BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Thuê nhà: Chọn chỗ xa trung tâm có nhiều cái lợi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị Xuân nên bàn với chồng thuê nhà ở những vùng mới như Gia Lâm hoặc Từ Liêm chẳng hạn. Những nơi này, đất đai còn rộng vả lại thuê cũng rẻ hơn…

Đi thuê nhà ở đất thủ đô chưa bao giờ dễ chịu và thoải mái. Vì vậy câu hỏi “Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?” của chị Hoàng Xuân mãi mãi vẫn là câu hỏi khó đối với rất, rất nhiều người chứ không chỉ riêng mình tác giả.

Như vợ chồng tôi chẳng hạn (chắc chúng tôi ít tuổi hơn chị), từ lúc lấy nhau chưa đầy 3 năm mà cũng chuyển nhà tới bốn lần. Cũng từng nếm đủ các khó khăn nhọc nhằn của việc chuyển chỗ ở, thay đổi cách sinh hoạt, thích nghi với chủ nhà và hàng xóm, chống trọi với cả các tác động khách quan…v.v.

Vợ chồng tôi thậm chí còn thu nhập thấp hơn vợ chồng chị Xuân rất nhiều (hai vợ chồng chỉ khoảng 8 triệu/tháng, không có thu nhập phụ). Con chúng tôi cũng mới chỉ một đứa hai tuổi. Không dám đẻ thêm vì tài chính hạn hẹp và vì cả cuộc sống nay chỗ này mai chỗ khác nữa.

Nhiều lúc cũng buồn, cũng chán, có lúc hai vợ chồng định bụng về quê sống cho đỡ khổ nhưng quê hai vợ chồng chúng tôi lại ở huyện nghèo, về đó thì làm gì có việc, không khéo còn đói hơn trên này. Vậy là bàn hết phương án nọ đến phương án kia cuối cùng vẫn phải bám trụ lại nơi đất chật người đông này thôi.

Tôi thấy vợ chồng chị Xuân thuê nhà những 3 triệu thì chứng tỏ đó phải là một căn hộ không đến nỗi nào, độc lập và khép kín như một căn nhà riêng. Thuê nhà như thế này cũng thích nhưng có một điểm khó khăn là rất khó tìm vì chủ nhà một là không ở hết, hai là họ đi đâu không dùng đến. Nếu thuê được cũng phải cạnh tranh với rất nhiều người khác có nhu cầu khác. Và tất nhiên cùng một mặt bằng tiền thuê như vậy, ai trả thêm dù chỉ 500 đến 1 triệu đồng thì cũng có cơ hội được chủ nhà chọn cho thuê. Tính ổn định của ngôi nhà thuê đắt tiền chưa chắc cao mà sống cùng nó cũng đồng nghĩa đồng tiền thuê có thể tăng lên cũng rất nhiều.

Vợ chông tôi lúc đầu cũng thuê một căn nhà như vậy với giá 2triệu/tháng nhưng gặp phải tình trạng chủ liên tục tăng giá nên cuối cùng chúng tôi chọn cách ra thuê ở những vùng xa trung tâm một chút. Ở nơi này, đi lại khó khăn hơn nhưng ưu điểm là nhiều người ngại xa nên các chủ nhà thường không có khách. Họ biết quý trọng những người khách đến thuê, tạo điều kiện tốt hơn và không có trò cò quay. Tính ổn định cao hơn, có khi hai, ba hay năm cũng không phải nghĩ.

Bởi vậy, tôi nghĩ chị Xuân nên bàn với chồng thuê nhà ở những vùng mới như Gia Lâm hoặc Từ Liêm chẳng hạn. Những nơi này, đất đai còn rộng vả lại thuê cũng rẻ hơn là những căn phòng nằm trong các quận đông người như Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng…

Ở gần chỗ làm, chỗ con cái học thì sướng nhưng cứ nghĩ vậy chỉ làm khó cho mình. Cứ chăm chăm đi tìm nhà ở chỗ đông người sẽ vừa mất thời gian, công sức lại phải bỏ làm. Một năm một lần tìm nhà cũng đủ chết rồi.

Do vậy cứ tìm chỗ xa đi chị Xuân ạ, khó khăn, vất vả thêm một chút rồi cũng quen. Ở được một chỗ mà tính ổn định cao, mình mới có thời gian yên tâm để làm việc, kiếm tiền.

Sau nhiều lần chuyển nhà, tôi đã thấy được sự đúng đắn này. Hi vọng chia sẻ cùng chị phần nào.

Chia sẻ