BÀI GỐC Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

(aFamily)-Khi có em bé đồng nghĩa với chiếc giường ngủ của hai vợ chồng trở nên chật hẹp. Chồng phải vác chăn gối sang phòng bên cạnh mỗi đêm.

13 Chia sẻ

Kinh nghiệm nuôi con "quý báu" của bản thân tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi đang sống ở Hà Lan, một trong những nước có chế độ chăm sóc bà mẹ và trẻ em tốt nhất thế giới.

Xin chia sẻ kinh nghiệm nuôi con của tôi đến các độc giả của Afamily và Vy.

Tôi đang sống ở Hà Lan, một trong những nước có chế độ chăm sóc bà mẹ và trẻ em tốt nhất thế giới. Từ khi có bầu là tôi đã được theo dõi tận tình theo đúng chu kỳ của bác sĩ. Họ không khuyên tôi ăn nhiều thêm hay phải uống thuốc bổ gì cả (chỉ duy nhất uống loại Gravitamon mutivitamine thôi). Chủ yếu là ăn đều độ, ăn trái cây, bánh mì đen và một số sản phẩm làm từ sữa.

Trong vòng một tuần đầu sau khi sanh em bé thì sẽ có một cô y tá đến chăm sóc mẹ con tôi và làm tất cả công việc nhà. Cô ấy sẽ hướng dẫn cách chăm sóc em bé như thế nào, giữ sức khoẻ ra sao....

Sau một tuần hết việc của cô ấy thì sẽ có một nhóm nhân viên y tế khác đến tư vấn sức khoẻ. Sau khi sanh con được 1 tháng thì tôi sẽ tự đưa con đến trung tâm y tế để khám sức khoẻ theo định kỳ cho đến khi con tôi được một tuổi rưỡi. Tất cả đều được bảo hiểm trả.

Tôi có 2 cháu gái, cô lớn đã 2 tuổi rưởi và cô nhỏ thì được ba tháng 4 ngày. Cả hai rất năng động.

Lúc có đứa con đầu tôi cũng rất hoang mang và lo lắng, nhưng theo tư vấn của bác sĩ và ba má chồng thì mọi việc đâu vào đấy cả. Trong vòng một tháng đầu thì đứa trẻ nào cũng khóc ngày đêm hết thôi. Cần nhất là ông xã phải phụ một tay. Ông xã tôi mặc dù đi làm cách nhà một tiếng lái xe, nhưng về là phải giúp tôi trông con, thay tả, tối thì cũng phải thức pha sữa (tôi không đủ sữa nên hai cháu đều uống sữa ngoài). Đó là trách nhiệm của người cha, người chồng mà.

Tôi chăm con theo cách sau đây:

1. Thời gian đầu thì tôi cho con bú sữa mẹ, cứ 2 giờ là cho bú. Trước khi bú là thay tả. Nếu em bé mà ngủ thì tôi vẫn đánh thức dậy cho bú. Sau này thì thời gian uống sữa sẽ dài ra, và số lượng sữa sẽ tăng lên.

Trong vòng tháng đầu thì để cho em bé bú trực tiếp từ vú, nhưng tôi cũng vắt ra bình, để khi tôi mệt thì ông xã tôi cho con bú thay. Mấy chị cũng nên vắt ra bình nha, vì sau này sẽ không lo con bám vú mẹ rồi không đi làm được. Mẹ, con yêu thương nhau không chỉ là cho bú từ vú thì mới gọi là yêu thương.

2. Một ngày tôi đo thân nhiệt cho baby 3 lần. Khi em bé nóng đến 38, 39 độ thì tôi giảm nhiệt bằng cách ăn mặc thoáng hơn cho em bé. Tôi không được phép tự ý cho dùng thuốc giãm nhiệt gì cả. Nếu có gọi cho bác sĩ thì bác sĩ cũng hướng dẫn thế thôi.

3. Để pha nước tắm cho con thì tôi cũng đo nhiệt độ nước bằng đồ đo nhiệt kế chứ không sử dụng da tay của mình. Một tuần chỉ tắm 3 lần thôi. Sau khi tắm tôi không thoa dầu gió hoặc phấn trẻ em. Chúng tôi chỉ thoa dầu Weleda  để massage thôi. Thoa nhẹ nhàng. Tôi sử dụng sản phảm không có mùi thơm cho cả tôi và em bé. Vì bác sĩ không cho, họ nói trẻ em rất dễ dị ứng bởi huơng thơm nên mình phải cẩn thận.

4. Con tôi mặc đồ theo mùa, chứ không phải lúc nào cũng mặc đồ kín mít. Mùa hè thì chỉ mặc đồ lót (cột tay, cột chân). Tất nhiên trong vòng một tuần đầu thì mặc ấm một chút, nhưng sau một tuần là em bé mặc đồ ló thôi. Cũng sau một tuần là chồng tôi ẵm con ra ngoài hít thở không khí rồi (lúc này mặc đồ dài tay và đôi nón mỏng hay dày tuỳ theo mùa).

5. Con tôi ăn dặm vào tháng thứ 6. Những lúc đầu thì ăn rau củ tán nhuyễn, không nêm thêm bất cứ gia vì gì khác. Khi con tôi biết cầm và ngồi được thì tôi cho ăn cookies, phần cứng của bánh mì. Cách này để kích thích cảm giác ngậm nhấm. Sau này baby sẽ không kén ăn.

Và lúc này tôi cũng không nghiền rau củ nữa mà để cho em bé tự quậy. Thí vụ tôi nấu một bữa vài loại rau: cà rốt, khoai tây và đậu. Tôi nấu mềm, sau đó để trên khay cho con tự ăn. Con tôi sau này ăn rất dễ và hoàn toàn tự ăn uống. một tuổi đã tự biết cầm muỗng, dĩa để ăn.

6. Sau khi sanh thì em bé được ngủ riêng trong nôi. Khi ba tháng thì bé phải "dọn về" phòng của mình. Cứ uống sữa xong, chơi một chút là đi ngủ. Khi bé ngủ thì tôi mở một đoạn nhạc ngắn lên. Lúc đó bé có khóc, tôi cũng không dỗ. Hết nhạc là bé cũng ngủ luôn. Tuy nhiên nếu sau nhạc mà bé còn khóc hoài thì tôi đợi thêm 10 phút, rồi lúc đó sẽ đến kiểm tra xem vì sao không chịu ngủ.

7. Khi baby ngủ thì tôi đáp chăn rất kỹ, phòng ngừa để tránh bất kỳ trường hợp nào mà khăn phủ lên mặt khi baby quẫy đạp.

Đây là một số kinh nghiệm cơ bản mà tôi muốn chia sẻ. Một lời khuyên là con mình thì mình hiểu, đừng nể lời của bất kỳ ai để ảnh hưởng đến sức khoẻ của em bé. 

Trong lúc em bé ngủ thì mình nên nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp, như vậy thì mình mới có thể vui chơi với con mình. Tôi cũng rất bận rộn (vì giờ có 2 đứa lận mà), nhưng tôi vần có thời gian chăm sóc cho riêng mình.

Chúc tất cả bà mẹ nhiều hạnh phúc bên con thơ.

PS: Tôi viết dài quá, đúng không? :)
 
Gia Linh

Chia sẻ