BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Anh chàng "một lần đò" của BT cần được "vứt sọt rác" ngay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn nên vứt bỏ anh chàng đó không thương tiếc, bất tử ạ.

Chào Bất tử (BT)

Nhìn cái bút danh bạn lấy cho mình bên dưới bài: “Là gái trinh nhưng tôi lại trót yêu trai "một lần đò"”, tôi cứ tưởng bạn phải cứng rắn, bản lĩnh lắm cơ chứ, ai dè lại yếu đuối, ủy mị, bị người ta “xỏ mũi” rõ ràng mà vẫn không biết hay không chịu biết vậy BT?

Mình rất ghét đàn ông giả dối, mà cái người đàn ông một lần đò bạn nói đích thị là người như vậy. Thật xin lỗi nếu điều này làm BT đau lòng, mình vẫn cứ nói. Mình không muốn bạn phải phí cuộc đời còn lại cho một người đàn ông không đáng được trân trọng như vậy.

Bạn đáng giá thế nào về sự chung thủy của anh ta hả BT? Riêng mình, một zero tròn trĩnh. Có vợ mà vẫn ngoại tình với bạn cả năm trời, nếu như bạn không biết được sự thật, liệu hai người sẽ đi đến đâu lúc đó. Rất có thể một vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra và người mất danh dự chính là BT.

Một người chồng không có tình nghĩa, vô lương tâm quá đúng với anh ta. Vợ vừa mất, không chút đau khổ, tiếc thương, sẵn sàng ăn ngủ với người đàn bà khác tên B, sao lại có người đàn ông khốn nạn, vô lương tâm đến thế. Có người chồng nào tốt, yêu vợ lại táng tận lương tâm như thế không mọi người?

Một người bố cũng chẳng ra gì nốt. Suốt ngày anh ta nghĩ chuyện tìm mẹ kế cho con nhưng kỳ thực toàn chuyện ăn ngủ, chơi bời thỏa mãn nhu cầu của anh ta khiến người đọc biết chắc chẳng có sự quan tâm nào đáng kể của một người bố dành cho con cái cả. Chắc không tìm được mẹ kế hoặc có tìm được nữa, chẳng chóng thì chày anh ta cũng vứt con về cho ông bà nội ngoại lo còn mình rảnh rang đi chơi bời, vui thú với người đàn bà mới.

Nếu một người đàn ông muốn thoát cảnh gà trống nuôi con một cách chân thành, anh ta sẽ không bao giờ có kiểu ăn nói lươn lẹo, lèo lá, dẻo mỏ như vậy. Mà nói với toàn những người anh ta đang lợi dụng, những người cả tin thái quá. Trước mặt người đàn bà này, nói xấu người đàn bà kia và ngược lại. Thật đáng khinh bỉ.

Một con người giả dối như vậy làm gì có tư cách để đòi hỏi tình yêu ở BT, làm gì có quyền bắt bạn phải thế này, phải theo anh ta. Bạn đừng mềm yếu như thế BT ạ, bạn đang bị anh ta lừa tình đó. Cần cẩn thận kẻo mắc bẫy một con cáo già trong tình trường, một gã trai kinh nghiệm lừa tình thượng thừa.

BT đừng tự thu hẹp cơ hội của mình. Một cô gái như bạn lấy đâu chẳng được chồng. Đâm đầu vào người đàn ông phức tạp đã qua một đời vợ lại xảo trá như vậy có đáng không? Bạn không muốn tương lai của mình mịt mù, không muốn gia đình mình chịu điều tiếng, tốt nhất đừng dính vào anh ta kẻo lại hối.

Bạn nghĩ rằng làm một người mẹ kế dễ ư? Không đơn giản vậy đâu. Con chung, con riêng chưa bao giờ là điều đơn giản cho những người làm mẹ, đặc biệt là những bà mẹ trẻ. Đặc biệt, một người mẹ kế tốt ít nhiều phải có sự hỗ trợ từ chồng. Cái người đàn ông bạn kể, chắc gì đã biết đến người xung quanh. Qua vài điều bạn viết, anh ta hiện ra như một kẻ ích kỷ, giỏi bao biện, vô cùng thiếu trung thực. Hỏi bạn sẽ nhờ cậy được điều gì ở người đàn ông như thế?

Một chàng trai tân sẽ xứng đáng với bạn hơn. Điều cần nhất lúc này ở bạn là hãy tránh xa người đàn ông kia, đừng để anh ta làm hoen ố và khiến bạn nhụt trí cũng như kìm chế những cơ hội yêu đương của bạn. Stop đi nhé, một lời khuyên chân thành của mình dành cho bạn đấy, Bt ạ!

Chia sẻ