BÀI GỐC Tôi vẫn đau đớn vì "quá khứ huy hoàng" của vợ

Tôi vẫn đau đớn vì "quá khứ huy hoàng" của vợ

Năm 13 tuổi, em đã yêu và dâng hiến tất cả cho một chàng trai cùng xã. Đến khi gặp tôi thì em cũng đã yêu và qua tay với 4 người đàn ông khác.

6 Chia sẻ

Gửi Friend và những người đàn ông cùng suy nghĩ với anh

,
Chia sẻ

Những người đàn bà có quá khứ, họ chỉ làm tổn thương bản thân họ mà thôi đâu có đem mất mát đến cho người khác mà anh vùi dập họ tận đáy của xã hội vậy?

Chào anh @Friend và các độc giả mục Tâm sự Afamily!
 
Trước hết tôi xin hỏi anh @Friend câu này. Từ Friend dịch từ tiếng anh sang tiếng việt là người bạn có đúng không. Từ người bạn nghe nó thân thiện thế sao từng comment của anh nó cay nghiệt vậy. Tôi là 1 độc giả trung thành của Afamily. Tôi chưa thấy 1 comment nào của anh mang tính chất động viên chia sẻ hết. 

Những đứa trẻ từ nhỏ chẳng biết cha nó là ai, anh không một lời động viên. Những người vợ bị chồng đánh đập anh cũng không có comment động viên nào hết. Những người vợ đau khổ vì kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc anh cũng mặc kệ. Rồi gần đây 1 người phụ nữ sắp lìa xa cõi đời viết bài "35 tuổi tôi chưa muốn lìa xa cõi đời" anh cũng dửng dưng.
 
Tôi sẽ không phát hiện ra sự vô cảm đến đáng sợ này của anh nếu anh không có những comment đầy phấn khích với những người đàn bà có quá khứ. Và tôi thường đặt ra 1 câu hỏi: Tại sao  có những bài viết về ông chồng lăng nhăng, đánh vợ cũng không thấy có mặt anh ở đó? Thưa anh, mục tâm sự này không phải để cho anh chỉ trích hay hay xúc phạm ai hết, mà mục đích  là để cho những người thiệt thòi bất hạnh giãi bày tâm sự tìm lời khuyên của cộng đồng để họ vượt qua. Ở đời còn nhiều điều đáng để anh lên án lắm anh ạ chứ không chỉ riêng người đàn bà có quá khứ đâu. 
 
Những kẻ sở khanh đi phá trinh đàn bà chẳng hạn. Những kẻ đó là những tên vừa ăn cướp vừa la làng, làm hỏng đời người ta song lại quay sang chửi đồ ngu ngốc không biết giữ mình, chúng làm cho người đàn bà tổn thương có khi cả đời không hết mặc cảm. 
 
 
Những tên giết người chẳng hạn. Dù họ có ân hận thì nạn nhân cũng không bao giờ sống lại. Những tên nghiện ngập chẳng hạn. Chúng ăn cắp không biết bao nhiêu của cải của dân lành.
 
Những kẻ đi phá hoại hạnh phúc chẳng hạn. Chúng làm cho biết bao nhiêu là đứa trẻ thơ ngây tội nghiệp phải khóc, phải bất hạnh khi tuổi đời chúng còn quá nhỏ. Và nhiều những tệ nạn xã hội khác. Những thành phần đó gây nên đau khổ cho người đời không biết bao giờ mới nguôi được nỗi đau.
 
Còn những người đàn bà có quá khứ họ chỉ làm tổn thương bản thân họ mà thôi. Đâu có đem mất mát đến cho người khác mà anh vùi dập họ tận đáy của xã hội vậy. Chẳng lẽ họ không bằng những thành phần mà tôi kể trên.
 
Nếu anh có cái nhìn công bằng khách quan. Anh biết phê phán cả những người đàn ông tệ bạc xấu xa, anh biết cảm thông với những người thiệt thòi đã từng tâm sự trên Afamily này thì có lẽ tôi sẽ chẳng viết bài này lên làm gì và cũng chẳng có nhiều comment ném đá anh đến thế. Những comment của anh cũng đủ hiểu anh là người như thế nào. Sống mà chỉ biết ném đá, cho người ta những lời lẽ thật đau đớn, còn khi người ta đau khổ, cần động viên giúp đỡ thì dửng dưng thì tôi cũng hiểu đạo đức của anh là người như thế nào.
 
 
Anh chê anh Hoài Nam tha thứ cho vợ là ngu ngốc thì tôi xin thưa anh mới là kẻ ngu ngốc. Người khôn nói câu nào người ta ghi nhớ câu ấy, còn người dại nói câu nào người ta khinh câu ấy. Anh càng comment thì anh càng bị độc giả trên đây ghét mà thôi. Anh nói anh Hoài Nam tha thứ cho vợ là ngu ngốc. Tôi chưa bao giờ thấy đức Phật dạy chúng sinh tha thứ là ngu ngốc hết. Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới nói câu đó thôi.
 
Xin lỗi tôi không muốn nặng lời nhưng tôi cũng chỉ muốn anh tỉnh ngộ. Vài lời chia sẻ cùng anh. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi.

Chia sẻ