BÀI GỐC Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

(aFamily)- Nghệ sĩ thì thường lãng mạn bay bổng và thiếu chung thuỷ.

9 Chia sẻ

Chỉ nên lấy nghệ sỹ khi mình cũng là nghệ sỹ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đàn ông con trai khi đứng trước nhiều cô gái bu quanh mình, hâm mộ mình, mấy người có thể giữ được bản lĩnh...

Chào chị Chip bụ

Từ ngày bé, em đã được mẹ tuyên truyền vào đầu là cho dù em có năng khiếu hát, múa, đánh đàn (quả thực là em có mấy năng khiếu đó) cũng không bao giờ mẹ em cho theo nghề nghệ thuật hay làm nghệ sĩ.

Theo mẹ em, nghề nào cũng có cái hay, cái dở nhưng làm nghệ sĩ, cuộc đời “bạc” lắm. Người nghệ sĩ phải hi sinh hết mình cho nghệ thuật để giành được tiếng vang. Nếu không có tiếng vang, sẽ không kiếm được tiền. Còn nếu có tiếng vang, sẽ có khá nhiều hệ lụy, đôi khi phải đánh đổi cả gia đình chỉ vì sự nghiệp.

Còn bố em mỗi lần xem phim, đến đoạn tình cảm, có đôi hôn nhau hoặc cảnh ôm ấp đều có câu thường trực: “đúng là đàn bà làm diễn viên, chỉ đi làm vợ người”. Ra ngoài hết thằng nọ đến thằng kia ôm ấp, còn gì là vợ mình nữa.

Đến bây giờ, khi lớn lên, em thấy rằng, người nghệ sĩ đôi khi chưa chắc đã có tính lăng nhăng nhưng hoàn cảnh, môi trường tác động nên họ dễ dàng bị mắc tính này và khó lòng dứt ra đó chị chip bụ ạ.

Trên sân cỏ Việt Nam mình, chưa nhiều vụ tình ái đình đám nhưng chắc chị cũng biết một tiền đạo nổi tiếng của ta cũng đã thay người yêu dân dã bằng một người nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu mặc dù trước đó anh ấy có tiếng là chung thủy. Khi chưa có danh thì là vậy, khi có danh rồi ai biết được người ta thay đổi thế nào.

Làng diễn viên của ta, chuyện thay chồng, thay vợ kể ra cũng vô khối. Có người từng là vợ của người nổi tiếng này rồi lại sang làm vợ của người nổi tiếng khác.

Giới ca sĩ cũng vậy, yêu nhau, chia tay nhau tùm lum, cũng đình đám như một chiêu thức để đánh bóng tên tuổi mình, tạo ra vài scandal tình ái để dễ đàng gây tiếng vang trong dư luận.

Hết Việt Nam lại nhìn ra thế giới, ở đâu có nghệ thuật, có nghệ sĩ, ở đó có sẽ có chuyện ngoại tình, chuyện cặp bồ, chuyện ăn chơi trác táng. Hình như lăng nhăng là một phẩm chất mà giới nghệ sĩ lúc nào cũng phải có như một hành trang bên mình.

Đàn ông con trai khi đứng trước nhiều cô gái bu quanh mình, hâm mộ mình, mấy người có thể giữ được bản lĩnh trước những cái ôm hôn, cầm tay, những tin nhắn thể hiện sự ngưỡng mộ và có thể cả lời mời được dâng hiến của những cô gái cảm phục tài năng.

Dancesport giờ ngày càng được ưa chuộng ở Việt Nam. Một người giỏi Dancesport cũng sẽ được nhiều người hâm mộ và coi đó là nghệ sĩ. Khiêu vũ nghệ thuật được rất nhiều các bà, các chị ngày nay ủng hộ. Một môi trường toàn các cặp đôi mê say trong những vòng tay, tiếng nhạc dập dìu làm sao có thể thiếu được tình cảm đôi lứa trong đó.

Nói chung, yêu nghệ sĩ không an toàn đâu chị ạ. Là em, em sẽ nghe lời mẹ, không bao giờ lấy người hoạt động nghệ thuật trừ khi mình cùng ngành với người ta.

Chia sẻ