BÀI GỐC Chia tay hay yêu để trả thù?

Chia tay hay yêu để trả thù?

Em đã khóc vì anh nhiều rồi. Em muốn anh phải hối hận vì đã lừa em, vì đã làm em phải khổ, vì đã đánh mất em. Đứa bạn em đã lên kế hoạch trả thù rồi.

5 Chia sẻ

Tôi cũng từng tan nát vì đã mất đi một người bạn trên cả tuyệt vời!

,
Chia sẻ

Cuộc đời luôn luôn không bao giờ như ý mình bạn ạ. Anh đâu biết rằng lòng tôi cũng tan nát vì tôi đã mất đi một người bạn trên cả tuyệt vời.

Chúng tôi yêu nhau khi tôi đang học Đại học. Tôi yêu anh vì anh là người luôn sống vì mọi người. Anh nói rằng anh không thể nào tiếp tục học trong khi ba anh phải một mình gánh vác chuyện nuôi cả đàn con đang tuổi ăn học vì thế anh từ bỏ tất cả để lao vào kinh doanh.



Tình yêu của chúng tôi thật giản dị theo đúng nghĩa của nó mặc dù lúc tôi yêu anh, anh cũng đã là một trong những đại gia ngành xây dựng. Chuyện tình yêu của chúng tôi thật ngọt ngào, anh chưa bao giờ làm tôi buồn, tôi cũng chưa bao giờ vì anh giàu mà đòi hỏi. Chúng tôi có lẽ sẽ tiến xa hơn nếu như anh đừng tự ái vì câu nói của mẹ tôi.

Tình yêu của tôi đến nhẹ nhàng và kết thúc cũng như thế. Trái tim tôi gần ngưng đập trong một thời gian thật dài và anh cũng thế. Rồi cuộc sống cuốn chúng tôi đi mỗi người mỗi ngã nhưng tôi biết anh vẫn dõi theo tôi. Vì anh đã làm việc quá sức khi còn trẻ nên anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, lúc ấy anh vẫn nghĩ đến tôi và gọi cho tôi.

Tôi không thể nào không hỏi thăm anh, từ những câu chuyện vu vơ dần dần anh chia sẻ với tôi những áp lực mà anh đang gánh, những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng của anh,... tôi nghe mà đắng cả lòng. Nhưng tôi cũng biết rõ tôi là người có thể nghe hết những tâm sự của anh và anh luôn sống có trách nhiệm với gia đình.


Rồi vợ anh cũng biết các cuộc nói chuyện của chúng tôi, cô ấy đã  tra vấn anh, tra vấn tôi, dùng điện thoại của anh để nhắn những dòng tin tình tứ cho tôi. Và tôi thật sốc vì tôi hiểu anh rất nhiều, suốt những năm yêu nhau anh còn chưa nói những lời đó với tôi thì bây giờ trách nhiệm với gia đình vợ, con thì anh không thể nào nhắn những dòng tin như thế và anh cũng biết rõ là chúng tôi đã đi hai ngã đường khác nhau có chăng chỉ là mối quan hệ bạn bè.

Tôi đã không trả lời tin nhắn, các cuộc điện thoại của anh. Tôi chỉ có thể nhắn với anh một câu rằng gia đình anh là trên hết tôi không muốn vợ anh phải đau khổ vì những hiểu lầm của cô ấy vì thế anh đừng nhắn hay gọi cho tôi. Và anh đã nói rằng anh sống gần nửa đời người nhưng chưa bao giờ anh sống cho bản thân mình cả và sau này cũng vậy. Anh chỉ muốn có ai đó để chia sẻ...


Anh đâu biết rằng lòng tôi cũng tan nát vì tôi đã mất đi một người bạn trên cả tuyệt vời. Đôi khi bạn không thể sống cho bản thân mình!

Chia sẻ