BÀI GỐC Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Trời lạnh, thực lòng Tết này tôi chẳng muốn đi đâu cả nhưng người yêu thì đã lên kế hoạch cho cả hai đi rất nhiều. Chẳng lẽ lại bỏ nhau chỉ vì chuyện này?

8 Chia sẻ

Nếu có tuyết rơi, tôi cũng vẫn sẵn sàng đi chơi Tết với bạn gái

,
Chia sẻ

So với mấy áp lực người yêu tôi phải chịu, lạnh lẽo chẳng là vấn đề gì. Nếu có tuyết rơi, tôi vẫn sẵn sàng cùng người yêu đi chơi tết.

Đọc bài “Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi” của Quang, tôi lại chạnh lòng cho hoàn cảnh của mình. Quang được bạn gái tạo điều kiện cho cơ hội đi chơi nhưng bạn không thích, còn tôi ngược lại với bạn, mong muốn được gần gũi với người yêu thì lại có quá nhiều cản trở từ phía bạn gái.

Ngày thường, tôi rủ bạn gái đi chơi cũng tương đối khó. Bởi gia đình cô ấy rất bận rộn, ngoài thời gian dành cho công việc, cô ấy phải lo toan việc nhà, chăm sóc ông bà, các em nên những lúc rảnh rỗi dành cho tình yêu gần như hạn chế.

Ngày tết, mọi người thường nghĩ ai cũng rảnh rang, có thời gian đi chơi, hẹn hò, thăm thú cảnh đẹp. Nhưng với người yêu tôi, đây là những ngày bận rộn nhất trong năm của cô ấy. Trước tết, tôi cũng lên kế hoạch đi chơi cho cả hai đứa. Vậy mà, người yêu tôi chỉ chấm được việc đến nhà tôi và một buổi tối đến nhà các bạn thân cùng tôi.

Cô ấy lúc nào cũng bảo tôi anh phải thông cảm cho em, hoàn cảnh nó thế. Khi nào lấy nhau, em sẽ có thời gian nhiều hơn cho anh. Chứ bây giờ ở nhà còn nhiều việc, em không thể bỏ đi được cho dù em rất, rất muốn đi.

Trước tết, cô ấy chạy đôn đáo, vừa giúp công chuyện kinh doanh của gia đình, vừa đi lo quà biếu khách hàng, người thân cho bố mẹ, vừa quán xuyến mua sắm mọi thứ chuẩn bị cho ngày tết, rồi xăm xắn làm cơm cúng tất niên, đưa các em đi sắm sang quần áo, giầy dép...v.v.

Đêm giao thừa, thức dọn dẹp sau cùng. Mấy ngày tết, thức dậy từ sáng sớm làm cơm cúng rồi đi chúc tết ông bà, sau đó về nhà chủ yếu “trực chiến” chuyện bếp núc, dọn dẹp, tiếp khách cùng với bố. Nhà cô ấy đông bạn hàng, bố lại là con trưởng nên mấy ngày tết nườm nượp khách. Mà khách nào đến cũng được mời ăn uống, rượu chè. Do đó, mâm này chưa bê đi, mâm khác đã được dọn ra. Cứ thế tiếp diễn suốt 3 ngày tết, có khi còn hơn thế.

Dưới người yêu tôi lại toàn em trai nên không thể bắt chúng dọn dẹp được. Hơn nữa, bố người yêu tôi lại gia trưởng, cô ấy sống cùng với dì ghẻ nên càng khó khăn hơn.

Hôm trước tết, tôi có xin đưa cô ấy về nhà tôi ngày mồng ba. Vậy mà dì ghẻ nói luôn, đi chốc nhát rồi về nhé, nhà lắm việc lắm đấy, đi lâu rồi ông ấy (chỉ bố bạn gái tôi) lại gắt gỏng, xui xẻo cả năm. Trời rét thế, đi ngoài đường nhiều không tốt bằng ở nhà đâu. Con gái hạn chế đi chơi, người ta khỏi đánh giá. Ngày xuân là ngày sum họp gia đình, đi chơi ít thôi. Cô ấy im lặng, còn tôi vừa buồn, vừa tức. Đúng là dì ghẻ có khác, chẳng bao giờ thương con chồng.

Tết này có rét đâu, nắng ấm là khác. Nhưng tôi vẫn ngậm ngùi chia sẻ cùng người yêu. Thôi thì hai đứa đành ở nhà. Giá được như Quang, tôi sẽ cùng người yêu lên đường ngay đấy. So với mấy áp lực người yêu tôi phải chịu, lạnh lẽo chẳng là vấn đề gì. Nếu có tuyết rơi, tôi vẫn sẵn sàng cùng người yêu đi chơi tết.      

Chia sẻ