BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Không phải cái gì cũng có thể nói với đồng nghiệp

,
Chia sẻ

(aFamily) - Lẽ ra bạn phải hiểu rằng không phải cái gì mình cũng có thể nói với đồng nghiệp.

Bạn Thùy Anh thân mến,

Tôi nói những điều sau đây có thể quá thẳng thắn mà làm bạn giận nhưng theo tôi cái bạn cần lúc này không phải là những lời an ủi mà cần nhìn thẳng vào sự thật và đối diện với nó để rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.

Quan hệ đồng nghiệp là một mối quan hệ rất phức tạp, nhất là trong môi trường có tính cạnh tranh cao ở các công ty tên tuổi. Đôi khi, thành công của người này có được là từ thất bại của người khác. Bạn sẽ khó mà hy vọng nhiều vào sự cạnh tranh lành mạnh bởi nhiều người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ đối thủ của mình. Nếu bạn không đủ khôn ngoan và khéo léo thì sẽ tự mua dây buộc mình mà thôi.

Kinh nghiệm khi bắt đầu công việc ở một công ty mới là thân thiện nhưng không nên quá tin tưởng. Bạn bè chơi với nhau bao năm còn chưa chắc lường trước hết được lòng dạ nhau, huống chi người mới gặp lần đầu. Hơn nữa, đây lại là những người đang cạnh tranh miếng cơm manh áo với mình, liệu họ có thể cởi mở chân thành thực sự hay không? E rằng hơi ít những người thật lòng muốn dẫn dắt người đến sau.

Thật lòng, tôi thấy bạn cũng xấu tính không kém gì cô bạn đồng nghiệp kia, chỉ là không cao thủ hơn cô ta mà thôi. Vừa mới chân ướt chân ráo đến công ty, chưa kịp có thời gian để tìm hiểu kỹ về bất kỳ ai đã vội vàng đưa chuyện nói xấu người này người khác, như vậy có nên không? Bạn đã hiểu gì về anh Bình mà nói anh ấy thế này, thế nọ? Chính bạn cũng muốn giữ ý kiến của mình nữa là sếp. Người ta là cấp trên cũng phải có chút quyền hơn chứ? Điều tối thiểu ấy mà bạn cũng không hiểu sao?

Không chỉ xấu tính bạn còn ngốc nữa. Những cảm giác của ngày đầu đi làm, về công việc, về những đồng nghiệp ở công ty, bạn chỉ nên chia sẻ với những người thân thiết nhất để tìm sự sẻ chia và những lời khuyên. Ai lại đi bô bô nói với đồng nghiệp? Mà bạn phải hiểu rằng một đồng nghiệp thích nói xấu sếp là chẳng hay ho gì rồi. Kể cả cô bạn kia có tốt thực sự đi chăng nữa thì bức vách có tai. Những lời hai người nói với nhau lọt ra ngoài thì sẽ rất phiền toái.

Đúng là bạn bị cô bạn kia chơi xấu nhưng bạn cũng nên nhìn lại mình, không có lửa làm sao có khói. Cô bạn đồng nghiệp kia chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho bạn bộc lộ những suy nghĩ thực sự của mình thôi. Nếu cô ta đặt điều nói xấu thì bạn hẵng bực tức nhưng đây điều cô ta nói là có cơ sở đấy chứ. Tôi nghĩ bạn nên im lặng mà suy xét lại bản thân, cứ giận đỏ mặt tía tai lên thì còn bị mọi người cười cho đấy.
 
Còn anh Bình, bạn muốn anh ấy phải cư xử sao đây khi tận mắt thấy bạn đang nói xấu anh ấy xơi xơi với người ngoài. Chẳng nhẽ anh ấy phải tới trước mặt bạn thanh minh rằng anh không phải như thế đâu, em đừng hiểu nhầm anh??? Rồi nhẹ nhàng từ tối bảo: Maiột nhân viên không nên đưa chuyện như thế, em à!

Có lẽ bạn nên tìm kiếm một công việc khác để có một môi trường làm việc thoải mái hơn. Còn vẫn muốn ở lại, bạn phải bỏ ngay cái tính buôn chuyện của mình, cố gắng chứng minh thực lực để lấy lại lòng tin và tình cảm của mọi người. Rồi thời gian sẽ giúp thể hiện bản chất của mỗi người. Tuyệt đối bạn không nên nói chuyện hay dằn mặt cô bạn đồng nghiệp làm gì. Mình biết tính người ta thế thì nên tránh xa ra thôi, đôi co cũng chẳng ích gì mà mình còn sượng mặt thêm, bạn ạ.

Chúc ban trưởng thành hơn trong cuộc sống và công việc! 

Chia sẻ