BÀI GỐC Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?

13 Chia sẻ

Có tiền bạn ắt có quyền, kể cả với nhà chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thú thực, không hiểu bạn thích chồng mình ở điểm gì.

Chào bạn Cẩm Ngọc,

Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy chuyện thực như đùa. Cuộc sống chẳng bao giờ thiếu những điều bất ngờ vì một lẽ đơn giản, thiếu bất ngờ sẽ chẳng làm nên cuộc sống.

Lập gia đình, đó là hạnh phúc lớn với tất cả phụ nữ. Sau khi có một người đàn ông chính thức gọi là chồng, sau cái hạnh phúc lớn lao ấy là khá nhiều bất cập, hệ lụy. Ai may mắn thì bất cập ít, ai xui xẻo thì hệ lụy nhiều. Nhưng nhiệm vụ chung vẫn là tự mình phải giải quyết.

Ngọc bây giờ cũng vậy, bạn phải tự giải quyết thôi. Gia đình chồng bạn nghèo nhưng lại toàn những người mắc bệnh sĩ. Lòng tham trong họ có và khi bạn xuất hiện trong gia đình họ thì lòng tham ấy được dịp thể hiện hết mức.

Thú thực, không hiểu bạn thích chồng mình ở điểm gì. Đi làm mười năm mà không tích lũy được một xu thì hoặc là anh ta ăn chơi phóng túng hai là đem tiền đi tu tạo cho gia đình. Thế mà gia đình chẳng lấy gì làm đầy đủ, thiếu thốn mọi thứ. Như vậy đích thị, anh ta là một người mải chơi và ưa dựa dẫm.

Đã thế còn mắc bệnh sĩ, nghèo còn ra oai, chẳng hề biết xấu hổ. Đồ đạc trong phòng cưới đi vay để mua lại còn cho người yêu tùy chọn. Đến lúc về mới lộ mặt. Không hiểu anh ta có còn chút tự trọng nào của đàn ông hay không?

Còn bố chồng em nữa, đã nghèo, cũng sĩ, thích đào mỏ lại còn tham. Thôi thì thông cảm với cái chuyện cỗ bàn thiếu tiền phải huy động con dâu trả cùng đã đành. Nhưng đến chuyện mua đất của em, chẳng một đồng đóng góp, ủng hộ thì thôi lại còn tham muốn con trai mình được đứng tên trong sổ đỏ. Ông ấy khôn lắm, vì biết con mình có tên trong sổ đỏ sẽ có phần trong mảnh đất ấy. Bây giờ để mặc con dâu đứng tên nó, sau này có chuyện gì xảy ra liên quan đến chia chác thì con trai ông sẽ chẳng được cái gì.

Thú thực, không chỉ Cẩm Ngọc đâu, mà người con gái nào rơi vào hoàn cảnh bạn cũng cảm thấy sốc và chán nản thôi. Tuy nhiên, đâm lao phải theo lao, phải chấp nhận và tìm cách giải quyết tốt nhất có thể.

Dù sao lấy chồng cũng là sự lựa chọn của bạn, không bị ai bắt ép. Tạm thời vin vào những điểm tốt của chồng mà bạn cảm nhận được để thấy động lực cho cuộc hôn nhân này. Nói chuyện với anh ấy tất cả những bất cập liên quan đến tiền nong, nợ nần vừa qua để anh ấy ý thức được vấn đề và biết mình liên quan đến đâu.

Nói thẳng với bố chồng, mảnh đất ấy sẽ đứng tên bạn vì dù gì tiền cũng toàn bên gia đình bạn cho cũng như cho vay. Bố chồng sẽ chẳng có lý do gì mà bắt nẹt. Còn không, bạn hãy để bố đẻ hoặc mẹ đẻ mình đứng tên mảnh đất này. Khi nào, hai bạn làm đủ số tiền để trả hết khoản vay, lúc đó làm giấy tờ sang tên cho hai vợ chồng.

Tóm lại, bạn chẳng việc gì phải sợ điều tiếng. Xét cho cùng, nhà chồng bạn có cái gì đâu mà đòi bắt bẻ bạn. Con trai họ may mắn mới lấy được một cô gái có điều kiện như bạn. Hơn nữa, mua đất rồi, hai bạn ra ở riêng, chẳng sợ mặc cảm với bố chồng nữa.

Bạn có tiền, ắt có quyền, chồng bạn chẳng dám ho he đâu. Cứ mạnh dạn khẳng định vị trí người làm chủ king tế của mình đi, Ngọc nhé!                                                                                                   

Chia sẻ