BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Chồng My cần làm những việc sau cho cô vợ mới!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta thật may mắn khi lấy được bạn My nhưng không biết trân trọng, bảo vệ vợ mới mà để cô ấy bị con riêng của mình "bắt nạt"....

Chào tất cả mọi người trên diễn đàn!

Không biết tâm trạng mọi người thế nào khi đọc câu chuyện “Nỗi niềm vợ hai” của bạn My. Riêng bản thân mình, tôi thực sự cảm thấy bất bình với người chồng quá thiếu trách nhiệm của bạn My. Tôi cảm thấy anh ta quá nhu nhược, và có lẽ chính vì vậy nên anh ta mới bị người vợ cũ “cắm sừng” vào đầu.

Tôi thấy anh ta thật may mắn khi lấy được bạn My, một anh vợ bỏ lại lấy được cô gái tân ngoan, có nhiều điểm tốt mà không biết trân trọng, bảo vệ vợ mới để cho cô ấy phải chịu bao áp lực, dằn vặt. Đàn ông kiểu gì vậy?

Chả nhẽ ở trong nhà mình mà ông ta chỉ là tượng gỗ hay “bù nhìn trông rơm” để mặc mọi người muốn làm gì thì làm, muốn khen chê, cãi lộn. Trẻ con cứ hỗn hào mà không hề phản ứng. Quả là lạ thật.

Bạn My đã dại dột khi lấy một người đàn ông như vậy. Nếu tôi làm chồng bạn trong tình huống này tôi sẽ phải làm ngay những việc sau đây cho xứng đáng là đàn ông.

Thứ nhất, đã nhận nuôi đứa trẻ thì phải dạy dỗ được nó, phải chỉ cho nó điều hay lẽ phải. Phải nói cho nó biết mẹ đẻ của con có lỗi lầm gì, tại sao bố lại nuôi con và mẹ kế là người thế nào, từ bây giờ con ở cùng mẹ kế, mẹ kế sẽ chăm sóc con. Con phải ngoan, nếu hư bố sẽ phạt…v.v

Thứ hai, nói chuyện với người vợ cả, thỏa thuận với cô ấy đừng làm phiền hay có những lời lẽ không hay, thêu dệt về người vợ mới của mình. Nếu cô ta còn gắn bó, muốn nuôi con, có thể cho cô ta nuôi đứa trẻ cũng được.

Thứ ba, làm tư tưởng với tất cả mọi người trong gia đình, không nhận bất cứ sự quan tâm nào của cô vợ cũ nữa. Hoặc có nhận thì cũng không được vì thế mà trước mặt vợ mới đem ra so bì nọ kia.

Thứ năm, biết bảo ban, khen ngợi vợ mới, tạo thành chỗ dựa và tiếp thêm cho cô ấy động lực để khẳng định vai trò của mình trong gia đình. Thường xuyên nói chuyện với cô ấy, để biết cô ấy có khó khăn gì còn kịp thời giúp đỡ.

Thứ sáu, nếu tất cả các cách trên không đạt hiệu quả thì nên ra thuê nhà riêng để sống, cho vợ mới được thoải mái tâm lý cũng như có thể dạy dỗ con cái tốt hơn.

Làm được những điều trên không phải là quá khó với một người đàn ông biết suy nghĩ. Không thấy bạn My nhắc nhiều về chồng mình nên người đọc cũng chẳng biết anh ta vô trách nhiệm hay cù lần không biết gì. Dù sao bạn cũng nên có lời với chồng mình chứ đừng im lặng để xem ý kiến và theo thời gian, anh ta có tiến triển gì không?

Nếu anh ta không cải tổ, tôi nghĩ My nên chấp nhận thêm một lần đau nữa, từ bỏ anh ta. Nhưng đây chỉ là hạ sách vì bạn đang mang mầm mống của anh ta rồi. Không nên để một đứa trẻ nữa vào một hoàn cảnh thiếu cha hoặc mẹ.

Chia sẻ cùng bạn, chúc bạn sớm vượt qua khó khăn!

Chia sẻ