BÀI GỐC Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

Hầu hết đàn bà chưa chồng đều như những chú ếch ngồi đáy giếng nên không thấy được trời cao và thế giới xung quanh ngoài kia.

6 Chia sẻ

Phản pháo của một "gái ế" xin được làm "ếch"!

,
Chia sẻ

Con chị sắp đi học rồi mà, chị còn phải kèm cháu môn Tập làm văn nữa chứ! Chị nghĩ sao nếu một người nào đó vô duyên vô cớ gọi chị là "gái sề" chỉ vì chị đã sinh con?

Kính thưa chị L.N - Tác giá của bài viết "Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?"!

Nếu như theo định nghĩa của chị: nữ giới đến đầu băm mà vẫn chưa lập gia đình tức là gái ế, thì tôi được coi là một gái ế chính hiệu.

Tôi sinh năm 1984 và chưa có chồng. Tôi viết bài này với mục đích xin chị duyệt gấp cho cái tên "Ếch ngồi đấy giếng" với lý do tôi vô cùng hâm mộ mẫu hình gia đình êm ấm hạnh phúc như gia đình chị. Nếu được, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn mà ngồi trong giếng đồng thời thực hiện trọn vẹn những chuẩn mực sau của một con ếch:

1. Cun cút ngồi xử lý công việc tôi được trả lương để hoàn thành. Trong khi bầu trời tư cách như chị đi giải quyết việc riêng như buôn điện thoại với người nhà (Nhỡ đâu mai chị gái chị lại sinh con, chồng chị đột xuất bị đau bụng hay bà ngoại chị lại đi lạc...Việc chẳng đừng được, chị không giải quyết thì thật là vô lương tâm quá đi).

2. Gật gù tán thành khi các chị hùa vào ném đá các gái ế hay những "con ếch" như tôi.

3. Vớ đại một anh mà chị giới thiệu hoặc chị cho là ổn để khỏi phụ lòng sốt sắng của chị.

4. Tán dương sự thông thái của chị và giúp chị ngồi sửa lỗi ngữ pháp, dùng từ, chính tả cho bài viết trước khi post lên một trang mạng xa hội. Tôi xin lỗi chứ, bài chị viết, nhất là phần ví dụ, lủng củng quá, óc tôi ngắn nên đọc mãi mới hiểu. Chắc hẳn chị cũng là dân kỹ thuật như tôi.


Hôn nhân, không màng đến thì thôi, đã tiến tới thì phải là chuyện cả đời.

Đùa thế thôi!

Chị ạ, cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn mà đã là lựa chọn thì chẳng có bên nào là vẹn toàn.

Một số người chọn sớm yên bề gia thất. Và cái họ được hơn người khác là cảm giác đầm ấm của gia đình, sớm tích lũy kinh nghiệm chăm sóc gia đình và một thiên chức lớn lao là được sớm làm mẹ (Khi con chị trưởng thành, lúc đó chị cũng không quá lớn tuổi).

Tuy nhiên, phụ nữ lập gia đình sớm đồng nghĩa với việc sớm mất đi tự do vì khá nặng gánh gia đình. Họ không có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài, trau dồi thêm kiến thức cho bản thân như thời còn độc thân. Nhiều phụ nữ lập gia đình sớm là những người rất tháo vát và tài ba, nhưng quả thật gắng nặng gia đình cản trở sự phát triển của họ rất nhiều.

Ngược lại, có những người lựa chọn cho mình lối sống độc thân hoặc kết hôn muộn. Họ có thời gian cho bản thân. Nhưng ai bảo họ không có những lúc chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh đầm ấm của gia đình khác. Rồi họ cũng phải đương đầu với dư luận xã hội từ những người như chị tạo ra.

Thêm vào đó, sinh con muộn ẩn chứa rất nhiều rủi ro mà không một phụ nào không lo sợ. Bản thân tôi năm nay 29-30 tuổi, chưa kết hôn nhưng tôi có bạn trai.

Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm và đều xác định sẽ cưới đối phương, nhưng cũng chưa quyết định được thời điểm kết hôn là bao giờ. Chỉ đơn giản vì bạn trai tôi muốn xây dựng một sự nghiệp vững vàng hơn. Còn tôi sau một thời gian đi làm trong nước đã quyết định ra nước ngoài để tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức.

Chúng tôi chưa làm đám cưới vì cả hai đều chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân. Tôi nghĩ rằng lựa chọn này là phù hợp với bản thân tôi (xin nhấn mạnh là với bản thân tôi). Lựa chọn mà, chỉ có phù hợp hoặc không phù hợp. Chả có ai hơn ai vì đã chọn điều này mà không chọn điều kia.

Thú thật tôi cũng nhiều lúc cảm thấy tủi thân lắm khi bạn bè cùng trang lứa sinh con đầu lòng rồi sinh con thứ 2. Tuy nhiên cho đến nay tôi chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình.

Lại nữa chị ạ, không phải ai cũng may mắn gặp được nửa kia của mình sớm như chị. Duyên đến sớm thì hưởng sớm, duyên đến muộn thì hưởng muộn. Cũng có những người muốn sớm lập gia đình lắm nhưng người chồng họ cần tìm vân chưa xuất hiện, chả nhe bảo họ cứ lấy bừa lấy đại.

Hôn nhân, không màng đến thì thôi, đã tiến tới thì phải là chuyện cả đời. Chị thử xem mấy chục năm còn lại của cuộc đời quan trọng hay vài năm chờ đợi tìm kiếm ở cái tuổi này là quan trọng?

Để có được hạnh phúc trong cuộc sống thì phải biết hài lòng với lựa chọn của mình. Để được người khác tôn trọng thì phải tôn trọng lựa chọn của người khác. Để xã hội không loạn thì mỗi người phải biết thông cảm và bao dung cho nhau.

Phụ nữ chưa chồng, chuyện chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái họ không thể có khinh nghiệm bằng chị cũng là điều dễ hiểu. Thế liệu rằng kiến thức chuyên môn, giao lưu xã hội chị có bằng họ? (từ bài viết của chị có thể thấy là không rồi).

Mình hơn người ta một phương diện nhỏ, lại đi gọi người ta là "ếch ngồi đáy giếng" thì tôi cũng chịu chị. Đã thế lại còn cái cách gọi chụp mũ "gái ế".

Chị có biết vì sao con ếch ở dưới giếng nó bị cười nhạo không? Là vì nó gọi cái ô tròn trên đầu nó là bầu trời đấy. Hơn nữa, chị đã làm mẹ có lẽ cũng nên bắt đầu học cách phát ngôn đúng đắn nơi công cộng là vừa nhỉ.

Con chị sắp đi học rồi mà, chị còn phải kèm cháu môn Tập làm văn nữa chứ! Không nên xưng hô chụp mũ, thiếu tôn trọng và gây tổn thương cho người khác như vậy. Chị nghĩ sao nếu một người nào đó vô duyên vô cớ gọi chị là "gái sề" chỉ vì chị đã sinh con?

Hy vọng chị sớm trau dồi thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết, mở rộng tầm nhìn để giáo dục con cho tốt. Chúc chị sức khỏe và hạnh phúc!

Bài viết hơi dài, cảm ơn bạn đã đủ kiên nhẫn đọc đến cuối!

Chia sẻ