BÀI GỐC Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Tết này tôi đi rất xa Hà Nội ăn Tết, tôi muốn 1 mình để suy nghĩ thật kỹ. Tôi có hẹn vợ tôi là sau Tết tôi sẽ trả lời cho cô ấy. Tôi nhìn đứa trẻ không có tội gì, vẫn nghĩ bố đi công tác như mọi khi mà thương quá!

7 Chia sẻ

Phản hồi riêng của Lục Minh Kỳ cho các độc giả nữ

,
Chia sẻ

Bao đời nay đã chứng minh rằng ba người đàn bà thành một cái chợ, và cái chợ đó bán đủ mặt hàng, tức là buôn đủ thứ chuyện lung tung lẫn lộn. Đàn ông bàn chuyện trọng tâm, còn đàn bà cứ thích nói chuyện bên lề theo đúng câu “ngồi lê đôi mách”.

Sau khi đã đọc kĩ các comment từ bài viết của tôi và một số bài viết khác cùng chủ đề, tôi xin viết lại một bài này để phản hồi lại các comment. Tôi sẽ cố viết đầy đủ và dễ hiểu với những lời lẽ phù hợp.

Qua những bài vừa qua tôi nhận thấy 3 ý chính cần đề cập:

- Thứ nhất là chuyện gia đình của Người cô đơn

- Thứ hai là quyền bình đẳng phụ nữ

- Thứ ba là sự đối lập của đàn ông và đàn bà trên một diễn đàn


Tôi phân tích điều thứ nhất:

Anh Người cô đơn viết bài lên là để xin ý kiến tư vấn của mọi người về chuyện gia đình của anh chứ không phải là để đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Và tôi là Lục Minh Kỳ với tư cách là một bạn đọc của mục Tâm sự cũng đang tư vấn cho tác giả tâm sự chứ tôi không nói gì về quyền bình đẳng dành cho các chị phụ nữ. Vì thế nên ai có ý kiến gì cho tác giả tâm sự thì hãy nói, còn nếu muốn đòi quyền bình đẳng thì đi chỗ khác hoặc tự viết một chủ đề khác, tôi sẽ vào đóng góp chứ không cần chửi tên tôi inh ỏi lên thế.

Tôi phân tích điều thứ hai:

- Có một số chị vào bảo tôi nào là nhỏ nhen, nào là có tốt đẹp không mà nói như thế. Tôi xin thưa là tôi có hút thuốc lá, tôi có đi ăn nhậu, tôi có chơi lô đề và cá cược. Nói chung là tôi không tốt đẹp, chỉ thiếu mỗi việc ngoại tình nữa thôi là chắc “đủ bộ”. Nhưng thế thì sao? Tôi có hút thuốc nên tôi không chỉ trích người hút thuốc, tôi không phản đối ăn nhậu vì tôi có ăn nhậu, tôi cũng chơi đề đóm và bóng bánh nên tôi không tham gia khi người ta nói đến vấn đề này. Nhưng tôi không ngoại tình cho nên tôi chả việc gì mà phải bao dung với kẻ ngoại tình cả, nói nhanh cho nó vuông.

- Tuy nhiên tôi đặc biệt ấn tượng với chị I_hate_you0509. Chị có vẻ rất là mạnh miệng và nhiệt tình trong việc chửi rủa tôi. Trong khi chị ấy chẳng có được đóng góp nào cho anh chồng tội nghiệp bị cắm sừng đang cần tư vấn nhưng lại cực kì tích cực đem một chủ đề không liên quan vào và nhân đó công kích cánh đàn ông. Tôi thì đang chỉ trích cô vợ của Người cô đơn, nhưng chị ấy cứ lao vào gào vào mặt tôi theo kiểu “Cô ta ngoại tình mà anh chửi thì khác nào anh chửi cả tôi”. Tức là tôi có thể hiểu rằng hiện tại chị cũng đang cắm sừng chồng chị, hoặc đang có ý định đó?

