BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Tủi thân vì suốt ngày bị chồng trách... "không biết đẻ con trai"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy bảo đẻ con trai hay con gái là do em hết, không phải do anh ấy.

Xét về mặt khoa học, thì đúng như chị Nga nói: Không đẻ được con trai đâu phải lỗi của phụ nữ (//afamily.vn/2727cs0ca37/Khong-de-duoc-con-trai-dau-phai-loi-cua-phu-nu), nhưng thực sự đàn ông họ có cách lập luận của họ, mà nói ra thì đúng là tôi phải chịu. Tôi đành im lặng để mặc chồng trách, vì theo lý lẽ của anh ấy: tinh trùng của anh có cả X và Y, anh ‘cho’ em cả đống, chọn X hay Y là do em, thế ra việc đẻ con trai hay con gái chả do em là gì, đâu phải do anh. Tôi não cả lòng. 

Không biết vì sao, cả đám bạn anh ấy ai cũng có tư tưởng rằng: đẻ con trai mới là phong độ, là đàn ông đích thực, còn bọn đẻ con gái chỉ là mấy thằng yếu như sên… Chúng tôi cưới nhau muộn, khi bạn bè hầu hết đã có gia đình, con cái nhỏ. Mấy anh sinh con trai thì hãnh diện, lên mặt lắm. Còn có 2, 3 anh vợ sinh con gái, nhiều lúc ăn uống còn bị bạn bè trêu ‘cho ngồi chiếu dưới’.  

Chắc do ảnh hưởng từ đó, nên ngay từ hồi tôi chuẩn bị mang bầu, anh ấy cứ nói đi nói lại: con trai mới là con anh. Tôi mang bầu chưa được 3 tháng, chưa siêu âm được giới tính, anh suốt ngày nghe bụng (dù chẳng có gì) bảo: Con trai bố đạp khỏe thế! Tôi hỏi sao anh biết là con trai, chồng tôi bảo: Chắc chắn, anh khỏe thế này, đương nhiên phải là con trai, không thể là con gái được. 

Vậy nên, lúc tôi đi siêu âm và được báo là: Bé giống mẹ nhé! Thì mặt anh dài đuỗn ra, tỏ rõ sự choáng váng, bất ngờ. Anh cứ bảo họ siêu âm sai, hãy siêu âm lại. Bác sĩ mắng bảo: ở đây siêu âm 4 chiều, làm gì có chuyện sai, chúng tôi nhìn rất rõ, anh xem này. Họ còn chỉ cho anh thấy. Anh vẫn hậm hực không tin, gọi điện hỏi mấy chỗ siêu âm uy tín khác, lôi tôi đi kiểm tra lại. Tất cả 5 chỗ, con gái vẫn hoàn con gái, tôi phải gắt lên, chồng mới chở tôi về nhà. 

Anh thì yêu con lắm, nhưng con vẫn là con gái, vẫn không thích. Vẫn mong chờ con trai lắm nên tôi mới sinh được 2 năm đã giục cuống cuồng đẻ cho anh thằng cu đi. Hic, vậy là lại mang bầu, may sao có bà nội, bà ngoại đã về hưu nên giúp đỡ tôi mới dám đẻ. Giờ thai mới được 7 tháng, lại công chúa rồi, lần này mặt chồng còn đần hơn lần trước, buồn ra mặt. May mà mẹ chồng tôi thoáng, mắng con trai là con nào chả là con, mày cứ thế ảnh hưởng đến tâm lý vợ mày, nó mang thai không được buồn bã, suy nghĩ… Thế anh mới đỡ. 

Chồng hay so sánh tôi với vợ người này, người kia, sao họ đẻ được con trai còn em thì không? Em không biết đẻ con trai rồi. Tôi điên ruột, bảo anh muốn đi với đứa nào biết đẻ con trai thì đi, đây chịu. Tôi lên giọng thì anh nhún, nhưng anh vẫn nhất định bảo lưu ý kiến, không đẻ được con trai là do tôi, do tôi không chịu chọn tinh trùng Y của anh. Ôi, cái cuộc đời này!

Chia sẻ