BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

Tôi hối hận vì đã đi... triệt sản

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tại sao cứ phải nghĩ tới cái biện pháp mạnh bạo “đình sản, triệt sản” kia? Tuy thực hiện đơn giản, xong đời đâu học hết chữ ngờ.

Bạn Ngọc Trinh thân mến

Tôi thành thực khuyên bạn và những người đàn ông, đàn bà có gia đình khác khi độ tuổi còn trẻ đừng nghĩ đến mấy việc dùng dao kéo tác động đến cơ thể của mình nhất là bộ máy sinh sản khi nó đang yên lành.

Việc kế hoạch để không có thai ngoài ý muốn thời nay có bao cách đơn giản và tiện dụng. Nếu dành thì giờ đi nghe tư vấn hoặc tham khảo tài liệu sách vở, tôi tin các bạn sẽ tìm ra hàng tá cách hay, vừa an toàn vừa không có tác dụng phụ. Tại sao cứ phải nghĩ tới cái biện pháp mạnh bạo “đình sản, triệt sản” kia. Thực hiện đơn giản, xong đời đâu học hết chữ ngờ.

Tôi hối hận và đến giờ vẫn còn hận bản thân lắm. Chỉ vì một lúc hứng lên nhất thời mà tôi bị lương tâm dằn vặt không biết đến bao giờ mới hết.

Tôi sinh được một bé gái đầu lòng. Khi bé được hơn hai tuổi, tôi bị vỡ kế hoạch, mang bầu em bé thứ hai. Đó là một bé trai trộm vía rất kháu khỉnh. Hai vợ chồng vả cả gia đình nội ngoại đều mừng lắm. Bạn bè bảo chúng tôi tốt số, hai đứa con khỏe mạnh, đẹp như tranh vẽ.

Lúc đó hai vợ chồng tôi rất trẻ, chồng mới hơn đầu 3 một chút, vợ xấp xỉ đầu 3. Chuyện sinh hoạt vợ chồng khi đó vẫn diễn ra thường xuyên. Chồng tôi không muốn dùng bao cao su nên thường xuyên hỏi tôi đang dùng biện pháp tránh thai nào. Tôi từng nghĩ đi đặt vòng cho an toàn xong khi tham khảo một người bạn, chị ấy nói không nên và khuyên tôi dùng thuốc tránh thai. Tôi sử dụng thuốc tránh thai đều đặn nhưng không hiểu do tôi “nhạy” hay “mắn” nên lại thêm một lần dính bầu. Khi đó tôi phải đi bỏ.


Sau lần đó, tôi đi khám và hỏi một bác sĩ chuyên khoa sản. Khi tôi nói đã có hai con, cả trai lẫn gái, vị bác sĩ nói như vậy có thể dùng biện pháp tránh thai vĩnh viễn nếu như chúng tôi không muốn có con nữa. Lần đầu tiên, tôi nghe bác sĩ nói đến biện pháp triệt sản. Đây là một biện pháp tránh thai vĩnh viễn, không hồi phục. Triệt sản nữ là thắt và cắt bỏ một đoạn ống dẫn trứng và như vậy làm cho trứng không gặp và kết hợp với tinh trùng được. Đây có thể nói là biện pháp tránh thai có hiệu quả ngừa thai cao nhất khoảng 99%.

Biện pháp tránh thai thích hợp với các cặp vợ chồng đã có đủ số con mong muốn, thật sự không còn muốn có thai cũng như những cặp vợ chồng vì vấn đề sức khỏe không thể mang thai thêm như tim mạch, tâm thần...

Khi nghe đến chữ không hồi phục, tôi cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên cứ nghĩ đến việc chẳng may dính bầu rồi lại bỏ, tôi còn sợ hơn nên đồng ý phẫu thuật. Tôi làm việc này không hề bàn với chồng vì nghĩ chắc anh cũng chẳng quan tâm. Sau khi phẫu thuật, tôi rất yên tâm mỗi lần gần gũi chồng.

Song đời thật trớ trêu, đứa con thứ hai của tôi không may mắc phải bệnh hiểm nghèo lúc cháu học lớp 1 và không cứu chữa nổi. Sự mất mát đứa con trai khiến cả hai vợ chồng cùng đau đớn. Thương vợ, chồng tôi động viên sẽ đẻ thêm đứa khác để bù đắp.

Nhưng khi tôi thú nhận mình không còn khả năng thụ thai nữa thì chồng tôi đổ sụp. Anh không nói được lời nào, sự thất thần hiện lên trên khuôn mặt. Cuộc sống gia đình tôi nặng nề một thời gian rất dài. Mãi sau này nhờ sự động viên thấu hiểu của nhiều người thân, chúng tôi mới tạm nguôi ngoai.

Cho dù hiện tại mọi thứ đã lắng xuống tuy nhiên lòng tôi vẫn chưa khi nào hết hối hận về sự dại dột của mình. Tôi thực sự không muốn nhắc lại chuyện này vì nó chỉ làm tôi đau thêm. Dù sao tôi cũng hi vọng bài học của mình sẽ giúp cho những người trong cuộc như Trinh và chồng bạn có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề hai người gặp phải.

Thân!

Chia sẻ