BÀI GỐC Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

Hầu hết đàn bà chưa chồng đều như những chú ếch ngồi đáy giếng nên không thấy được trời cao và thế giới xung quanh ngoài kia.

6 Chia sẻ

Phụ nữ khước từ quyền làm mẹ là điều ngu ngốc nhất trên đời!

,
Chia sẻ

Nhưng tôi nhắc cho chị biết "Phụ nữ có thiên bẩm làm mẹ", nếu không được làm mẹ hay tự khước quyền được làm mẹ thì đó là điều đáng tiếc nhất trên đời. Tôi tin khi chị có con, chị sẽ hối tiếc vì có ngày phát ngôn như thế này.

Xin chào chị Hoài Anh - Tác giả của bài viết "Ế chuẩn xịn phản pháo về sự ngu ngốc của đàn bà lập gia đình"!

Tôi đọc xong bài viết của chị cũng giống như chị đọc xong bài viết của chị L.N, tôi cũng cười rũ rượi và có phần khinh khỉnh với suy nghĩ của chị.

Có lẽ chị là 1 trong những các cô gái thời nay với suy nghĩ của riêng mình nghĩ rằng mình thoáng, mình tự do, tại sao phải lập gia đình, tại sao phải vướng bận về con cái. Chị cũng là một trong những các cô gái ích kỉ nhất trong xã hội hiện giờ với suy nghĩ ấy.

Ông trời và bố mẹ ban cho chị là một người con gái, là một phụ nữ sau này, là một người có thể thực hiện được thiên chức làm mẹ, là một người phụ nữ của gia đình thì chị khước từ. Tôi thực sự không hiểu vậy chị cố gắng cho sự nghiệp, chị kiếm thật nhiều tiền để làm gì nếu chị không có một gia đình, một mái ấm và những đứa con để lo lắng và yêu thương?

Hay chị chỉ kiếm tiền thỏa mãn đi shopping hay lên bar và ngồi uống nước chém gió? Tôi không biết chị có thể tiếp tục lên bar và ngồi chém gió với các FA của chị tới lúc 40 tuổi, 50 tuổi hay thậm chí 60 tuổi hay không?

Những lời nhận xét hay những ví dụ chị đưa ra chỉ là một trong số rất nhỏ các trường hợp bây giờ. Tôi ko phủ nhận việc nếu ta không tìm được một nửa thật sự tốt cho mình thì không nên "nhắm mắt đưa chân" mà dại dột lao vào chỉ để người khác đỡ nói mình "già rồi mà còn ế". Tôi thà ế nhưng chọn được những người tử tế để lấy, để yêu. 

Nhưng quan điểm của chị thì chị vẫn muốn sống tự do, phóng khoáng, tôi không hiểu những thú vui đam mê gì của chị làm bây giờ, để có thể ,40,50 tuổi chị vẫn còn tiếp tục?

Tôi cũng không hiểu 1,2 năm nữa, các bạn FA của chị lấy chồng, sinh con, bận rộn việc nhà thì ai sẽ cùng chị lên bar tới lúc 1h? Những câu chuyện chém gió của chị lúc ấy với các bạn chị phải chăng là việc chăm sóc con như thế nào, dạy dỗ con ra sao, lúc ấy chị còn hứng thú mà chém gió.

Tôi mạn phép không đánh đồng các cô gái ế, mà tôi chỉ nói tới trường hợp và quan điểm của chị. Tôi nghĩ chị đã 30 thì suy nghĩ phải chín chắn, trưởng thành. Nhưng với suy nghĩ nông cạn của chị như thế này, tôi thấy chị chắc còn ế dài dài.


"Phụ nữ có thiên bẩm làm mẹ", nếu không được làm mẹ hay tự khước quyền được làm mẹ thì đó là điều đáng tiếc nhất trên đời. Tôi tin khi chị có con, chị sẽ hối tiếc vì có ngày phát ngôn như thế này.

Bởi vì chẳng anh đàn ông nào chịu chấp nhận một cô gái tối ngày lên bar tới 1,2 h sáng về nhà. Hơn nữa, với suy nghĩ ấy thì chắc không người đàn ông nào muốn cô ta sẽ là vợ, là mẹ của các con anh ta, (cho dù anh ta tốt tới cỡ nào).

Còn suy nghĩ của chị nói: ế mới là người tài giỏi, thì xin lỗi chị đi nhé. Chị quá sai lầm đó! Tôi không phủ nhận có những người phụ nữ chưa lập gia đình, họ có thời gian, công sức và tiền bạc cho công danh sự nghiệp của họ, họ có thể có bước tiến xa hơn. Nhưng đánh đồng tất cả như vậy thì ko phải đâu chị ạ.

Tôi biết nhiều trường hợp họ không thành công trong sự nghiệp, cũng chẳng có anh nào thèm tiến tới hôn nhân vì cái tính đỏng đảnh và khác người của mình. Tôi khâm phục những người có gia đình, có con cái, gia đình hòa thuận, con cái giỏi giang mà họ cũng vẫn rất tài giỏi trong chuyên môn của mình. Những người đó mới chính là người tài giỏi.

Tôi cũng không đồng ý với quan điểm của chị H.L về việc nói những cô gái chưa lập gia đình là ếch ngồi đáy giếng. Không thể lấy 1,2 ví dụ ở công ty mình rồi đánh đồng hết cho các chị em khác. Như thế là không công bằng.

Có thể những cô gái trẻ còn chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu hiểu biết nên phát ngôn chưa chuẩn, họ chỉ bị khiếm khuyết về kiến thức gia đình, con cái nhưng có thể những việc khác họ rất giỏi.

Tôi vẫn đồng ý và khuyến khích các bạn của mình, khi nào thấy ai đó yêu thương mình thật lòng, người đó tốt bụng và có tương lai, lúc đó hẵng nghĩ tới chuyện chồng con. Chỉ khi các bạn có người như thế rồi mà vẫn đỏng đảnh chê thì mới đáng tiếc. Còn không tôi vẫn hoàn toàn nhất trí với câu "Ế nhưng chọn người tử tế để yêu".

Tôi chỉ có vài lời nhắn nhủ tới chị Hoài Anh như vậy thôi. Còn tất nhiên chị có quyền với lựa chọn của mình. Nhưng tôi nhắc cho chị biết "Phụ nữ có thiên bẩm làm mẹ", nếu không được làm mẹ hay tự khước quyền được làm mẹ thì đó là điều đáng tiếc nhất trên đời. Tôi tin khi chị có con, chị sẽ hối tiếc vì có ngày phát ngôn như thế này.

Xin chúc các phụ nữ có gia đình luôn hạnh phúc, chúc các chị em luôn xinh tươi và tìm kiếm đc nửa đích thực của mình.

Chia sẻ