BÀI GỐC Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

(aFamily)- Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn quyết định theo sở thích và sẵn sàng cãi chồng với lời lẽ không kiểm soát.

14 Chia sẻ

Sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ quay lại yêu DVH

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy để cô ấy sống trong sự cô đơn, thậm chí để cô ấy tự do đi tìm hình bóng khác. Và rồi không tìm được ai yêu cô ấy bằng chính bạn, cô ấy sẽ phải quay về.

DVH thân mến

Tôi cũng là một người yêu người yêu nhiều hơn tình cảm cô ấy dành cho tôi. Có lẽ vì thế mà đọc tâm sự “Người yêu hay giận hờn và luôn cho mình đúng” của bạn, tôi phần nào cảm thông và hiểu được những khó khăn hiện tại bạn gặp phải.

Có lẽ trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó phải chịu khổ lớn hơn là đúng. Một quy luật không có gì lạ lẫm. Yêu cho nhiều hơn nhận lại cơ mà, nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói thế đấy.

“Tôi yêu H và chăm sóc H thì không phải nói, đến nỗi bạn bè H nói với tôi rằng tôi chiều H quá. Tôi nghĩ người yêu mình không chiều thì còn chiều ai. H bị viêm khớp và mỗi lần đau là tôi rất thương H, tôi cũng đã đưa đi khám nhiều nơi nhưng mà tình hình cho đến bây giờ cũng chưa được cải thiện lắm. Nhưng cũng vì lý do này mà tôi thương và yêu H hơn.”

Vậy nên những gì DVH bộc bạch như trên cũng là lẽ đương nhiên, khi trái tim hòa vào một nhịp của bản nhạc tình yêu, không có gì hạnh phúc hơn là được gần gũi, chăm sóc người ấy. Được hưởng chung niềm vui, chia sẻ nỗi buồn, mỉm cười hạnh phúc khi thấy người ấy rạng rỡ và đau chung (san sẻ bớt nỗi đau có thể với người mình yêu). Chỉ có như vậy mới đúng là tình yêu đích thực. DVH đang sống trong cảm giác yêu đương đó, bạn thực sự đang yêu rất thật lòng, yêu người ấy hơn chính bản thân mình.

Bạn cứ làm những điều trước đây bạn đã từng làm đi, cứ để người ấy luôn là người chiến thắng còn bạn là người nhún nhường, kể cả. Đừng cố thay đổi mình làm gì bạn ạ, bởi tôi biết bạn có muốn khác đi, muốn cứng rắn hơn nhưng đứng trước cô ấy bạn sẽ không thể thực hiện được đâu. Vì cô ấy là người đến để ngự trị trái tim bạn và bấy lâu nay bạn cũng đã quen với điều đó. Hãy cứ mệt mỏi vì người mình yêu. Bạn có biết trong cái mệt mỏi ấy, bạn lại có được những cảm xúc đích thực từ trái tim mình, nó luôn rung động vì người bạn yêu.

DVH à

Tuy không chịu nổi tính cách của cô ấy nhưng càng xa bạn lại càng cảm thấy yêu. Điều đó cho thấy bạn khó lòng chia tay nổi. Sớm hay muộn bạn cũng tìm cách níu kéo cô ấy về thôi. Ở phía bạn là vậy song phía cô ấy có muốn quay về hay không thì phải chờ một thời gian nữa.

Yêu một người bạn trai mà tình cảm anh ấy dành cho mình nhiều hơn sẽ khiến cho con gái luôn sống trong cảm giác dư thừa sự yêu thương. Có lẽ người yêu DVH đang mắc chứng bệnh này. Trong tình huống cô ấy kiên quyết chia tay kể trên, tôi đề nghị DVH hãy nén cảm xúc yêu thương của mình lại, dành cho người yêu một khoảng trống thực sự, để cô ấy có thời gian kiểm tra lại tình cảm của chính mình.

Yên tâm đi DVH ạ, bạn sẽ không bị mất cô ấy đâu. Sớm hay muộn, cô ấy cũng giống con mèo, khi được vuốt ve quan tâm thì muốn ngãng ra. Khi bị lơ, lại xán vào. Hãy để cô ấy sống trong sự cô đơn thậm chí để cô ấy tự do đi tìm hình bóng khác. Có một điều tôi cam đoan cô ấy sẽ không tìm được ai yêu cô ấy bằng chính bạn và cô ấy sẽ phải quay về.

Chưa biết chừng, cô ấy đòi chia tay cũng là cách để rèn rũa DVH cứng cỏi hơn trong tình yêu chăng? Cô ấy muốn người yêu mình có lúc phải bất cần hơn là cứ răm rắp tuân lệnh. Có thể lắm chứ?

Hãy tôn trọng quyết định của cô ấy và chờ đợi DVH nhé!                                   

Chia sẻ