BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Tôi có vài thắc mắc về anh bạn trai "đáng ngờ" của Ngọc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi vẫn nhận định rằng người yêu của bạn không đáng tin chút nào. Tuy nhiên, nếu có được câu trả lời cho những thắc mắc mà tôi nói...

Ngọc thân! Tôi nói những điều này có thể sẽ khiến Ngọc buồn, nhưng điều mà bạn cần bây giờ không phải những lời động viên an ủi dễ nghe mà vô nghĩa. Vì càng ảo tưởng bao nhiêu bạn sẽ càng phải đau khổ bấy nhiêu. Cá nhân tôi nhận thấy tình yêu này sẽ không có kết quả nào tốt đẹp. Anh ta không yêu Ngọc, hoặc nếu có chăng là rất ít. 

Tôi muốn hỏi thêm Ngọc rằng, bạn và anh ấy đã yêu nhau được bao lâu rồi? Và từ khi nói lời yêu cho đến khi anh ấy bàn đến chuyện cưới xin có cách nhau xa không? Hay vừa tỏ tình đã nói “anh sẽ/ muốn cưới em”? Anh ấy đã làm gì để thể hiện ý muốn kết hôn với bạn? Tôi cần biết để xem mức độ chân thành của anh ấy với bạn là bao nhiêu?!

Anh ấy đã từng bao giờ đưa bạn về ra mắt gia đình chưa? Bố mẹ anh ấy có mối quan hệ với bạn thế nào? Họ nhận xét về bạn ra sao? Những điều này hết sức quan trọng đó Ngọc ạ. Nếu người ta xác định cưới mình, chắc chắn sẽ giới thiệu với gia đình, bạn bè, đưa mình đi các nơi gặp người quen. Còn nếu chỉ chơi bời, thì họ sẽ giấu mình đi. Những yếu tố này khi yêu các bạn gái cần cân nhắc. Việc làm những điều ấy cũng không thể đảm bảo cho một tình yêu chân thành, nhưng không có nó lại có thể khẳng định rằng tình yêu đó chả thật đáng bao nhiêu. 

Bạn nói hai người tháng 8 cưới nhau, giờ cũng là tháng 3 âm rồi. Lẽ ra mọi thứ phải rục rịch rồi chứ? Chuyện chụp ảnh cưới, hai nhà qua lại nói chuyện, rồi bàn cho kế hoạch tương lai. 5 tháng thời gian không phải là dài, nếu có ý định thì đó khôg chỉ là chuyện của hai bạn nữa, mà hai gia đình cũng phải tham gia vào rồi chứ? Trong câu chuyện của bạn tôi thấy có nhiều điều chưa được tỏ tường. 

Và tại sao bạn không nói với người yêu chuyện viêm nhiễm đó. Theo bạn nói, tôi có thể hiểu rằng trước khi làm chuyện đó cùng anh ấy, bạn bình thường khỏe mạnh, nhưng sau khi có chữ X thứ ba, bạn mới bắt đầu có biểu hiện của bệnh, anh ấy cũng vậy. Như thế hai người cần cùng nhau tìm ra nguyên nhân, anh ấy là bác sĩ thì phải tư vấn cho bạn chứ? 

Bạn không làm gì sai, không có “lỗi” gì với người yêu thì tại sao cứ để anh ấy “chèn ép” như vậy? Sao không nói thẳng cho anh ấy biết. Rõ ràng khi bắt đầu đến với nhau, bạn bình thường mà giờ bị bệnh? Sao bạn phải cam chịu như vậy. Anh ấy là bác sĩ không có nghĩa nói gì cũng đúng, bạn có đi khám bác sĩ khác, bạn cũng có kiến thức về vấn đề đó, làm sao mà như vậy đã sinh con có vấn đề được? 

Tôi vẫn nhận định rằng người yêu của bạn không đáng tin chút nào. Tuy nhiên, nếu có được câu trả lời cho những thắc mắc mà tôi nói thì có thể sự khẳng định của tôi sẽ rõ ràng và chính xác hơn. Mong nhận được phản hồi của bạn!

Chia sẻ