BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Nếu mắc bệnh phụ khoa, phụ nữ là người chịu thiệt thòi đầu tiên

,
Chia sẻ

(aFamily)- Muốn được đối phương yêu thương và tôn trọng, phụ nữ cần biết chăm sóc sức khỏe sinh sản nói chung và giữ gìn vệ sinh vùng kín nói riêng.

Tôi thấy hiện nay nhiều phụ nữ rất bàng quan với sức khỏe sinh sản của mình. Gọi là “phụ khoa” nhưng đó lại là bộ phận chính – rất chính. Đó là cơ sở để phân biệt giới tính, là “công cụ” để duy trì nòi giống nên không thể coi là phần phụ được. Nó cần được chăm sóc không kém gì các bạn vẫn chăm sóc cho “vùng da mặt”, cho nhan sắc của mình. Sự so sánh của tôi có thể là khập khiễng, nhưng đàn bà mà không có con thì không khác nào đóa hoa hữu sắc vô hương. Một người phụ nữ đẹp không bằng một người phụ nữ có gia đình, có con cái.

Phụ nữ Việt Nam chúng ta chưa có thói quen khám “phụ khoa” nhiều. Thường chỉ khi nào xuất hiện triệu chứng lạ mới đi khám. Nhiều khi biết được bệnh thì đã khá muộn rồi. Một số bệnh biểu hiện ra ngoài ít, ví dụ như bệnh lậu biểu hiện lâm sàng ở nam giới rất nhiều nhưng ở nữ giới lại hạn chế, hơn nữa nó có thể lẫn với một số dấu hiệu bệnh khác. Hiện tượng đi tiểu buốt ở nữ khi mắc bệnh lậu rất gần với hiện tượng của phụ nữ mang thai. 

Thậm chí nhiều phụ nữ, đặc biệt ở nông thôn có khi cả đời không đi khám phụ khoa bao giờ. Để kệ hoặc tự chữa trị bằng các phương pháp không khoa học và chính xác. Phần “phụ” cần được khám chi tiết, cẩn thận và thường xuyên như việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Việc này giúp chúng ta hạn chế được rất nhiều nguy cơ, kịp thời có những biện pháp điều chỉnh, ví dụ như nguồn nước của gia đình sử dụng không sạch sẽ dẫn tới bị viêm nhiễm thì cần thay đổi, còn không đi khám, ta cứ nghĩ đơn giản rằng ta bẩn và ra sức rửa kỹ chính bằng nguồn nước bẩn ấy. 

Một người bạn gái của tôi chưa lấy chồng nhưng khi đi khám đã được bác sĩ kết luận rằng khả năng có con sau này sẽ thấp vì phần phụ bị viêm nặng và lâu dài. Nếu sau này có thế thật thì bản thân cô ấy sẽ là người phải chịu thiệt thòi trước tiên. Phụ nữ có bản năng và thiên chức làm mẹ, nếu không thực hiện được bản năng và thiên chức ấy thì quả là một sự thất bại lớn. Bây giờ trẻ trung, khỏe mạnh còn đi làm được, cuộc sống còn nhiều niềm vui, sau này già nua cũ kỹ, một thân một mình ốm yếu không ai lo vừa tủi vừa cực. 

Trong cuộc sống đúng là tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng mỗi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với gia đình, với xã hội. Đàn ông họ cũng có khát khao cháy bỏng là được làm bố, nên trong quá trình chọn vợ họ luôn phải cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn. Vợ có thể xấu, có thể thế này, thế khác, nhưng cần phải đẻ được để sinh cho họ một đứa con, để ông bà có cháu bế. 

Nhận định của tôi về chuyện của Ngọc vẫn là tôi nghĩ bạn bị lừa. Người đàn ông đó không yêu bạn. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng anh ấy thật sự cảm thấy như vậy, thật sự lo lắng về tương lai. Bây giờ còn chưa cưới, còn có nhiều sự lựa chọn, không lý gì anh ta lại chọn trường hợp có xác suất rủi ro cao, nên chọn một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh thì hơn. 

Trước hết, Ngọc cần điều trị khỏi bệnh cho mình, sau đó cần phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và chú ý chăm lo sức khỏe. Mấy lời viết ra, dành cho Ngọc và cũng là dành cho tất cả chị em phụ nữ. Bản thân tôi cũng phải giữ gìn mình từng ngày, trước hết là vì sức khỏe và hạnh phúc của chính chúng ta.

Chia sẻ