BÀI GỐC Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Tết lạnh, "xung đột" với bạn gái vì chuyện ở nhà hay đi chơi

Trời lạnh, thực lòng Tết này tôi chẳng muốn đi đâu cả nhưng người yêu thì đã lên kế hoạch cho cả hai đi rất nhiều. Chẳng lẽ lại bỏ nhau chỉ vì chuyện này?

8 Chia sẻ

Trời rét, đi chơi với người yêu chẳng bằng... ở nhà đắp chăn

,
Chia sẻ

Mấy ngày tết này nằm dài ở nhà thôi, người yêu có lên kế hoạch nọ, kế hoạch kia thì cũng bỏ, cũng vứt. Giận dỗi cũng chịu thôi.

Tại sao con gái lại phiền phức đến thế, cứ có người yêu là thích củ hành, củ tỏi nhau. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm bắt người yêu chiều theo mong muốn của mình. Không được như thế thì bắt đầu nặng nhẹ, giận dỗi. Hầu như cô nào cũng ích kỷ như vậy chứ chẳng mấy cô chịu hiểu, chịu thông cảm cho người mình yêu, để cư xử biết điều hơn.

Người yêu tôi chính là chân dung điển hình. Mấy hôm trước tết lạnh như thế, suốt ngày nghe thông báo gió mùa tăng cường về, mặc bao nhiêu áo cũng thấy rét, ra ngoài đường nhìn ai cũng co ro. Ban ngày còn đỡ, chứ tối xuống, mấy ai muốn ra khỏi nhà.

Ngày không rét thì đi chơi đâu cũng được, ngày rét tôi cũng muốn hai đứa ở nhà cho khỏi lạnh. Nhưng người yêu tôi không nghĩ như thế. Cô ấy bảo những ngày gần tết là những ngày vui hơn cả tết bởi cái không khí ồn ào, náo nhiệt chờ đón tết. Những ngày này cũng có nhiều cái để mình quan tâm. Ý cô ấy muốn nói đến các hội chợ mở ra gần tết và tôi sẽ làm xe ôm chở em, có khi cả mẹ em nữa đi thăm thú, dạo chơi ở những nơi đó.

Vậy là từ hôm 23 đến tận 28, tôi phải sắp lịch để tối nào cũng đến nhà người yêu chiều theo ý của em. Cứ đều đặn hơn 7km đến nhà em, đèo em (có khi cả mẹ) lượn lờ trên phố để đến mấy cái hội chợ xuân. Sau một hồi đi vòng quanh hội chợ, giữa cái rét buổi tối, lại thêm sương đêm lạnh cóng. Dù nắm tay người yêu đấy mà vẫn lạnh kinh khủng. Hôm bào cũng gần 10h lại đưa em về rồi phóng xe về nhà mình. Chui được vào trong nhà là mũi chảy nước, môi tê tê còn tay thì khỏi nói, lạnh khủng khiếp.

Mấy hôm không muốn đi từ chối bảo anh muốn ở nhà. Người yêu bảo anh không đến đèo thì em gọi bạn em đến đèo đi, anh đừng có ghen nhé. Tôi chẳng sợ mất người yêu nhưng nghĩ cảnh cô ấy nhờ người khác rồi bạn bè cô ấy lại nghĩ tôi thế này, thế kia. Đâm ngại nên lại ráng chịu rét đến đáp ứng nhu cầu của người yêu.

Tuy nhiên, sức người có hạn, tôi bị cảm lạnh cách đây hai hôm rồi. Đi về người sốt đùng đùng, lúc lạnh lúc nóng. May mà mẹ tôi phát hiện kịp thời, đã mua thuốc ngay từ lúc bắt đầu bị nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn chưa khỏi.

Mấy ngày tết này nằm dài ở nhà thôi, người yêu có lên kế hoạch nọ, kế hoạch kia thì cũng bỏ, cũng vứt. Giận dỗi cũng chịu thôi.Trong lòng tâm niệm một điều, từ giờ cứ trời lạnh là khỏi đi chơi. Nhịn đi chơi ngoài đường một, hai ngày có chết ai. Nhưng ốm đau thì không những mình khổ, người khác khổ mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều cái khác nữa. Và nên nhớ, không phải lúc nào đáp ứng nhu cầu của người yêu cũng tốt cả.

Anh Quang cũng nên xác định đi, đừng có chiều theo ý muốn của người yêu trong mấy ngày lạnh này, dại lắm anh!

Chia sẻ