BÀI GỐC Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

(aFamily)-Khi có em bé đồng nghĩa với chiếc giường ngủ của hai vợ chồng trở nên chật hẹp. Chồng phải vác chăn gối sang phòng bên cạnh mỗi đêm.

13 Chia sẻ

Chăm con mà cứ kêu khổ thế thì làm mẹ làm gì!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lẽ ra chị nên nói về hạnh phúc với vai trò mới - làm mẹ - thì chị lại kêu ca những vất vả khi chăm con.

Chia sẻ với bài viết: Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!
 
Em không biết chị thế nào chứ các chị em lần đầu làm mẹ có kêu nhiều như chị đâu! Có lẽ chị đang sống trong cảnh quá sướng nên khi gặp phải chuyện khó khăn, hay việc khổ là kêu rồi!
 
Bây giờ chị có con thì chắc chị sẽ hiểu phần nào ngày xưa bố mẹ chị đã vất vả như thế nào khi sinh ra và chăm sóc chị. Ngày xưa, bố mẹ chị liệu có bỉm mà thay cho con không? Có chăng thì chỉ có vài cái tã, và phải giặt suốt ngày. Vậy mà họ vẫn có kêu ca không nào?
 
Em chưa có gia đình, chưa sinh con đầu nên có lẽ không thể hiểu hết được những khó khăn ấy. Nhưng khi nói về sinh con đầu lòng, em thấy phần đa, người phụ nữ sẽ nói lên sự hạnh phúc của mình khi vào một vai trò mới- vai trò của người mẹ. Kể về khó khăn, cái khổ, khủng hoảng này khi sinh con đầu lòng, thì có lẽ đến chị, em mới thấy đề cập tới một cách sâu sắc như vậy đấy ah!
 
 “Có chăm con mới biết lòng cha mẹ,” chị có bao giờ nghĩ đến câu này không nhỉ? Người mẹ luôn dành hết tâm sức cho con cái, không ngại khó, ngại khổ nhưng với chị thì hầu như chỉ toàn là gánh nặng.

 Chị chỉ nói tới niềm hạnh phúc khi sinh ra cháu “Khi thằng cu con cất tiếng khóc chào đời, mẹ tròn con vuông. Mắt tôi ánh lên niềm vui rạng ngời khi nhìn thấy đứa con mình mang nặng đẻ đau, niềm mong mỏi bao lâu nay giờ mới thành hiện thực”.
 
Và sau đó là những lời kể khổ “giường ngủ của hai vợ chồng trở nên chật hẹp… Căn phòng vợ chồng tôi ở cũng nhỏ nên chồng phải vác chăn gối sang phòng bên cạnh mỗi đêm. Em bé mới sinh lại quấy, cứ đêm đến giật mình khóc ngằn ngặt … giờ có em bé, đảo lộn hết mọi thứ…”!!! Có người ta khi nói tới khó khăn trong việc có con đầu lòng nhưng thì thường niềm hạnh phúc sẽ tràn ngập, xóa tan đi mọi ưu tư, vất vả,…
 
Như anh rể em, con ị thì không chịu rửa, thay quần cho nó mà cứ gọi dì (tức là em), khi em bảo ‘anh là bố nó thì phải làm đi chứ’, thì anh bảo ‘dì không thay thì để anh gọi chị về’ (chị mình lúc đó cùng mọi người ra đồng)!!!! Thua anh luôn, vậy là hôm ấy dù mình đang bị đau mắt – viêm kết mạc nên ở nhà mà- cũng phải ra thay cho cháu!
 
 Sau sinh con đầu thì cũng có những người mẹ bị trầm cảm. Có lẽ do người ấy cũng như chị: dù đã chuẩn bị nhưng rồi lại quá bất ngờ và sốc trước những thực tại, áp lực từ việc có thêm thành viên mới, từ tiếng khóc, tiếng cười của con trẻ,…
 
Tại sao thay vì nghĩ con khóc, quấy là “khổ sở” thì chị không nghĩ đó là tiếng giao tiếp của con với mình, là con cần sự an ủi của mình, là cơ hội để chị được chăm sóc, nâng niu con mình nhiều hơn…?
 
Con có quấy thì bạn mới thấy được vai trò làm mẹ quan trọng như thế nào. Chị có bao giờ nghĩ bạn sẽ thế nào nếu sinh ra 1 đứa trẻ không khóc, cả ngày nằm im, cho bú thì bú, không thì thôi không? Chắc hẳn chị sẽ mong nó khóc, để chị dỗ dành, chăm sóc, nựng con mình, được hiểu cái cảm giác có con là khó khăn thế nào… Hãy chăm sóc con cái với tình thần thật vui vẻ nhé!
 
Thường thì con đầu thường mang lại áp lực lớn cho cha mẹ, nhưng dến đứa thứ 2 sẽ dễ chịu hơn đấy; vì đã quen với những vấn đề khi sinh con rồi mà.
 

Con cái có thể là gánh nặng với cha mẹ, nhưng con cái cũng là quà tặng vô giá dành cho cha mẹ. Niềm vui, niềm hạnh phúc làm cha làm mẹ sẽ xóa nhòa tất cả những khó khăn ấy. Và tình thân gia đình luôn là lên trên hết. Chúc chị sẽ tìm ra cách khắc phục khó khăn để chăm cho con mình khỏe mạnh! Chúc gia đình chị hạnh phúc!

Chia sẻ