Tôi viết câu này mà thấy cũng buồn cười, chị có ngoại tình hoặc có ý định đó không thì tôi cũng chả biết, nhưng nếu mà không có chuyện đó thì tại sao chị cứ sồn sồn lên với tôi thế nhỉ? Tôi có thể hiểu là chị đang muốn đòi bình đẳng? Tôi nhắc lại, chủ đề này không bàn việc đó và tôi cũng không bàn việc đó, nếu chị thấy muốn có một chủ đề như thế thì tự tạo ra đi, đừng làm loãng chủ đề hay tâm sự của người khác.

Còn đây là bài phản hồi riêng của tôi nên tôi “chiều” chị, tôi sẽ nói về quyền bình đẳng với chị. Về quyền bình đẳng, tôi thấy lạ là tại sao các chị không đòi đứng tên sổ đỏ, đòi làm giám đốc công ty, đòi về hưu muộn mà lại cứ đòi được ngoại tình như đàn ông nhỉ? Các chị thử tự nhìn lại xem các chị đang làm gì? Ngay đến việc tỏ tình (cầu hôn) xưa nay các chị vẫn cứ bắt đàn ông phải làm trước, vì các chị “ngượng” không dám làm, thế mà lại đòi được ngoại tình? Đòi cái tốt không đòi lại thích đòi cái xấu à?

Xin thưa với các chị là ngoại tình không phải quyền của đàn ông hay đàn bà. Ai ngoại tình thì cứ ngoại tình còn tha thứ hay không là việc của người kia. Nếu chị thích thì chị cứ ngoại tình, rồi bảo chồng chị tha thứ xem anh ta sẽ nói gì với chị, hay là rồi chị sẽ lại ôm mặt lên đây khóc lóc xin tư vấn. Ngoại tình luôn luôn xấu, người ngoại tình luôn bị thiên hạ chửi rủa dè bỉu, đàn ông hay đàn bà cũng như nhau. Đấy, quyền bình đẳng dành cho chị đấy.

Thứ ba là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà trên một diễn đàn:

Nếu như I_hate_you0509 tham gia vào một diễn đàn chuyên nghiệp, tôi cam đoan chị sẽ bị đuổi ra ngoài vì cái tội “không đủ nhận thức”. Trong khi cả một đoàn người nói về một vấn đề thì một mình chị phát ngôn ý kiến về cái vấn đề không liên quan. Đã thế lại còn rất hổ báo toàn phun ra những câu khiến người khác phát sợ.

Đàn bà các chị thua đàn ông chúng tôi ở điểm này và các chị mãi mãi không thay thế được chúng tôi ở vị trí lãnh đạo công ty cũng là vì lẽ đó. Bao đời nay đã chứng minh rằng ba người đàn bà thành một cái chợ, và cái chợ đó bán đủ mặt hàng, tức là buôn đủ thứ chuyện lung tung lẫn lộn. Nhưng đàn ông thì khác, chúng tôi nói chuyện gì ra chuyện đó và chỉ khi đã kết thúc chuyện thứ nhất mới đến chuyện thứ hai. Đàn ông bàn chuyện trọng tâm, còn đàn bà cứ thích nói chuyện bên lề theo đúng câu “ngồi lê đôi mách”.

Chị cho rằng tôi “nguy hiểm”, tôi xin cảm ơn, thậm chí tự hào. Còn tôi thì cho rằng chị cực kì kém cỏi chị I_hate_you0509 ạ. Đã có những người phụ nữ khiến đàn ông nể phục ở vị trí lãnh đạo, những vận động viên giành huy chương, những bộ óc siêu việt giành nhiều giải toán, lý… Đó mới là những người đáng để thiên hạ coi trọng và ngợi ca. Nhưng mà chị thì không làm được và khi không làm được thì hãy nhìn lại mình chứ đừng kêu với gào. Nếu bây giờ cho chị đầy đủ những sự bình đẳng như đàn ông thì chị làm được mấy việc ngoài cái việc ngoại tình ra?

Tôi nói đến đây thôi, mặc dù mới tham gia vào mục Tâm sự Afamily.vn nhưng ấn tượng của tôi về chị thật là đậm nét. Tôi hy vọng sau phản hồi này chị sẽ có một bài viết hay ho nào đó cho Người cô đơn chứ không phải là cho tôi nữa.

Chia sẻ