BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Gửi tác giả ""Dì ghẻ" của chồng tôi và những điều đáng nguyền rủa"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc bài viết của chị sao mà em thấy đám cưới của anh chị giống bọn em đến thế. Đức tính của anh cũng rất giống chồng em.hì.

Chị ơi! Đọc bài viết của chị sao mà em thấy đám cưới của anh chị giống bọn em đến thế. Đức tính của anh cũng rất giống chồng em.hì.
 
Tuy nhiên, may mắn là dù gia đình khó khăn nhưng bố mẹ chồng em thương con nên dù không có vật chất, dù chúng em cũng trải qua những khó khăn, tính toan đám cưới, cuộc sống như anh chị nhưng em cũng đỡ tủi thân hơn khi bố mẹ ảnh hiền lành và thương con.
 
Chị ơi, thật sự chị em mình kết hôn rồi nên em cũng thoải mái nói với chị rằng Chồng mình mới là quan trong chị ạ. Em mừng cho chị và cũng mừng cho em vì chúng ta đã gặp được người chồng hiền lành và yêu thương mình. Qua tâm sự của chị em thấy anh chị không muốn về "nhà đó" cũng đúng thôi. Bởi mình về với người thân là vì tình cảm và sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau, đằng này họ chẳng có chút gì về tình cảm cha con, anh em... lại còn đặt điều vu khống, nói xấu anh chị như thế, thật đối với nhau chưa bằng người dưng nước lã.

 
Thỉnh thoảng anh chị có thời gian thì về để thăm Nội và thắp hương cho mẹ anh, còn những người kia mà vẫn mãi như thế thì chị cũng không cần bận tâm về họ nghĩ thế nào cho mệt, mình sống với cái tâm cái đức của bản thân mình là đủ chị ạ. May mắn là anh chị giờ được sống trong tình thương yêu của ba mẹ chị, chồng chị lại hiền lành, tốt tính... Thế là Chị cũng rất hạnh phúc đấy nha.hihi. Vợ chồng em thì cũng bận rộn ít có thời gian về quê anh, nhưng mỗi lần về cũng vui lắm chị ạ vì bố mẹ cũng quý con dâu và thương con trai.

Chị ơi đừng suy nghĩ nhiều nữa nha, có được người chồng yêu thương và chiều chuộng mình, không ba hoa đua đòi là nhất rồi chị nhỉ. Chị em mình cùng hạnh phúc vì điều ấy nha chị. Em chúc anh chị hạnh phúc, chúc hai bác mạnh khỏe để luôn là chỗ dựa tinh thần... cho cả anh và chị.

(Đây là số máy của em 0987.958.678 nếu chị muốn,lúc nào cần ai đó như một người em để chia sẻ thì nghĩ đến em nha.pipi chị).

Chia sẻ