BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Hãy học cách "sống chung với lũ" cùng đồng nghiệp xấu tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Để đối phó với cô đồng nghiệp xấu tính đó, bạn hãy quan hệ bình thường với cô ta nhưng cần tránh tâm sự và không nên tạo mối quan hệ thân mật nữa...

Bạn Thùy Anh thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất cảm thông với bạn. Tuy nhiên, tôi thấy bạn cũng có những điều đáng trách. Tôi nói ra có thể bạn không hài lòng song bạn hãy thực tế nhìn nhận, có vậy lần sau bạn sẽ tránh được những sự cố đáng tiếc kể trên.

Trước bất kỳ việc gì, một luật sư như bạn thường phải xem xét đúng sai theo chứng cứ, lời trình bày rồi mới đưa ra nhận định, phán quyết, không phải ai nói gì cũng tin, cũng cho là đúng, hoặc chỉ yêu ghét theo cảm quan. Thế nhưng ở tình huống bạn kể, bạn đã vội vàng tin Lan chỉ vì một chút cảm xúc tức tối với anh Bình. Sau đó bạn còn sẵn sàng tuôn ra với cô bạn này đủ thứ lời chê bai về người khác, và rồi “cả giận mất khôn”, bạn đã bất cẩn cho người lạ add nick và vô tư chát chít, kể xấu. Theo tôi thấy quả thật Thùy Anh đã làm việc quá cảm quan.

 
Để đối với cô đồng nghiệp xấu tính đó, bạn hãy quan hệ bình thường với cô ta nhưng cần tránh tâm sự và không nên tạo mối quan hệ thân mật nữa... 
Không chỉ thế, bạn cũng đã mắc một lỗi lớn trong nghề nghiệp, đó là cho mình quyền hùa theo người khác để nói xấu đồng nghiệp. Một cách hành xử rất tồi, làm xấu đi cái gọi là văn hoá doanh nghiệp mà nhiều công ty đang dày công xây dựng.

Còn Lan ư, cô ấy cũng là luật sư, cũng mắc số lỗi giống bạn nhưng cô ấy còn nguy hiểm và tàn nhẫn hơn nhiều. Một kẻ thủ đoạn, “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “tiện gió thổi lửa” nhằm một mũi tên trúng hai đích. Con người như cô ấy, có lẽ ai đọc dòng tâm sự của bạn cũng đều căm ghét cô ấy mà thôi. Bây giờ cô ấy đang cười nhưng chúng ta thấy tật xấu của cô ấy sớm muộn cũng lộ. Khi cái kim lâu ngày lòi ra thì cô ấy cũng tự thấy xấu hổ. Tôi cam đoan, người như Lan, trước sau gì cũng sẽ rước họa vào thân. Bởi vậy, không cần bàn tới cô ấy nữa.

Bạn Thuỳ Anh à, khi bực tức thì không ai kiểm soát được hành động của mình. Thâm tâm bạn không có gì nhưng vì bức xúc mà nói ra như vậy thì không nên chút nào. Trong trường hợp mọi chuyện đã xảy ra rồi, theo tôi bạn không nên tìm Lan để bóc mẽ cô ấy. Làm như vậy, cả hai sẽ tự “vạch áo cho người xem lưng”. Mọi chuyện khi vỡ ra chỉ thêm phiền phức. Khối kẻ được cười về sự ngây thơ của bạn. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý làm việc cũng như vị trí của bạn ở cơ quan.

Hãy “sống chung với lũ” nhưng tự phòng bị cho mình để hạn chế nguy cơ. Bạn vẫn có thể quan hệ bình thường với Lan, song nên tránh xa cô ấy, không tâm sự, không bàn tán, không đi uống nước với cô ấy nữa. Bạn nên lảng đi chỗ khác mỗi khi cô ấy nói các chuyện tế nhị. Thời gian và sự thay đổi của bạn sẽ khiến Lan phải hiểu ra vấn đề.

Bạn hãy làm việc hăng say, chăm chỉ, chính xác để lấy lại lòng tin nơi sếp, đồng thời khẳng định năng lực của mình. Hãy lựa một buổi cafe với anh Bình để xin lỗi cũng như trao đổi với anh những vấn đề khúc mắc. Tôi tin rằng, con trai hầu như không để bụng các chuyện vặt vãnh. Bạn hãy chủ động lên, biết đâu anh Bình đang muốn một buổi nói chuyện như thế thì sao.

Hãy chú ý tới chuyên môn, cả văn hoá doanh nghiệp nữa.

Chúc bạn thành công! 

Chia sẻ