BÀI GỐC Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Tết này tôi đi rất xa Hà Nội ăn Tết, tôi muốn 1 mình để suy nghĩ thật kỹ. Tôi có hẹn vợ tôi là sau Tết tôi sẽ trả lời cho cô ấy. Tôi nhìn đứa trẻ không có tội gì, vẫn nghĩ bố đi công tác như mọi khi mà thương quá!

7 Chia sẻ

Vợ đi trật đường chồng nên cho vợ sửa chữa lỗi lầm?

,
Chia sẻ

Có thể, trong hành trình hôn nhân 50 năm của anh chị, chị ấy đã đi trật đường ray 5 năm, anh sẽ cho chị ấy 45 năm còn lại để sửa chữa chứ?

Chào anh Quang!

Đầu tiên nhân dịp năm mới em chúc anh nhiều sức khoẻ và thành công trong cuộc sống nhé. Em đã theo dõi mọi diễn biến về câu chuyện của anh và vẫn đang thắc mắc không biết anh đã đưa ra quyết định gì. Thật lòng thì em đoán anh sẽ chọn li thân với chị ấy đúng không anh?



Em nghĩ anh vẫn còn yêu chị ấy, 1 người vợ đảm đang và 1 người mẹ dịu hiền với con gái anh. Bên cạnh đó anh đang đau khổ, thậm chí là uất hận vô cùng vì bị vợ lừa dối.

Anh ạ, em nghĩ chuyện gì cũng có lí do của nó, có chăng là có thể thể hiện ra thành lời nói để dễ hiểu hay không thôi. Trong cuộc sống gia đình anh, anh đóng vai trò người chồng, người cha khá tốt, vì công việc nên anh phải xa gia đình thường xuyên. Điều này tạo ra lỗ hỏng cho vợ anh ngoại tình. Như anh nói, vợ anh ngoại tình với mối tình đầu thì dễ hiểu lắm anh ạ. Trong những lần "ấy", có đến 1/10 là do tình cảm ngày xưa, vì vợ anh quan hệ với anh ta đầu tiên, còn 9 phần là nhu cầu xác thịt. Có thể do không gần anh thường xuyên, cộng với (có thể) vợ anh thấy ở bên người kia mang lại cảm giác sung sướng hơn so với anh, nên giữa 2 người, vợ anh đã chọn anh ta.


Dù xét ở góc độ nào, vợ anh cũng thật đáng trách, vì khi đã ở trong hôn nhân, hên xui may rủi mà chọn được người hợp với mình, nếu vì nhu cầu tình dục mà ngoại tình thì phụ nữ hay đàn ông cũng đều đáng trách như nhau.Vvà chuyện này có 2 hướng giải quyết. Nếu nhu cầu về "chuyện ấy" với vợ anh thực sự quan trọng, anh hãy để cô ấy ra đi để tìm đúng đối tượng cho mình. Hướng thứ hai, nếu cô ấy có thể hy sinh nhu cầu tình dục, anh hãy cùng cô ấy chắp vá lại, vì ngoại tình vì tình dục cũng có thể chữa lành bằng tình dục nếu biết dùng đúng cách...

Nếu là nguyên nhân thứ hai, ngoại tình vì bị chồng làm tổn thương tình cảm hoặc thiếu thốn tình cảm, thì sẽ cần sự thoả thuận và yêu thương nhau thật lòng, thật sự vì nhau thì mới mong hàn gắn được. Trong chia sẻ gần đây vợ anh có nói anh có tính nóng khi không hài lòng điều gì ở vợ, điều này có đúng khoong anh? Vì nếu thế thì chính anh đã gây ra 1 dấu trừ trong quan hệ hai người.


Bên cạnh đó, vì không được anh quan tâm chia sẻ đầy đủ, anh vắng nhà thường xuyên, bạn trai cũ của vợ anh lại có điều kiện ở gần hơn, thì vợ mắc sai lầm cũng dễ hiểu. Nhưng anh hãy nhìn ra 1 điểm, vợ anh và người đàn ông kia không hề hứa hẹn sẽ bỏ gia đình hiện tại để quay lại với nhau, mà kết thúc của những lần hẹn hò đều là quan hệ tình dục. Chính họ cũng không còn biết tình cảm của mình ở mức nào, mà đa phần chỉ là dùng tình dục để khoả lấp. Không sớm thì muộn chính họ sẽ chán ngán và dừng lại, nhưng vì họ quá hợp nhau trong chuyện ấy nên đã 5 năm rồi mà chưa dứt ra được. Đối với 1 mối quan hệ kéo dài 5 năm, khi kết thúc bằng quan hệ tình dục thì cũng chẳng còn sâu đậm gì mấy, quay lại vế 1 là giải quyết được anh ạ. Em cam đoan với anh, 2 người họ không còn tình cảm trong sáng như ngày xưa đâu.

Em thấy trước tiên anh nên để cô ấy giải thích đầy đủ , rõ ràng mọi chuyện vì ai cũng 1 một lần mắc lỗi trong đời. Nếu người đàn ông ngoại tình và có đứa con riêng 10 tuổi dẫn về cho vợ xem thì cũng có nhiều người phụ nữ chấp nhận nuôi con riêng của chồng mình. Dĩ nhiên lòng vị tha của mỗi người là phụ thuộc vào tính cách, nên anh suy nghĩ và chọn cách giải quyết nào thì không ai có quyền phán xét.


Em chỉ mong anh suy nghĩ vẹn toàn cho cả 2. Em cũng vừa đọc trên Afamily, trong hôn nhân cần đứng trên quan điểm cả hai mà suy nghĩ cho nhau. Và hôn nhân là 1 sự thoả thuận cùng nhau chăm lo cho một mục đích tốt đẹp của cả hai. Có thể, trong hành trình hôn nhân 50 năm của anh chị, chị ấy đã đi trật đường ray 5 năm, anh sẽ cho chị ấy 45 năm còn lại để sửa chữa chứ? Về phía anh, hãy nghĩ xem mình có làm "trật khớp" con ốc nào mà khiến chị ấy đi xa thế nhé?

Em biết mình còn non tuổi đời hơn anh, nhưng những lúc đọc những vụ việc đau buồn về hôn nhân, em như muốn hoá thân vào đó để cùng hiểu cho cả 2. Em muốn đơn giản và cụ thể các tình tiết làm cuộc hôn nhân đó đổ vỡ, cũng như xem xét những điều khoản vi phạm trong 1 hợp đồng. Em biết trong cuộc sống ngày nay, mọi chuyện đều không lường trước được. Nếu không phòng ngừa được thì mình đành trau dồi bản lĩnh để giải quyết tình huống anh ạ.


Đọc những tâm sự của anh, em cũng khâm phục anh vì đã ngồi xuống suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Em chỉ tiếc, giá như người duy nhất anh kể chuyện chị ấy ngoại tình là bố mẹ chị ấy thôi. Vì một khi anh kể cho phía bên nhà anh nghe thì vợ anh đã không còn đường về nữa rồi. Nếu anh chị quay lại, vợ anh sẽ phải đối mặt với bao sự khinh thường, căm ghét, lúc ấy sẽ khó khăn cho cả hai. Nhưng em cũng hiểu những lúc đau khổ thì mình làm sao suy nghĩ vẹn toàn đúng không anh? Và anh cũng vậy!

Em buồn và tiếc cho một cuộc hôn nhân đẹp của anh chị. Hy vọng anh suy nghĩ thật vẹn toàn. Chúc anh sáng suốt!

Chia sẻ