Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

Chào các bạn độc giả mục tâm sự,

Tôi được một người bạn giới thiệu đến trang Afamily.vn tham khảo các kiến thức về gia đình. Sau khi theo dõi, tôi cảm thấy website này rất bổ ích. Mục tâm sự tôi cũng thường xuyên ghé qua và đọc được nhiều chia sẻ ở đây. Có chia sẻ tương đối khó nói nhưng mọi người ở đây tham gia viết bài khá nhiệt tình. Hiện tại, tôi có một tâm sự riêng muốn được mọi người đóng góp ý kiến.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau hai năm mới có con. Khi đó tôi và anh ấy đều không có bệnh, đi khám bác sĩ bảo bình thường nhưng vẫn muộn con. Gần hết năm thứ hai, tôi mới có mang và sinh hạ được cô con gái đầu lòng. Giờ cháu hơn một tuổi, cuộc sống của hai vợ chồng sắp sang năm thứ 6.

Chồng tôi chung thủy, tốt tính, có ham muốn cao trong “chuyện ấy”. Trước khi sinh, đời sống “chăn gối” của chúng tôi tương đối nồng nàn, tôi chiều chồng rất tốt. Chỉ có giai đoạn tôi mang bầu và nuôi em bé, anh ấy bị thiệt thòi nhiều, không được vợ đáp ứng đầy đủ.

Như mọi người, khi có con, bố mẹ nào chẳng dành tình thương cho con. Chúng tôi yêu em bé lắm, muốn chăm sóc cho em bé khỏe mạnh, cứng cáp. Hai vợ chồng không muốn em bé bị chia sẻ tình cảm sớm nên thống nhất khi nào bé đi học lớp một, sẽ sinh đứa thứ hai.

Mặt khác, sau khi em bé được một tuổi, chúng tôi lại “ân ái” đều đều và cảm thấy luôn hòa hợp. Ý thức được khoảng cách giữa em bé thứ nhất và em bé thứ hai, tôi chủ động nhắc chồng bảo vệ. Tuy nhiên, một phần do trước đây tôi muộn con nên chồng tôi khá chủ quan. Anh bảo “cái của tôi” kén chọn lắm, không phải lo. Vì thế, anh cứ thao tác như hồi đầu mà không cần phòng vệ.

Nhưng từ khi có con xong, tôi lại rất “nhạy”. Sự chủ quan của chồng làm tôi “dính” bầu. Khi phát hiện ra, dù tiếc nuối song hai vợ chồng tôi quyết định đi hút thai để không ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu.

Sau lần hút thai ấy, tôi bị ốm và người thường xuyên mệt mỏi một thời gian dài. Nhận thức được sự nguy hiểm khi bỏ thai, tôi càng nhắc chồng việc bảo vệ mỗi khi “giao ban”. Chồng tôi thực hiện được vài lần chăm chỉ rồi đâu vào đấy. Anh hay viện lý do đeo “bao” mất cảm giác thực. Có hôm vào cuộc, hưng phấn quá, anh ấy lờ tịt luôn việc đó.

Tôi rất sợ dính thai không mong muốn một lần nữa nên giờ đây mỗi lúc vợ chồng “gần gũi”, tâm lý tôi không được thoải mái, hứng thú. Bởi thế, tôi thường xuyên phàn nàn, nhắc nhở, trách móc mỗi khi chồng tôi có ý định. Điều này ít nhiều khiến anh ấy bức xúc, lắm hôm mất hào hứng, đâm ra cáu bẳn.

Sau thời gian dài miễn cưỡng phòng vệ theo ý vợ, tuần trước anh ấy nghe ai đó khuyên nên về nói với tôi sẽ đi đình sản. Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

Tôi tá hỏa, thực sự tôi không rõ đình sản và triệt sản thế nào? Chỉ nghe qua qua triệt sản nam là thắt và cắt một đoạn ống dẫn tinh, không có tinh trùng phóng vào âm đạo để thụ thai nữa. Tôi hỏi chồng thế anh không định đẻ nữa sao? Anh ấy bảo chỉ là đỉnh sản, sau này nối lại.

Chồng tôi có vẻ kiên quyết lắm, hỏi anh tham khảo kỹ chưa, anh ấy chỉ ậm ừ. Liệu việc chồng tôi định làm có quá nguy hiểm không? Ai biết xin bảo tôi.

Còn nữa, có phải người đàn ông nào khi làm “chuyện ấy” sử dụng bao cao su đều không cảm thấy khoái cảm không? Hay chỉ có chồng tôi thấy vậy?

Có biện pháp tránh thai nào, mọi người cho là hiệu quả mà không ảnh hưởng đến “chuyện ấy’ của hai vợ chồng không? Tư vấn giúp tôi luôn.

Tôi có nên hay không nên để chồng đi đình sản?

                                                                                                                                                     N.Trinh

Chia sẻ