BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Người yêu chỉ lợi dụng "thể xác" Ngọc trong thời gian qua

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau khi xơi được “trái cấm” thì anh ta lộ nguyên hình là một kẻ sở khanh. Tiếc là Ngọc chưa nhận ra điều đó.

Bạn Ngọc thân mến,
 
Đàn ông có nhiều dạng, đừng để tình yêu chi phối đến nỗi mình chỉ biết cắm đầu vào yêu, không cân nhắc, lựa chọn. Đến khi ràng buộc với một chàng chẳng ra gì lại khóc dở mếu dở.
 
Theo tôi, một người đàn ông mình lựa chọn và đi đến hôn nhân, chỉ tính trên khía cạnh tình yêu của hai người, phải có ba tiêu chuẩn sau:
 
1.Phải có tình yêu thật sự, yêu chân thành
 
2.Không so sánh bạn gái mình với người khác, không lợi dụng, tính toán thiệt hơn hay so đo cái này cái kia.
 
3.Yêu là phải sống hết mình về nhau, dẫu người kia có biến đổi thế nào hay bị làm sao thì cũng không được thay lòng đổi dạ.
 
Còn nhiều cái nữa nhưng tôi chỉ lấy 3 tiêu chuẩn trên để phân tích cho Ngọc thôi.

 
Thứ nhất, người yêu Ngọc, chắc chắn không yêu bạn chân thành vì yêu chân thành thì không có chuyện tình cảm cứ nhạt phai dần rồi anh ta còn bỏ trốn, tránh mặt và trả lời vòng vo trước câu hỏi của bạn. Hơn nữa, mới có vài tháng yêu nhau thì chưa thể kết luận được anh ta đã yêu bạn thật sự và muốn đi tới hôn nhân.
 
Thứ hai, anh ta có ý lợi dụng bạn và đã trục lợi được bạn trong chuyện tình dục. Sau khi xơi được “trái cấm” thì anh ta lộ nguyên hình là một kẻ sở khanh.
 
Thứ ba, anh ta chẳng yêu bạn nên mới tìm cách để chạy trốn bạn. Anh ta tìm ra cái lý do mà theo tôi thì không thể chấp nhận được. Cái bệnh phụ khoa đơn giản vậy, anh ta cũng là bác sỹ, nếu yêu bạn thì cũng biết cách phòng tránh hoặc giúp bạn chữa trị. Có phải bệnh nan y gì đâu mà anh ta sợ đến mức phải suy nghĩ lại. Yêu nhau mà như thế đó hả?
 
Tôi chợt nhớ đến cô bạn người Hải Phòng của tôi đợt đó bị u tử cung hay buồng trứng gì đó tôi không nhớ rõ nhưng đại khái đi khám, bác sỹ bảo đó là u lành, cắt đi là khỏi. Lúc đó cô bạn tôi đã yêu một chàng trai ba năm.
 
Khi cô bạn tôi bảo bị u nhưng chưa biết là u lành hay u ác, người yêu cô ấy đã không mảy may suy nghĩ, vẫn luôn ở bên cạnh động viên và chấp nhận trái lời mẹ (mẹ cậu ta biết cô bạn tôi bị u liên quan đến các cơ quan sinh đẻ nên đã cấm cậu ta không được yêu cô bạn tôi nữa).
 
Khi bạn tôi cắt bỏ khối u lành xong, mẹ cậu ta vẫn không cho con trai mình được yêu bạn tôi và nhất định không tổ chức đám cưới. Vậy mà rốt cuộc họ vẫn đến với nhau và bây giờ có tới hai đứa con rất kháu.
 
Vậy đó bạn Ngọc ạ, tình yêu thật sự là như thế chứ không có kiểu nửa vời như anh người yêu bác sỹ của bạn. Liệu một con người như thế có đáng để bạn dành cho anh ta những ân huệ hay niềm tin không?
 
Theo tôi, anh ta đã lợi dụng Ngọc “chuyện ấy” trong thời gian qua dựa vào cái thứ tình yêu không có thực. Tiếc là Ngọc chưa nhận ra điều đó.
 

Còn chờ gì nữa mà không nói cho anh ta hiểu con người thật của anh ta thế nào. Hãy để cho anh ta biết, bạn không cần một con người đểu giả và bỉ ổi như thế, Ngọc nhé.

Chia sẻ