BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

Không cần đình sản, chỉ cần đừng để "súng" cướp cò

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vì dùng dụng cụ bảo vệ không đạt được mong muốn nên tôi đành phải rèn luyện phương pháp kìm hãm “xuất binh”.

Gửi bạn Trinh

Tôi cũng không rành mấy chuyện đình sản hay triệt sản cho lắm bởi chưa bao giờ tôi hay vợ tôi nghĩ đến điều đó. Những gì liên quan đến xác suất may rủi, tôi đều không chơi. Vả lại, cứ nghĩ đến việc đến gặp bác sĩ phẫu thuật, tôi rùng mình. Từ bé đến giờ, tôi rất sợ đến bệnh viện. Có lẽ tôi may mắn được trời phú cho một sức khỏe tốt nên mới thế.

Vì bạn cũng như tôi đều có gia đình nên nói chuyện “chăn gối” cũng không ngại lắm. Tôi thì có hai nhóc, cả trai lẫn gái, nói vui đi đình sản cũng được. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, tôi lăn tăn không biết triệt sản ngoài khả năng hạn chế có con, nó có làm mất đi cảm hứng lúc “gần gũi” không nhỉ?

Tôi và chồng bạn, có khi tất cả đàn ông, đàn bà đều rất sợ nếu như cảm hứng “chăn gối” bị ảnh hưởng. Bởi tình dục thỏa mãn, đầy đủ sẽ có lợi cho cả hai phái rất nhiều. Nếu vì một nguyên nhân nào đó, tình dục không viên mãn sẽ khiến hạnh phúc lung lay, con người trở nên cáu bẳn, cảm xúc luôn bị đè nén…v.v.

Chồng bạn, một người có nhu cầu cao trong “chuyện ấy” nên đương nhiên anh ấy không chấp nhận được việc “gần gũi” mà không có cảm hứng. Anh ấy sợ bị tâm lý, sợ dùng bao cao su cũng phải thôi. Tôi cũng đã dùng bao cao su nhiều loại, tuy không mất hết cảm hứng như anh ấy nhưng thú thực dùng cũng chỉ miễn cưỡng.

Tôi không biết bạn Trinh “nhạy” cỡ nào trong việc thụ thai chứ vợ tôi rất ít khi mang thai ngoài ý muốn. Chẳng hiểu cô ấy có biện pháp an toàn nào giấu tôi không? Khi tôi hỏi, vợ tôi đều nói không dùng biện pháp nào cả. Cô ấy bảo chắc do tôi “trình” cao, biết kìm hãm, không phóng “đạn” lung tung nên vợ được nhờ.

Cô ấy muốn ám chỉ “khả năng” xung trận và độ “bền” hay độ “trì hoãn” của tôi đấy Trinh ạ. Trước đây, tôi không giỏi trong việc kìm hãm “sự sung sướng” của mình, cứ để nó tự nhiên “bắn phá”. Vì vậy, vợ tôi thường xuyên giống như bạn, lúc nào cũng có dụng cụ bảo vệ trong ngăn kéo gần giường, đến lúc là tự động đeo vào cho chồng.

Vì dùng dụng cụ bảo vệ không đạt được mong muốn nên tôi đành phải rèn luyện phương pháp kìm hãm “xuất binh”. Thời gian đầu hơi khó song dần dần tôi cũng kiểm soát rất tốt khả năng “điều binh khiển tướng” của mình.

Tôi đã thử rất nhiều lần không dùng dụng cụ bảo vệ với vợ. Điều này đem lại khoái cảm đương nhiên cho cả hai vợ chồng. Khi cao trào đạt đến cực điểm, chuẩn bị đến lúc “súng nổ” thì tôi rút ra. Kết quả khá tốt đẹp, tôi áp dụng đến cả năm nay và đạt đến độ thành thục nhất định.

Có lẽ Trinh nên động viên chồng rèn luyện “khả năng” như tôi, anh ấy sẽ đạt được mục đích mà không cần phải đến bệnh viện để đình sản với nhiều rủi ro tiềm tàng.

Phương pháp này cũng đâu khó, chỉ kiên trì thực hiện là được. Sách dạy có bán ngoài hiệu sách, tham khảo trên mạng cũng rất nhiều trang.

Bạn nghĩ sao hả Trinh?

Chia sẻ