BÀI GỐC Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Trời lạnh, thực lòng Tết này tôi chẳng muốn đi đâu cả nhưng người yêu thì đã lên kế hoạch cho cả hai đi rất nhiều. Chẳng lẽ lại bỏ nhau chỉ vì chuyện này?

8 Chia sẻ

Tết lạnh, tôi và người yêu chỉ thích ở nhà và "gần gũi"

,
Chia sẻ

Tôi rất ngại phải đáp ứng anh trong những ngày tết vì sợ nhà có khách bất chợt, cũng như giữa trời lạnh và lại vào ban ngày.

Đọc tâm sự “Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi” của bạn Quang, tôi mới hiểu là mỗi người một sở thích, nhưng sao đàn ông thật kỳ quặc và ích kỷ và chị em chúng tôi suốt ngày bị lôi kéo và thường là người thiệt thòi.

Tôi có sở thích giống người yêu Quang, thích được đi chơi, đến bất kỳ nơi nào trong ngày tết. Đó có thể là nhà người yêu, nhà bạn, thích được nói chuyện phiếm, được chơi bài hoặc muốn đến các khu vui chơi đông đúc, hòa vào dòng người du xuân để được chụp ảnh, chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Người yêu tôi không ngại đi đến mức chỉ thích ở nhà như Quang, anh ấy luôn mong muốn được gần gũi tôi nên mấy ngày tết anh ấy luôn có mặt ở nhà tôi không ít thì nhiều. Nhưng khi có bố mẹ và em tôi ở nhà, anh ấy toàn rủ tôi đi chơi chỗ này, chỗ kia. Còn khi bố mẹ và em tôi đi chúc tết thì y như rằng không bao giờ anh ấy đề nghị đi chơi. Tôi có gợi ý, anh bảo là bố mẹ đi rồi phải ở nhà trông nhà, rồi trời lạnh, rồi anh đau đầu hay đau bụng và nhất định đòi ở nhà.

Ở nhà với tôi, anh ấy bảo tôi đóng cửa cho khỏi lạnh, hai đứa ngồi xem hài, nói chuyện. Rồi anh ấy ôm và hôn tôi. Phải công nhận người yêu tôi có khả năng hôn sâu và lôi cuốn. Chúng tôi có thể hôn nhau hàng giờ không biết chán.

Sau ôm hôn, anh còn có nhiều hành động thân mật với tôi và cuối cùng là đòi “chuyện ấy”. Tôi rất ngại phải đáp ứng anh trong những ngày tết vì sợ nhà có khách bất chợt, cũng như giữa trời lạnh và lại vào ban ngày. Nhưng anh ấy không chịu và cứ bám riết lấy tôi để đòi hỏi.

Với anh ấy, làm “chuyện ấy” trong ngày tết tại nhà người yêu thú vị lắm hay sao ấy mà suốt cả ngày mồng 2 tết, bố mẹ tôi và em trai về quê, anh ấy ở rịt nhà tôi và bắt tôi chiều tới 3 lần trong ngày.

Không hiểu sao những lúc như thế, tôi không thể cưỡng lại được ham muốn của anh cũng như của bản thân. Thấy chuyện này cứ xấu hổ thế nào ấy. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi lúc bố mẹ và em trai đi chúc tết, phải ở nhà trông nhà, tôi lại thích anh đến và ôm hôn tôi để rồi “chuyện ấy” xảy ra.

Tôi làm thế này có gì sai không? Người yêu tôi có kỳ cục không mọi người? Ngày xuân, mọi người đi chơi, còn tôi và anh ấy lại ham hố “chuyện ấy”. Có phải sở thích ngược đời không nhỉ?

Có câu chuyện của Quang ở đây, nên tiện hỏi mọi người. Có ai, có cặp đôi nào giống chúng tôi không ạ?

  

Chia sẻ