BÀI GỐC Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

(aFamily)- Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn quyết định theo sở thích và sẵn sàng cãi chồng với lời lẽ không kiểm soát.

14 Chia sẻ

Vợ anh Phú láo là do bị chồng và bố mẹ chồng "vùi dập"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị ấy hình như chẳng có một ưu điểm nào, hay có thể trong mắt anh chị ấy không còn một ưu điểm nào?

Chào anh Phú!

Đọc câu chuyện của anh, tôi cứ phân vân, không biết là tại anh giận quá nên khi kể chuyện nhà mình, đã quên không kể cho chúng tôi về những ưu điểm mà chị có? Hay là tại sức chịu đựng của anh quá lớn, để có thể sống bên một người phụ nữ có quá nhiều nhược điểm mà toàn những thứ không thể chấp nhận được như thế?

Một người phụ nữ thì cần những gì? Cần là một người vợ, người mẹ và người con tốt, đúng không? Mà xem ra cả ba điều này chị nhà anh chẳng được một điểm gì.
 
Thứ nhất, về làm vợ, cô ấy không biết quan tâm chồng, không lãng mạn (từ ngày cưới một bó hoa sinh nhật cũng không có), không biết nấu những món ăn mà chồng thích, ngang bướng.
 
Thứ hai, về làm mẹ, cô ấy hoàn toàn không ổn, chỉ biết đi cóp nhặt cách nuôi con từ mấy bài báo để vận dụng mà theo anh là không phù hợp (vì nó khác với cách của mẹ anh, trong khi cách của mẹ anh được nhận xét là “khá ổn”), cô ấy tiêm nhiễm vào đầu con những định kiến về bố và bà nội, cô ấy quá vụng về trong việc chăm sóc con. Cà rốt của con để trong tủ lạnh thối từ khi nào cũng không hề hay biết?
 
Thứ ba, về phương diện làm con, cô ấy lại càng không ổn. “Coi mẹ chồng như osin’” – theo lời anh nói, cãi ngang cãi láo, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, không thăm nom, chăm sóc mẹ chồng, chỉ khư khư biết bản thân mình.

Với những điểm tôi nhận thấy ở trên (theo tâm sự của anh) thì không hiểu sao anh lại có thể chịu đựng vợ mình được đến bây giờ? Chị ấy hình như chẳng có một ưu điểm nào, hay có thể trong mắt anh chị ấy không còn một ưu điểm nào?

Có lẽ anh nên bình tĩnh lại, theo tôi thấy chị ấy không hẳn đã tệ như anh nói và đang nghĩ. Chị ấy thực chất rất chiều chồng nên mới nấu những món mà anh thích, nếu cách nấu chưa phù hợp, anh cũng nên nhẹ nhàng góp ý, đừng dội cho người ta một gáo nước lạnh vào thành ý như thế. Cùng là một chuyện, cũng có dăm bảy đường nói. Có cách nói người nghe thấy dễ chịu, nhưng cũng có cách nói khiến người nghe bùng nổ, bực tức. Anh thử nghĩ xem, có phải mình nói không được dễ nghe để đến mức chị giận dỗi tuyên bố rằng từ giờ anh thích ăn đi mà nấu hay không?

Chị ấy có thể là một người mẹ đoảng, nhưng thương con. Chị ấy đã tìm hiểu để tìm cách nuôi dạy con cho tốt. Không phải toàn nghe hơi nồi chõ, góp nhặt linh tinh về áp dụng mà đã đọc báo hẳn hoi. Bây giờ, ngoài kinh nghiệm thực tế, báo chí cũng là một nguồn đáng tin cậy mà. Nhưng thử hỏi làm sao chị ấy có thể dễ chịu được khi mọi ý kiến của mình được cả chồng và mẹ chồng “vùi dập” không thương tiếc như thế?

Về chuyện làm dâu, tôi không có gì để ý kiến cả. Bởi tôi không tiếp xúc và anh cũng không nói nhiều nên không dám mạn đàm. Tôi chỉ nói dựa trên những gì tôi thấy trong bài viết của anh. Mỗi vấn đề đểu có hai mặt, đừng nên nhìn mọi chuyện bằng con mắt tiêu cực như thế, nên công bằng và khách quan hơn một chút anh ạ. Đừng vội từ bỏ, bởi thông thường cái gì mất đi rồi người ta mới thấy tiếc.

Chia sẻ