BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

Tôi đã dùng thuốc diệt "tinh binh" để tránh thai nhưng... không hiệu quả

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đây là một phương pháp tránh thai mà chị từng sử dụng nhưng hiệu quả không thực sự cao.

Trinh à

Câu chuyện của em có nhiều người gặp phải và cũng đã phàn nàn nhiều. Biết làm sao được khi phụ nữ hay bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế.

Đàn ông họ ích kỷ, khi nào cũng đòi phần lợi về mình. Cấm khi nào chịu nghĩ cho vợ. Khi vợ có kêu ca một tẹo là hay lấy lý do giận dỗi, trách móc.

Em cần động viên chồng dùng bao cao su chứ đừng nên để anh ấy đi đình sản. Phương pháp này khá mạo hiểm vì khả năng có con còn lại rất ít. Nếu anh ấy khăng khăng đình sản, tốt nhất hai vợ chồng em cần sinh thêm một em bé nữa rồi hãy tính chuyện đó.

Trước đây, chồng chị cũng như chồng em, cảm thấy khó chịu khi phải dùng bao cao su trong lúc sinh hoạt vợ chồng. Anh ấy hay hỏi xem cách tính ngày của vợ để thực hiện. Tuy nhiên, hôm nào ham muốn cao, anh ấy bất chấp. Mặc vợ nhắc nhở thế nào, cũng không chịu đeo đồ bảo vệ.

Lo lắng dính, một hôm chị có hỏi một người bạn. Chị này chỉ cho chị chỗ mua và cách dùng thuốc diệt tinh trùng. Theo chị ấy nói, nó rất hiệu quả, chị ấy thường dùng và thấy khá ổn.

Khi cầm viên thuốc ấy trên tay, được biết nó là một hóa chất diệt tinh trùng nên chị cũng ngại bởi cứ nghĩ đến hóa chất là nghĩ đến độc hại. Chị lăn tăn không biết có nên sử dụng không?

Muốn sử dụng thuốc này, phải đặt nó vào trong âm đạo và chú ý quan trọng nhất phải đưa sâu được vào tận cổ tử cung. Chỉ khi đó thuốc mới lan ra khắp cổ tử cung. Khi giao hợp, tinh trùng tiến tới sẽ bị thuốc vô hiệu hóa và ngừng hoạt động.

Rồi chị cũng dùng thử, được vài lần hiệu quả, chị cứ nghĩ đã tìm ra phương pháp ổn định để áp dụng dài lâu. Tuy nhiên đúng lúc chị nghĩ lạc quan nhất thì cái thai ngoài ý muốn xuất hiện. Chị đành phải đi “giải quyết” một cách rất oan uổng dù vẫn liên tục dùng thuốc.

Đem hỏi cô bạn, cô ấy nói chị chưa làm đúng quy trình, không đưa đúng thời gian trước khi giao hợp khoảng 15 đến 20 phút hoặc vì một lý do nào đó mà viên thuốc không được đặt sâu tận cổ tử cung.

Sau lần đó, chị không sử dụng phương pháp này nữa vì nó quá phức tạp mà hiệu quả không chắc chắn. Quảng cáo tác dụng tránh thai tới hơn 90% nhưng kỳ thực lại không được như vậy. Trong hướng dẫn còn có khuyến cáo nên dùng cùng các dụng cụ bảo vệ.

Một chú ý nữa là có thể bị bệnh phụ khoa nếu cơ thể không tương thích với thuốc. Giá thành thuốc cũng khá cao so với mặt bằng thu nhập chung của nhiều người.

Thêm một điều kỳ cục là mỗi khi sử dụng thuốc lại phải hỏi chồng xem hôm đó có “gần gũi” không để còn biết căn giờ đặt thuốc. Vậy nên, mỗi khi hỏi chồng, chắc chắn anh ấy lại ngạc nhiên và có nhiều suy nghĩ kỳ cục về vợ.

Đây là một phương pháp tránh thai, chị từng sử dụng và viết ra đây để chia sẻ với Trinh. Một cách tránh thai nhưng hiệu quả không thực sự cao. Nếu em muốn thay đổi có thể dùng thử xem có phù hợp với mình không trong trường hợp chồng em nhất quyết không chịu dùng dụng cụ bảo vệ. Khi dùng nên nói chuyện với chồng xem sao, em nhé!

Chia sẻ