BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Con riêng của tôi bị mẹ ghẻ... hành xác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hóa ra cô ta lấy tôi vì đống của cải. Đứa con gái lớn của tôi suýt liều tính mạng vì không chịu nổi trò hành xác của cô ta...

My ạ,

Chẳng hiểu sao tôi lại ngồi viết mấy dòng này khi đọc tâm sự của bạn. Thú thực, tôi muốn quên hết những chuyện đã từng xảy ra với mình. Chẳng muốn nhắc đến làm gì nhưng hình như tôi vẫn nặng lòng và vì thế nên những lúc thế này, có lẽ tôi nên trải lòng chăng?

Tôi tin những điều My nói là sự thực, tôi cũng vui khi thấy những việc bạn đang làm. Toi mong bạn bớt đi đau khổ, áp lực, vượt qua các rào cản hiện tại để thực hiên vai trò người vợ, người mẹ kế, người con dâu thật tốt. Để một thời gian nữa thôi, lòng tốt sẽ không bị phụ bạc, bạn sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp từ chính những con người đã coi bạn như kẻ thù.

Tôi cũng biết thời gian tới, bạn còn vất vả nhiều hơn nữa, khó xử bội phần khi đứa con chung của bạn với chồng ra đời. Bạn nên chuẩn bị một tinh thần tốt để khỏi suy sụp trước những khó khăn mới. Tự tin khi mình vượt qua mọi khó khăn, bạn sẽ trưởng thành và hạnh phúc hơn.

Tôi không muốn thấy bạn gục ngã, tôi sợ bạn nản chí trước khó khăn lúc này, tôi sợ bạn đi ngược lại những chuẩn mực bạn đang làm hiện tại…

Vì sao ư?

Vì tôi là một người đàn ông đã trải qua hai đời vợ. Ký ức về hai người vợ luôn hằn sâu trong tâm trí tôi. Không biết có người đàn bà thứ ba nào đến với tôi nữa không nhưng chắc chắn điều đó sẽ không dễ dàng và rất khó xảy ra.

Người đàn bà thứ nhất trong cuộc đời tôi chính là cô ấy. Người vợ đầu tuyệt vời đã cho tôi hai đứa trẻ và vun vén hạnh phúc tuyệt vời. Cô ấy chính là chỗ dựa, đem lại bình yên cho tôi sau mỗi ngày lăn lộn với cuộc sống. Hai vợ chồng sóng bước cùng nhau từ những ngày đầu khó khăn cho đến lúc tôi có địa vị, tiền tài. Vậy nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã mang cô ấy đi xa bỏ lại tôi và hai đứa nhỏ. Mỗi khi xa nhà, tôi không thể yên tâm khi lúc nào cũng lo lắng cho bọn trẻ. Tôi hiểu chúng khổ sở thế nào khi còn bé mà đã thiếu tình thương của mẹ, sự chăm sóc của cha.

Bạn bè áy náy, động viên tôi nên đi bước nữa. Tôi lăn tăn nhiều lắm, vì lo lắng liệu người phụ nữ đến sau có chăm lo tốt cho con tôi được không? Hơn nữa hình ảnh người vợ cũ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí, tôi sợ mình có lỗi với cô ấy.

Rồi người đàn bà thứ hai cũng đến. Cô ấy khéo và trẻ lắm. Nhìn cách cô ấy chăm sóc bọn trẻ những ngày đầu mới đến, tôi cũng rung cảm lắm. Nghe những lời cô ấy nói, tôi mát lòng mát dạ. Cách đối xử với những người khác trong gia đình tôi khiến tôi vô cùng tự hào. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy cô ấy không thể bằng vợ cũ cho dù cách thể hiện của cô ấy thì vượt xa. Tôi lăn tăn rồi tặc lưỡi. Ngày cưới lần hai, đứa con gái của tôi ánh mắt buồn buồn ẩn một lo lắng rất xa xăm.

Con người ta hai mặt, thay đổi cũng nhanh. Cô ta lấy tôi hóa ra vì đống của cải. Ác thay nó ẩn sau thứ tình thương giả tạo. Đống tài sản của tôi cứ bị cô ta bào mòn vào những thú chơi và vào cả những cái gì khác thì có trời mới biết. Sau mỗi chuyến làm ăn trở về là một lần tôi giật mình khi những đồng tiền mình lăn lộn cứ không cánh mà bay. Tôi lên tiếng rồi lại lặng im trước những lời ngọt ngào, những câu xin lỗi của cô ấy.

Khi đứa trẻ giữa tôi và cô ấy ra đời cũng là lúc bộ mặt dì ghẻ của cô ấy hiện ra. Những đứa con riêng của tôi liên tục trở thành nạn nhân của những trò hành xác do cô ấy tạo ra. Đứa con gái lớn một lần suýt làm điều dại dột với tính mạng của nó còn thằng con trai đã một lần bỏ đi vì không chịu nổi dì ghẻ.

Khi sự lèo lá không che nổi bộ mặt thật của cô ấy. Khi sức chịu đựng của tôi không còn nữa cũng là lúc cô ấy ôm của cải mà tôi làm ra bỏ đi mất hút. Tôi cay đắng nhận ra mình đã dính phải thứ đàn bà cờ bạc, lẳng lơ. Cô ta đã trốn theo gã người tình cũng là một con bạc khát nước.

Tôi biết trong xã hội này có nhiều người đàn ông đã qua một lần đò và cũng có rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng làm vợ hai, vợ ba nhưng có người đàn ông nào dám khẳng định người vợ hai, vợ ba của mình sẽ tốt? Đặc biệt là những người đã từng bị “phốt” như tôi?

Sợ làm sao những người đàn bà lèo lá, giả tạo!

Chia sẻ