BÀI GỐC Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

(aFamily)- Nghệ sĩ thì thường lãng mạn bay bổng và thiếu chung thuỷ.

9 Chia sẻ

Ai cũng có niềm đam mê riêng, đừng chỉ trích người yêu vì điều đó

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một chút máu nghệ sĩ ấy hoàn toàn không phải quá nghiêm trọng, ai cũng có những đam mê riêng mà.

Chào chip bụ!

Mình đã đọc tâm sự của bạn và đọc cả chia sẻ cũng những độc giả khác. Quan điểm của mình có lẽ hơi khác số đông (2/3 độc giả đã phản hồi) vì mình cho rằng anh chàng người yêu bạn không có vấn đề gì đến mức không thể tiến tới chuyện hôn nhân. Một chút máu nghệ sĩ ấy hoàn toàn không phải quá nghiêm trọng, ai cũng có những đam mê riêng mà.

Không nên quá nặng nề việc đi nhảy, dạy nhảy và lên sàn của anh ấy là máu nghệ sĩ. Hãy coi nó đơn giản như một công việc bình thường thôi. Anh ấy cũng chỉ giống những anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin thường vùi đầu bên máy tính, giống một anh chàng bác sĩ chỉ biết có bệnh viện và bệnh nhân thôi mà. Thậm chí, mình thấy anh ấy khá tỉnh táo và làm chủ được cuộc sống bản thân đấy chứ? Đó là việc “phân chia” thời gian biểu rất khoa học và thực hiện rất đúng nguyên tắc. Một “nghệ sĩ” 100% như mọi người vẫn quan niệm sẽ bốc đồng hơn thế nhiều, chip ạ!

Như bạn của chip nói, giữa hai người có 4 vấn đề lớn, trong đó bạn chỉ đặc biệt lưu tâm đến vấn đề đầu tiên, đó là sự quan tâm anh ấy dành cho bạn và sau này là gia đình, sợ rằng anh ấy sẽ quá bận bịu với đam mê riêng mà xao nhãng những điều đó. Thực ra, theo mình, ai cũng có những hạn chế nhất định, không một ai hoàn hảo, trọn vẹn cả. Và nhược điểm này của anh ấy cũng khá phổ biến, rất nhiều chàng trai mắc phải điểm này. Đàn ông họ khác mình, đam mê với công việc và sự nghiệp dường như lớn hơn (mình chỉ nói chung chung thôi nhé).


Trong cuộc sống, vốn dĩ trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Anh ấy có ít thời gian dành cho mình, mình phải dần xâm nhập vào cuộc sống riêng của anh ấy và lôi kéo anh ấy về bên mình, bên gia đình. Rất may, hai người cùng có chung sở thích về dancesport. Vì thế, bạn hãy dần xâm nhập vào các khoảng thời gian khác của anh ấy. Cần lưu ý tránh để việc này biến thành sự kiểm soát, theo đuôi, chỉ là đơn giản gần nhau hơn, chia sẻ đam mê nhiều hơn mà thôi.

Phụ nữ có sức mạnh riêng của mình, có hút được người đàn ông về với mái ấm hay không phụ thuộc ở bản thân người vợ, người mẹ rất nhiều. Mình tin nếu cố gắng thì mọi việc cũng không quá khó khăn đâu. Có gia đình, con cái vào, người ta sẽ trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều, cũng như cách nghĩ, cách làm thường khác đi. Hơn nữa, anh ấy là nghệ sĩ, nhưng lại không có nhiều “máu nghệ sĩ” như cách mọi người vẫn gọi đâu. Mình tin anh ấy đủ sang suốt để nhận thấy những lúc nào nên ở bên bạn, bên gia đình.

Theo cảm nhận của mình, hai người đã có những nền tảng rất tốt cho một cuộc hôn nhân rồi, như là tình yêu, là sự tâm đầu ý hợp trong nhiều điểm… Hãy cố gắng phát huy điều đó. Sống trên đời này, tìm được người mình yêu và yêu mình thực sự là điều rất khó khăn, đến được với nhau lại càng khó khăn hơn, nên hãy cố đừng đánh mất nhau, chip ạ!

Chia sẻ