BÀI GỐC Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?

13 Chia sẻ

Tôi ra đi là quyết định khôn ngoan hay sai lầm?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Căn nhà đó là tiền của chúng tôi có và vay mượn từ 2 bên gia đình. Giờ tôi phải làm sao để đòi phần của mình khi mà ngôi nhà không có giấy tờ?

Tôi lấy chồng được 3 năm, trong thời gian chung sống chồng tôi luôn nghe lời mẹ anh. Vậy mà anh chị em anh đánh chửi tôi.

Đỉnh cao là khi Bố tôi mất, anh không cho tôi về chịu tang bố mà bắt tôi ở nhà trông nhà và nấu cơm cho em anh ấy ăn để anh ta về quê ăn cưới em trai. Tôi nhất định không chịu và vẫn nhất quyết về.

Thấy vậy mẹ chồng tôi đã không khuyên anh ta mà còn gọi điện ra chửi mẹ tôi là ''không biết dạy con, để con bà vô trách nhiệm với gia đình chồng, em chồng cưới mà không gọi điện hỏi thăm em chồng, và chỉ biết lo cho nhà mình mà không lo cho bên nhà chồng… còn rất nhiều điều nữa'' .

Khi anh ấy đi ăn cưới về cũng là ngày tôi trở về nhà (nhà anh ở thành phố Vinh, còn nhà tôi ở Hải Phòng, hiện chúng tôi đang sống ở Sài Gòn). Tôi có nói mẹ chồng là người cư xử không có văn hóa, có cháu nội cháu ngoại rồi mà ăn nói như dân chợ búa, không có học thức. Thế là đứa em chồng tôi (16 tuổi) đã đập vỡ cửa kính và chửi, đuổi tôi ra khỏi nhà, khi về nhà chồng tôi còn chửi tôi và đánh đuổi tôi.

Tôi không thể chịu nổi cảnh chồng tôi nghe lời bên gia đình anh mà đánh chửi tôi nên đã bế con nhỏ bỏ đi và tôi đã nộp đơn ly hôn, đang chở tòa án giải quyết.

Hiện giờ tôi đang tìm việc làm vì trước kia anh ta không cho tôi đi làm, nhưng hôm nay tôi đã vượt qua buổi phóng vấn và chuẩn bị đi làm, bước đầu đã giải quyết được vấn đề khó khăn trươc mắt.

Nhưng còn một vấn đề là, căn nhà anh ta đang ở là do tiền của chúng tôi có và vay mượn của 2 bên gia đình, tôi nói với anh ta là nếu ở căn nhà đó thì trả lại tiền cho tôi trả nợ mọi người nhưng anh ta không chịu.

Giờ tôi không biết làm sao để trả nợ (số tiền là một trăm triệu) đối với tôi lúc này là khá lớn vì tôi phài lo cho con tôi nữa. Căn nhà đó lại chưa có giấy tờ hợp lệ chỉ có giấy tờ tay nên tôi sợ khi ra tòa, tòa sẽ không giải quyết.

Giờ tôi phải làm sao? Xin giúp tôi với.

Chia sẻ