BÀI GỐC Vật vã thời "bão giá"

Vật vã thời "bão giá"

(aFamily)- Giá cả mọi thứ tăng chóng mặt. Nên chi tiêu và có cách nào kiếm thêm tiền để sống sót qua thời "bão giá" này không?

9 Chia sẻ

Mỗi khi yêu, nam sinh viên rất sợ "bão giá"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Cái gì cũng phải có tiền, bây giờ đi tán gái mà gẩy đàn với đứng hát bên cửa sổ thì chả ai đổ.

Cần gì nói bão giá, nễu nói là bão thì đúng là bọn nam sinh viên gặp bão liên tục.

Thằng con trai nào lớn lớn một chút ai chả thích một người bạn gái. Rồi lập một kế hoạch chân tình để cưa cẩm mấy cô ấy. Nào là tiền mua hoa. Tiền mua bóng bay.  Tiền mua sữa chua, hay thi thoảng là một hộp sữa mút để tạo bất ngờ. Tiền mua giấy về tự làm thiếp. Tiền chiêu đãi bạn gái đi ăn ốc, đi ăn kem, đi ăn phở đêm…

Tất tần tật từ nhỏ đến lớn đều quy ra tiền. Từ 5 nghìn cũng là lạm vào tiền ăn bố mẹ cho rồi…, đằng này nói thật là đi với bạn gái thì tiền ra đi lúc nào cũng là từ 30 nghìn trở lên.  

Cái gì cũng phải có tiền, bây giờ đi tán gái mà gẩy đàn với đứng hát bên cửa sổ thì chả ai đổ.

Lấy minh chứng ngay bản thân tôi thôi, hồi có nhiều tiền thì suốt ngày tôi rủ cô ấy (người tôi thích) đi chơi, suốt ngày tôi nhắn tin cho cô ấy, mua sim rác về gọi điện cho cô ấy, dù sự thực chúng tôi không cách xa nhau lắm. Song đến lúc hết tiền, bố mẹ cắt giảm chi tiêu thì tôi cũng tự cắt giảm những thói quen dành cho cô ấy. Chỉ là ít mời cô ấy đi ăn, hay đi chơi tối với lí do là dạo này anh bận. rồi dần dần, cô ấy cũng bận luôn và không nhắn tin cho tôi nữa.

Một lần tình cờ đi qua phố ăn uống hồi trước, thấy cô ấy (vẫn cái người tôi thích đó) đi ăn với một anh chàng nào đó. Kính cận, khá đẹp trai và tôi đoán chắc anh ta chưa gặp bão.

Thế mà đã có lúc tôi lao đao vì cô ấy, lao đao vì tình rồi lại lao đao vì hết tiền, vì ăn mì tôm từng bữa…

Bây giờ đi làm rồi, có tiền nhiều nghĩ lại vẫn thấy may mắn là mình đã vượt qua bão. Nhưng lại đâm lo cho thằng em đang học đại học Bách Khoa. Bão giá ngoài thị trường, nó thì lại đang trên công cuộc cưa cẩm một cô bé nào đó. Chả biết có yêu, có thương nhau thật lòng không. Hay lại kiểu như đi nhiều, chơi nhiều thì gần, không đi ăn, không đi chơi…thì xa xa xa dần.

Lần nào chưa đến nửa tháng nó đã ngồi đếm những đồng tiền còn lại trong ví. Hay lại ngồi ngẫm nghĩ xem co lí do nào để nói dối bố mẹ.

Thế nên, mười thằng con trai đi tán gái thì 9 thằng sẽ bỏ cuộc vì hết tiền.

Chia sẻ