BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Cái giá đắt cho việc phá thai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cùng lắm là ly dị sống cùng con cái và tình thương yêu của ông bà ngoại nếu gia đình chồng chẳng xem chị và cháu ra gì chỉ vì cháu là gái.

Chị Ngọc thân mến!
 
Qua tâm sự mà thấy thương chị quá! Em thì cũng chưa lớn tuổi lắm để mà có kinh nghiệm khuyên chị cho thấu đáo. Nhưng cũng như một người em khi thấy chị đau khổ em cũng phần nào hiểu được điều đó.

Lâu rồi em cũng bận nên chỉ ghé qua diễn đàn đọc mà chẳng comment lại được mấy. Tối nay ghé qua thấy chia sẻ của chị sao mà cứ rĩu rĩu trong lòng. Đúng thật gia đình chồng chị quá là cổ hủ và phong kiến, thương cho chị là chẳng có ai bên nội cảm thông, kể cả chồng chị cũng vậy.

Thực ra chuyện con cái đâu phải do mình chị quyết định, con là giao hưởng của bố và mẹ, gái hay trai cũng do các yếu tố của cả hai mà sao cứ như là do mình chị ấy. Hơn nữa con cháu là giọt máu là kết quả của tình yêu thương chứ đâu phải hàng hóa mà gia đình chồng chị cứ kén chọn và loại bỏ. Thật là ngột ngạt!

Chị à, em nghĩ chị đừng nên theo lời chồng hay mẹ rồi lại bỏ phá thai nếu đó là con gái. Bởi làm như thế là nhẫn tâm, vô đạo đức lắm, hơn nữa sau khi phá thai có khi còn khó có con trở lại cũng nên, chưa kể còn nguy cơ tới tính mạng bản thân chị nữa.

Rồi cho dù mọi chuyện có ổn thì sau này trong lòng chị lúc nào cũng bị dằn vặt, trẻ con không có tội tình gì, mình đương tâm hủy hoại ngay cả khi nó chính là máu mủ của mình thì làm sao tha thứ được hả chị. Linh hồn bé bỏng nó sẽ oán cả đời, thậm chí nó sẽ hành hạ người thân nữa.

Chị biết không, có lần em đi cùng người bạn tới xem bói, có một chị khoảng 35 tuổi đến xem và được người thầy kia nói có phải con của cô bị ốm hết lần này lượt khác, chồng bị tai nạn xe, công việc làm ăn bị đổ vỡ... không? Chị ấy trả lời vâng đúng tất cả. Thầy lại nói vì đứa con mà cô bỏ đi nó đã oán hận và thậm chí cả khi nó bị chối bỏ, cô cũng chẳng nhớ đến một lần. Nó hận và nó hành hạ cô..

Lúc đầu chị ấy chối là không có phá bỏ (chắc vì ngại với đám đông), sau đó họ lại nói tiếp chính nó đang nói đây, vào ngày tháng ấy... và chị ấy bắt đầu thừa nhận là sự thật.

Thực ra em là một người có tín ngưỡng chứ chẳng mê tín, hôm nghe người thấy nói điều đó em cảm thấy rởn cả người, đúng là con người ta làm điều gì cũng có giá của nó. Chị ơi! Hãy làm người mẹ nhân từ chị nha.

Bây giờ chị rất áp lực, thậm chí nếu chị sinh bé thứ hai là gái trong cái gia đình đó cũng có khả năng gia đình tan vỡ. Nhưng chị cố gắng động viên mình, đừng bi quan chán nản và cũng đừng nghĩ tới việc phá con.

Bây giờ trước mắt chị chịu khó ăn uống, bớt chút suy nghĩ để trang bị cho mình một sức khỏe. Việc sinh con theo ý muốn là một phần vấn đề đạo đức nghề nghiệp - không phân biệt giới tính, không làm mất cân bằng dân số.  

Chị à, vui lên chị nhé! Nghĩ nhiều làm gì, cùng lắm là ly dị sống cùng con cái và tình thương yêu của ông bà ngoại nếu gia đình chồng chẳng xem chị và cháu ra gì chỉ vì cháu là gái. Họ hết sức vô lý,họ mong có con cháu trai cũng được, nhưng họ đừng có ép đặt quá. Sinh con chứ đâu phải là vắt bánh mà theo ý họ được. Chị đừng có phá thai nghe chưa. Nhất định vậy đi.

Giờ em bận việc rồi, tạm biệt và chúc chị sẽ thoải mãi và vui lên sau khi đọc comment của em.hì. Bên chị còn có các cô, các chú, anh chị, bạn bè và em trên diễn đàn nữa đó. Hãy cố gắng làm cây xương rồng để chống chọi được trên cái sa mạc của sự phân biệt gái trai đó đi chị. Đừng có úa, úa là chết đó. pipi chị. 

Chia sẻ