BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Tôi xé lòng khi con gái lấy chồng đã một đời vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Từng hành động, việc làm, lời nói dù là nhỏ nhặt của con gái cô cũng đều bị hết người này đến người kia quan sát bình phẩm.

Chủ đề: Nỗi niềm vợ hai

My ơi! Sao mà cháu dại dột đến thế? Sao lại tự đẩy cuộc đòi mình đến nước ấy? Đường quang quẻ dễ dàng không đi lại đâm quàng vào vụi rậm? Cháu đã tự làm hỏng tương lai của mình rồi đấy, biết không? Đọc tâm sự của cháu mà cô ầng ậng nước mắt, cô nghĩ đến con gái cô. Nó cũng đi làm vợ hai nhà người cháu ạ. Người ta gả chồng cho con thì mừng vui, dù còn đôi chút nuối tiếc. Cô đi gả chồng cho con mà đau xé lòng, cố gắng kìm nước mắt, suốt lễ cưới cảm giác như tim mình bị ai bóp nghẹt.

Cháu cứ tưởng rằng cháu không nói thì bố mẹ cháu không biết sao? Có những điều không cần phải nói cũng biết cháu gái của cô ạ. Cuộc sống vốn chẳng hề dễ dàng gì. Con gái đi lấy chồng, lấy người mình yêu thương, gia đình điều kiện, đàng hoàng tử tế mà bố mẹ còn phấp phỏng không yên. Đi lấy chồng là bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ phải làm vợ làm dâu, cả hai bổn phận đều không hề dễ dàng.
 
Con gái ở nhà, nhỡ có sai điều gì thì bố mẹ mắng mỏ song vẫn yêu thương. Nhưng đến nhà người ta rồi mẹ chồng sao rộng lòng được như bố mẹ đẻ. Ở nhà, mệt có thể nghỉ, song ở với bố mẹ chồng sao dám mở miệng ra con mệt để mẹ chồng nấu cơm, rửa bát phục vụ. Bao nhiêu điều phải cắn răng chịu đựng, cảnh làm dâu bình thường đã thế. Cô hay mẹ cháu đều cũng từng làm dâu nên hiểu rõ lắm. Mà hơn nữa, lại đi làm hai nhà người, cho dù vợ cả người ta mất, cho dù đã ly hôn thì mãi mãi cũng chỉ là thân phận vợ hai, thân phận nguời đên sau mà thôi.

 
Vừa làm dâu đã phải làm mẹ thì đâu có đơn giản? Như thế là không có một ngày được thảnh thơi, được nâng niu chiều chuộng. Mà chăm con người ta còn vất vả mấy trăm con mình đúng không cháu? Con mình, mình muốn đánh, muốn mắng thế nào là quyền của mình, chẳng mấy ai quan tâm để ý nhưng con người mà làm thế xem? Chồng, bố mẹ chồng, thậm chí cả hàng xóm láng giềng cũng nhảy dựng lên ý chứ.
 
Đã thế, con chồng lại ương bướng, khó bảo và chống đối gấp nhiều lần con mình. Thêm nữa, con mình sẽ mong bố mẹ hạnh phúc, sẽ vun vén cho gia đình nhưng con chồng thì khó lòng lắm, đêm nào cũng chui vào giữa hai vợ chồng để ngủ thì phải sống làm sao hả cháu? Là chồng mình mà cứ gần như phải đi xin xỏ tình cảm, phải tranh thủ bên nhau từng phút một…Từng hành động, việc làm, lời nói dù là nhỏ nhặt đều bị hết người này đến người kia quan sát bình phẩm. Sống như thế ngột ngạt và khó chịu lắm. Vậy mà cứ phải âm thầm chịu đựng ngày này qua ngày khác.
 
Bạn bè không dám nói vì sợ xấu hổ, bố mẹ không dám tâm sự sợ bố mẹ phải buồn nhưng cứ giữ trong lòng làm sao sống nổi hả cháu? Lần nào con gái cô về, cô cũng vỗ về bảo nó tâm sự hết đi, đừng giấu trong lòng cho khổ nhưng nó nhất định không nói, mắt đỏ hoe ôm lấy mẹ bảo “con hạnh phúc mà”.

Con gái cô bị sảy thai 2 lần rồi cháu ạ. Nó thể trạng yếu, lúc có bầu lại ngại không dám bồi dưỡng gì cả. Mới mua con cá chép vầ hầm mà người này bàn ra người kia tán vào, cả những cái lườm nguýt nữa. Chồng cũng chẳng động viên vợ được bao nhiêu, cộng thêm việc lo toan cung phụng hai đứa con chồng và tâm lý ức chế nên 2 lần đều thai chết lưu. Đau đớn lắm cháu ạ. Cô đang bảo lần này có bầu tiếp xin về ở với bố mẹ đến lúc sinh để bố mẹ chăm nom thì mới mong giữ được. Buồn nhiều lắm cháu gái ạ.

Cháu cũng đang mang bầu phải hết sức giữ gìn sức khỏe, cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều. Mang bầu mà buồn phiền sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Phải luôn nhắc nhở mình rằng đứa trẻ sinh ra sẽ là “đồng minh” của mình trong căn nhà này, là niềm vui, niềm hi vọng sống của mình nên phải cố mà vì con cháu nhé. Người đời kệ họ, đã xác định dấn thân vào cảnh này phải biết bỏ qua. Cô mong cháu sẽ vượt qua tất cả cháu nhé!

Chia sẻ