Tôi dửng dưng với cuộc sống mà phải trói buộc với một gã đàn ông khác. 

Với tôi, cuộc sống không đơn thuần chỉ là một sự lợt nhợt trong sự nghiệp, lấy chồng và sinh con đẻ cái. Tôi muốn một vị trí trong sự nghiệp, cuộc sống. 

Mục tiêu của tôi đó chính là sự hưởng thụ, bay nhảy, tự do với những thú vui bất tận của mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi ngày lại được cống hiến hết mình với công việc rồi nhảy nhót thỏa thích với đám bạn FA chứ?

Tôi có thể trả lời chị L.N luôn, em độc thân nhưng không như ếch ngồi đáy giếng. Ngược lại, tôi đúng là ếch vàng, ếch khôn cơ chị ạ.

Thật sự, nhìn mấy chị đã có gia đình, điển hình như mấy chị cùng công ty mà đôi khi tôi có cảm giác thương họ. Trường hợp chị Liên - cộng sự của tôi là một ví dụ. 

Chị là một người phụ nữ năng động, giỏi giang trong công việc. Chị được sếp đánh giá rất cao bởi sự hiểu biết uyên thâm của mình trong công việc nhưng biết bao cơ hội thăng tiến đều bị đình trệ, chị từ chối chỉ vì “Chị mà đi công tác thì ai đón con?”.

Đợt vừa rồi, nếu chị ấy đồng ý tham gia một chuyến đi công tác 3 tháng tại Mỹ do công ty tổ chức hợp tác với đối tác nước ngoài, chắc chắn khi về nước, chị sẽ lên chức Giám đốc bộ phận. Thế nhưng vì con cái, chị từ chối sạch những cơ hội tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng muốn có được. 


Ai bảo đàn bà lập gia đình là người tài giỏi, là người không mù quáng nào? Ế mới là người tài giỏi (Ảnh minh họa)

Mà thật buồn cười, tôi thấy chị ấy mới là một người đàn bà ngốc, mù quáng, ếch ngồi đáy giếng, nông cạn. Chị tài giỏi như vậy nhưng đức ông chồng của chị ấy chẳng ra làm sao. Anh ta đích thị là một gã an phận thủ thường nên có lẽ vì lí do này mà chị Liên cũng bị ảnh hưởng. 

Chồng chị bình thường từ bề ngoài tới lối sống, đàn ông gì mà suốt ngày an phận với công việc ở một cơ quan nhà nước. Hết giờ làm là anh cũng giục vợ về cùng, chẳng biết động viên vợ phấn đấu.
 
Suốt ngày anh ta giục vợ về đón con rồi cơm nước. Hàng ngày nhìn chị long sòng sọc ba chân bốn cẳng chạy về nhà sau giờ làm với ti tỉ thứ việc không tên khiến tôi thấy phát sợ. 

Đúng là đàn bà lấy chồng đồng nghĩa với việc chui đầu vào rọ, sẽ hết sạch những buổi tối lên bar muộn, cà phê chém gió với lũ bạn. Biết đâu lấy phải một thằng chồng ki bo, suốt ngày đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành nữa thì toi, ví tiền của mình sẽ bị người khác quản lý, ngó ngàng tới. 

Trường hợp của chị Liên ấy còn đỡ. Tôi có một cô bạn thân tên Hoài Anh, chỉ cần nhìn vào gương của Hoài Anh, tôi đã đủ chết khiếp với 3 từ "lập gia đình" rồi. 

Hoài Anh hiền lành, nhu mì, xinh xắn, cô ấy với tôi là những người bạn thân trong một hội bạn gồm 3 người. Hoài Anh là người lấy chồng sớm nhất. 

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày cô ấy dẫn người yêu đến ra mắt hội. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã cho tôi thấy rõ sự không ổn rồi. 

Trong khi Hoài Anh đang làm trưởng phòng truyền thông của một công ty phần mềm với mức lương khá tốt thì anh ta dù đã 30 tuổi nhưng công việc bấp bênh, lại suốt ngày nhậu nhẹt, cờ bạc. Tệ hơn cả, có lần anh ta còn tỏ thái độ tán tỉnh tôi ra mặt luôn. 

Với tư cách là người bạn thân, tôi cảnh báo nhưng Hoài Anh lại không nghe. Cô ấy bảo tin tưởng vào anh chàng kia, anh ta sẽ tử tế hơn sau khi lập gia đình. Còn chuyện tán tỉnh tôi chẳng qua vì tôi quá nhạy cảm mà thôi. 

Một năm sau ngày cưới, họ sinh được một cậu con trai xinh đẹp. Ai cũng tưởng anh ta sẽ an tâm mà sống tốt, sống có trách nhiệm hơn với gia đình vậy mà ngày càng anh ta càng lún sâu vào cờ bạc, không ít lần bọn đòi nợ đến nhà đòi siết đồ. 

Lương của Hoài Anh tuy cao nhưng một mình cô ấy phải nai lưng ra làm để lo liệu mọi thứ từ bánh xà phòng, cân gạo, sữa, bỉm cho con, đến tiền trả nợ cho chồng. 

Chẳng biết Hoài Anh bây giờ thực sự nghĩ thế nào, liệu cô ấy còn niềm tin vào anh chồng hay không nhưng tôi thấy tủi nhục thay cho cô ấy. 

Tôi trợn tròn mắt khi tới mức ấy mà Hoài Anh vẫn còn bênh chằm chặp chồng: “Anh ấy còn trẻ mà tuổi trẻ thì người ta vẫn còn nông nổi. Ngoài việc kia, anh ấy là một người đàn ông tốt, vì gia đình, yêu vợ thương con”.

Đến là nực cười, yêu vợ con mà anh ta vẫn điềm nhiên chơi cờ bạc tới đồng xu cuối, tới mức có người đến siết nợ. Mà chưa hết, sau khi cậu con trai xinh như thiên thần kia tròn 3 tháng tuổi, Hoài Anh mới phát hiện ra chồng mình có bồ. 

Cứ tưởng cô ấy sẽ chống mắt ra và tin lời tôi cảnh báo nhưng ai dè, cô ấy vẫn một mực: “Sao có thể trách được anh ấy, trong suốt cả thời gian bầu bì, mình không thể chiều chuộng được anh đầy đủ nên việc thỏa mãn bản thân của đàn ông cũng là chuyện bình thường. Nếu có trách thì người phải chịu trách nhiệm là mình không phải ai khác”. 

Nhìn cô ấy suốt ngày bận tối mắt tối mũi với con cái rồi ngồi "há mồm" chờ lão chồng bất tài vô dụng lắm chuyện về ăn cơm cùng mà tôi thấy xót xa thay cho cô ấy. 

Với tôi, Hoài Anh cũng điển hình cho mẫu phụ nữ dốt nát, xuẩn ngốc, mù quáng vì tình, như thế mới là ếch ngồi đáy giếng. 

Còn tôi, sau khi viết xong vài dòng tâm sự này, tôi lại thoải mái thả hồn mình với đám bạn FA của mình trên quán bar trên phố cổ. Rồi 1 giờ sáng về nhà ngủ một giấc, tuyệt vời phải không nào?



Hầu hết đàn bà chưa chồng đều như những chú ếch ngồi đáy giếng nên không thấy được trời cao và thế giới xung quanh ngoài kia.

.

Chia sẻ