BÀI GỐC Chia tay hay yêu để trả thù?

Chia tay hay yêu để trả thù?

Em đã khóc vì anh nhiều rồi. Em muốn anh phải hối hận vì đã lừa em, vì đã làm em phải khổ, vì đã đánh mất em. Đứa bạn em đã lên kế hoạch trả thù rồi.

5 Chia sẻ

Tôi không muốn là người phá hoại gia đình anh!

,
Chia sẻ

Anh nói: Em là một phần cuộc sống của anh. Anh nói vậy sao anh không nghĩ đến vợ con anh, rồi bố mẹ anh nữa.

Tôi chỉ cầu mong anh sẽ hiểu cho tôi, không phải vì hết yêu hay tôi đã yêu người khác Chỉ đơn giản rằng: Anh đang có một gia đình hạnh phúc thì anh nên giữ lấy, đừng để mọi chuyện khác phân tâm làm ảnh hưởng đến gia đình và công việc anh đang làm.


Giờ tôi không biết phải làm sao khi tình yêu của tôi là với một người đàn ông có vợ, anh đã có vợ và 2 cậu con trai kháu khỉnh, gia đình rất ổn. Vợ anh làm cho một đại sứ quán, lương cao và phúc hậu. Vậy mà, anh thì luôn nói không tốt. Tôi thật sự hoang mang khi anh nói ra những điều đó, bởi tôi chưa biết rõ anh sống trong gia đình thế nào, anh chưa bao giờ trách móc gì vợ anh cả, và với tôi anh luôn ân cần chu đáo chăm sóc tôi.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa bởi tôi sẽ là người phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Biết rằng tôi vẫn còn rất yêu anh, khi tôi phân tích nhiều điều về mối tình này, anh một mực nói, anh buồn lắm, em đùng bỏ anh, hãy yêu anh em nhé... Thật sự tôi dằn vặt và mệt mỏi. Tôi không muốn sau này có người nói rằng tôi là kẻ độc ác. Không muốn chút nào cả.


Tôi hiểu tôi nên làm gì, nhưng cứ mỗi lần tôi quyết tâm là anh lại níu kéo, tôi không biết phải làm sao. Bởi tôi còn rất trẻ, giờ yêu anh thì chắc chắn tôi không còn cơ hội gì cả. Anh rất yêu tôi, yêu lắm và tôi cũng vậy. Mỗi tình ngang trái này sẽ ra sao? Tôi nên yêu hay phải dứt khoát, nên tiếp tục hay dừng lại?

Cứ mỗi lần tôi nói dừng lại anh lại cứ năn nỉ tôi. Tôi thương anh, nhưng lý trí tôi lại không cho phép mình phạm sai lầm. Tôi đã giải thích rất nhiều, anh không nghe, không đoái hoài gì đến vấn đề này cả. Tôi buồn lắm. Làm sao để anh hiểu và buông tha cho tôi. Anh nói: Em là một phần cuộc sống của anh. Anh nói vậy sao anh không nghĩ đến vợ con anh, rồi bố mẹ anh nữa.


Tôi chỉ cầu mong anh sẽ hiểu cho tôi, không phải vì hết yêu hay tôi đã yêu người khác. Chỉ đơn giản rằng: Anh đang có một gia đình hạnh phúc, thì anh nên giữ lấy, đừng để mọi chuyện khác phân tâm làm ảnh hưởng đến gia đình và công việc anh đang làm. Các bạn ạ, tôi phải làm gì bậy giờ, mong lời khuyên từ mọi người.

Chia sẻ