BÀI GỐC Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

(aFamily)- Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn quyết định theo sở thích và sẵn sàng cãi chồng với lời lẽ không kiểm soát.

14 Chia sẻ

Người yêu hay giận hờn và luôn cho mình đúng

,
Chia sẻ

(aFamily)- H năm nay đã 27 tuổi, một độ tuổi cũng không quá lớn nhưng cũng không nhỏ.

Xin kính chào quý toàn sọan cùng toàn thể độc giả,

Tôi thực sự cần một lời khuyên để nhằm giải toả tâm trạng cho bản thân mình nên tiếp tục theo đuổi hay dừng lại. Vấn đề như sau:

 

Tôi và H quen nhau và yêu nhau được hơn một năm. Nói thật lòng, đối với H, tôi chỉ biết hai chữ "cảm ơn" vì H đã thay đổi cuộc đời từ phong cách ăn mặc và đến tính cách. Tôi thực sự yêu H và tôi cũng biết H cũng yêu tôi nhưng theo cô ấy nói thì không nhiều như tôi yêu H.
 
Chúng tôi đã trải qua mọi cung bậc của tình yêu và rất nhiều kỷ niệm. Nhưng thật đáng tiếc, tôi cũng là một người hay nóng và H lại là một người không bao giờ chịu thua trong mọi hoàn cảnh. Đối với H, mọi việc H làm đều đúng và tôi chỉ biết là chấp nhận sai mà nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng sai thật. Nhưng mà phải nói rằng H hay giận hờn nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.

 
Nói thiệt tôi và H đã nhiều lần nói lời chia tay nhưng sau đó lại quay lại. H năm nay đã 27 tuổi, một độ tuổi cũng không quá lớn nhưng cũng không nhỏ và tôi luôn nghĩ rằng sẽ kết hôn với H.
 
Tôi yêu H và chăm sóc H thì không phải nói, đến nỗi bạn bè H nói với tôi rằng tôi chiều H quá. Tôi nghĩ người yêu mình không chiều thì còn chiều ai. H bị viêm khớp và mỗi lần đau là tôi rất thương H, tôi cũng đã đưa đi khám nhiều nơi nhưng mà tình hình cho đến bây giờ cũng chưa được cải thiện lắm. Nhưng cũng vì lý do này mà tôi thương và yêu H hơn.
 

Rồi đến một lần cãi nhau. Chúng tôi đã nói chia tay. Nói thật nhiều lúc tôi cũng không chịu được tính cách của H nhưng mà xa cô ấy tôi lại càng yêu hơn. Tôi đã nhiều lần níu kéo nhưng dường như lần này H rất kiên quyết chia tay. Nói thật tôi không muốn chia tay nhưng bây giờ tôi cũng không biết có nên níu keo hay là để cho H tìm hạnh phúc mới.

Chia sẻ