BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

Chồng chị Trinh sẽ không thích biện pháp "súng không cướp cò"!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một người đàn ông ấy đặc biệt muốn có những cuộc giao ban trọn vẹn, chân thật và hoàn hảo nhất có thể, liệu có chấp nhận “đứt gánh giữa đường” như thế không?

Tôi đã đọc tâm sự của chị Trinh và chia sẻ của anh Gia Hàn (Không cần đình sản, chỉ cần để súng đừng cướp cò - //afamily.vn/2974cs0ca37/Khong-can-dinh-san-chi-can-dung-de-sung-cuop-co) cũng như bài phản hồi của bạn Thươngkb ("Súng" không cướp cò nhưng "đạn" vẫn có thể... "lạc" - //afamily.vn/2979cs0ca37/Sung-khong-cuop-co-nhung-dan-van-co-the-lac).
 
Bài viết của anh Hàn là một cách rất hay để thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bỏ qua vấn đề “tên rơi đạn lạc” mà bạn Thươngkb đã đề cập, nhưng tôi chắc chắn rằng, một người như chồng Trinh sẽ không hứng thú gì, thậm chí không hề thích áp dụng phương pháp “súng không cướp cò” này. 
 
Vì sao chồng Trinh lại đề nghị đình sản - một phương pháp kế hoạch hóa gia đình mà đa phần mọi người đều kiêng dè vì sợ động chạm dao kéo và lo ngại những hậu quả của nó, dù sự lo ngại này rất mơ hồ và không có gì rõ ràng. Lý do là anh ấy đặc biệt muốn có những cuộc giao ban trọn vẹn, chân thật và hoàn hảo nhất có thể. Một người đàn ông như thế, liệu có chấp nhận “đứt gánh giữa đường” như thế không? 

Thời gian “ăn cơm trước kẻng” trước khi kết hôn, tôi thường xuyên sử dụng phương pháp này, vì ghét dùng bao cao su lắm, cảm giác không thật, bạn gái cũng không thích. Thuốc tránh thai thì bạn gái không muốn dùng vì sợ rằng quên giờ uống, rồi uống thuốc hàng ngày khiến bạn bè, người thân chú ý. Dẫu sao, quan hệ của chúng tôi vẫn cần phải giữ kín. Tôi buộc phải dùng phương pháp này, dù cho trong lòng cũng chẳng thoải mái gì cho cam.  

Gọi là so bó đũa chọn cột cờ mà thôi. Nó khả thi nhất, có vẻ ít ảnh hưởng đến cảm xúc nhất thì dùng chứ không phải là một biện pháp hoàn hảo. Nó khiến người ta “sung sướng” lúc đầu nhưng lại hụt hẫng về sau. Giao ban xong, hứng mấy cũng không thể bắt đầu tăng 2 ngay được. Nếu chỉ muốn một lần, cũng phải cẩn thận khi đụng chạm vợ, nếu không tất cả sẽ thành công cốc. Đã nhạy, có khi chỉ một chút động chạm cũng có thể gây dính mất rồi. Nhiều khi muốn nằm ôm cô ấy thêm một lúc, nhưng cứ chột dạ, phải vội vàng vào nhà tắm ngay. 

Tôi tự chủ khá tốt, nên chuyện “đạn lạc” là hoàn toàn không có, điều này tôi khẳng định và cũng đã được “thực tế chứng minh” (suốt 2 năm, chúng tôi không hề bị “dính” lần nào). Nhưng lúc nào tôi cũng khao khát, thèm thuồng đến “ngày an toàn” của cô ấy (chúng tôi tính theo chu kỳ kinh nguyệt). Khi đó, tôi có thể hoàn toàn thoải mái và tận hưởng cảm xúc một cách trọn vẹn, không còn căng mình ra tính toán, cân nhắc nữa. Chẳng gì đau khổ bằng phải lý trí trong một “công việc” mang tính cảm xúc và bản năng nhất. 

Vì vậy, tôi có niềm tin cho rằng chồng chị Trinh sẽ không bao giờ thích áp dụng phương pháp này đâu. Nhưng đình sản thì lại không phải là phương án tối ưu cho anh chị. Nếu hai người nhất quyết chưa muốn sinh con và anh thì lại “nặng nề” vấn đề này như vậy thì chị nên dùng thuốc tránh thai hàng ngày, về cơ bản, nó không ảnh hưởng gì đến quá trình “giao ban” của cả hai. Anh đã như vậy, thôi thì chị nhường anh chút vậy.

Chia sẻ