BÀI GỐC Vợ chạy theo sếp vì tôi ít tiền?

Vợ chạy theo sếp vì tôi ít tiền?

Đồng tiền và sự thăng tiến làm người ta tha hóa bản chất và quay ngoắt quan điểm sống nhanh đến vậy sao?

6 Chia sẻ

Gái ham tài hay gái ham tiền

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nếu đã xác định vì con, anh hãy chỉ thẳng vào mặt cô ta rằng "Con tôi cần mẹ, không phải cần tiền như mẹ nó".

 
Thân gửi anh Hùng,

Tôi có đôi lời chia sẻ cùng anh. Khi xưa anh không hề sai khi lấy vợ anh, bởi vì lúc đấy thực sự anh có tình cảm và mong muốn tiến đến một tương lai xa, chứ không phải là nhắm mắt đưa chân. Vì thế tôi nghĩ, chúng ta sẽ chỉ nói về chuyện bây giờ và tìm cách giải quyết, đặc biệt là làm thế nào đối với con anh, bé Bin, còn nhỏ mà đã chịu cảnh bố mẹ ly hôn.

Về vợ của anh, theo quan điểm của tôi, là không thể tha thứ. Cô ta đã ngang nhiên cặp kè với người tình mới và chuẩn bị sẵn một lá đơn li hôn. Vậy là cô ta đâu còn trân trọng gia đình, trân trọng anh và đứa con của hai người. Bây giờ, dù không muốn gia đình tan vỡ nhưng anh không thể đứng ra níu kéo, và cũng không nên. Vì giả sử cô ta có đồng ý tiếp tục thì sẽ chỉ là cái vỏ, cô ta sẽ lại ngụy biện cho rằng "tôi vì cái gia đình này, vì con thế còn gì". Vậy nên, tốt nhất anh đừng ký lá đơn kia vội, dù sao cũng để cháu Bin có mẹ, dù là hình thức.

Về vấn đề cuộc sống li thân của hai người, tôi hiểu, vì tôi đã từng như anh. Những người vợ phản bội thường sẽ có hai chiều hướng cư xử, đó là đi luôn theo "giai" của họ hoặc cặp kè qua lại và vứt vào mặt người chồng của mình vài đồng tiền. Vô nghĩa hết anh ạ. Nếu đã xác định vì con, anh hãy chỉ thẳng vào mặt cô ta rằng "Con tôi cần mẹ, không phải cần tiền như mẹ nó".

Anh hãy cứng rắn lên, là một nhà giáo, tôi hiểu anh có thể chăm sóc con và lo kinh tế gia đình ở mức có thể nào đó thôi, nhưng hoặc là có vợ cho ra vợ, hoặc là không liên quan gì đến cô ta anh Hùng ạ.

Dù sao, cũng chỉ là quan điểm của riêng tôi, tôi đã làm như vậy và vợ chồng tôi đã ở trạng thái cầm chừng cho đến khi vợ tôi nhận ra bộ mặt thật của tên người tình mới. Tôi vẫn chưa thể tha thứ, nhưng vì con, tôi vẫn đang có một gia đình bề ngoài. Tôi cũng đang cố gắng để cảm thông, nhưng phải cho tôi thời gian, anh thấy tôi làm vậy có phải không?

Một vài lời không thể nói được hết những suy nghĩ, huống chi đây là cả một câu chuyện tan hợp của gia đình, nhưng tôi mong là những chia sẻ của tôi sẽ giúp anh phần nào.

Bạn đọc aFamily

Nguyễn Văn Sang

Chia sẻ